Cô bé 9,5 điểm Văn “không sai chính tả bao giờ”

(Dân trí) - Nguyễn Hồng Ngọc Lam là một trong hai thí sinh đạt 9,5 điểm môn Văn trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua. Làm xong 14 trang giấy là vừa hết giờ, Lam không kịp coi lại bài thi. Điểm Văn cao đã làm em không khỏi bất ngờ.

Không phải là thủ khoa của ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM nhưng tổng điểm thi của Ngọc Lam cũng rất cao: 23,5 điểm (Văn: 9,5, Toán: 6, Anh: 7,75).

 

Đọc những bài văn trong trường của Lam, thật hiếm thấy một lỗi sai chính tả nào, câu văn trơn tru, mạch lạc. Hỏi ra mới hay, Lam đã đọc sách báo từ hồi nhỏ, lúc khoảng 6 tuổi. Ông Nguyễn Ngọc Nam, bố Lam cho biết ông thường mua báo Khăn quàng đỏ, Mực Tím, Hoa học trò cho cô con gái đọc.

 

Ngọc Lam học tại trường THPT Trưng Vương (quận 1, TPHCM). Năm lớp 12, em đoạt giải ba học sinh giỏi văn toàn thành phố.

 

Ngọc Lam khẳng định em không bao giờ viết sai chính tả cả. Đôi lúc cũng gặp từ lạ nên phân vân nhưng lúc đó em sẽ viết theo trí nhớ, sau đó sẽ hỏi người khác. Từ nhỏ, Lam đã có một cuốn từ điển về chính tả. Lam cũng không biết vì sao mình lại không sai chính tả. “Có lẽ vì em đọc rất nhiều sách báo”, Lam cho biết.

 

Từ năm lớp 6, Lam đã có truyện ngắn đăng trên tờ Khăn quàng đỏ. Đến lớp 10 bận học nên không viết nữa, nhưng gia tài của Lam cũng đã có sơ sơ 20 truyện ngắn rồi.

 

Ngọc Lam cho hay, đề Văn rơi vào hai tác giả em rất thích là Nam Cao và Huy Cận nên chắc bài làm tốt. Hy vọng sau khi thi của Lam là môn Anh, còn môn Văn cỡ 8 điểm là cao rồi. Lam cười đùa: “Điểm 9 khó lắm. Em chỉ sợ người ta lộn không hà”.

 

Với đề phân tích vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong bài thơ Tràng Giang, Lam tập trung cho câu này đến 2 giờ. Lúc nào viết cũng chú ý đến yêu cầu của đề.

 

Đối với phân tích truyện ngắn thì Lam dẫn chứng rất chính xác. Hầu như Lam học hết dẫn chứng trong các truyện ngắn. Lam cứ nhớ trang sách trước, sau đó mới nhớ dẫn chứng nằm ở vị trí nào của trang sách đó. Giống như là lật trang sách trong đầu.

 

Hiếu Hiền