Clip: Ngóng trông con cả tiếng đồng hồ

(Dân trí) - Theo chân con đến trường thi sau đó lại ngồi chờ đợi cả tiếng đồng hồ mặc trời mưa hay nắng và bụi bặm. Những ánh mắt luôn dõi theo vào phía trong khuôn viên của trường để chờ đợi… Dường như đây là những hình ảnh "thường trực" trong các kỳ thi ĐH, CĐ.

Sáng nay, hơn 600.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên của kì thi ĐH đợt 2 ở các khối B, C, D. Thương con, nhiều bậc phụ huynh đều theo chân đến trường thi để động viên và sau đó họ lại ngồi chờ đợi cả tiếng đồng hồ cho dù trời nắng hay mưa và bụi bặm.

“Đất chật, người đông” nên dường như mọi chỗ trống ở trước cổng trường thi đều chật ních người. Có phụ huynh ngồi “vắt vẻo” trên xe máy, có người ngồi tạm ở các gốc cây xung quanh đường, thậm chí chẳng nề hà có phụ huynh ngồi bệt luôn cả xuống đường. Lôi thôi, lếch thếch, người nhem nhuốc nhưng đối với họ điều đó chẳng có gì quan trọng hơn việc cầu mong con làm bài thi thật tốt.
 

 
Những gương mặt lo lắng, những ánh mắt đăm chiêu luôn hướng vào trong trường thi cho thấy sự kì vọng rất lớn của đa số phụ huynh đưa con đi dự thi ĐH. Sau 12 năm đèn sách, đây là thời điểm mà bậc làm cha, làm mẹ đặt kỳ vọng vào con cái nhất.

Ròng rã ngồi chờ đợi cả tiếng đồng hồ nhưng chẳng có bậc phụ huynh nào than phiền mệt mỏi, mùi hóa chất của một số công ty gần khu vực thi cũng chẳng cản được ý chí chờ đợi con của các phụ huynh

Đề thi môn Toán không quá khó nên nhiều thí sinh đã hoàn thành bài làm ra sớm. Nhác thấy bóng thí sinh rời trường thi, phụ huynh dồn dập ánh mắt hướng vào phía trong tìm kiếm. Phút giây vui mừng khi biết con làm được bài, nụ cười rạng ngời của người bà xen lẫn giọng ríu rít của đứa cháu gọi điện thông báo kết quả làm bài cho bố mẹ ở xa… đã kết thúc sự chờ đợi mòn mỏi suốt 3 tiếng đồng hồ. Những nụ cười trước cổng trường thi cho thấy ước mơ đặt chân vào giảng đường đại học không phải là câu chuyện riêng của riêng thí sinh mà còn là sự kì vọng của gia đình lẫn dòng họ...

Nguyễn Hùng