Cô bé đất mường Khủn Tinh mang tấm huy chương về cho bản làng

(Dân trí) - Đã lâu lắm rồi, bản Phảy và cả mường Khủn Tinh, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An mới lại có một người học ngoại ngữ giỏi đến thế! Cả mường đang nở mày nở mặt về thành tích học tập của cô bé Lang Thị Thương.

Em Lang Thị Thương sinh năm 1993, hiện học lớp 11A1, Trường THPT Dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh Nghệ An. Trong dịp hội thi Văn hóa - thể thao các trường phổ thông DTNT toàn quốc lần thứ 6, do Bộ GD-ĐT tổ chức (từ ngày 4-15/8/2010) tại tỉnh Quảng Ngãi, em Lang Thị Thương đã được nhà trường cử đi tham dự và đã giành được huy chương bạc môn thi tiếng Anh, với 13,6 điểm.
 
Được biết, hầu hết các môn Thương học đều đều, riêng hai môn Toán và Anh văn có nhích tý chút. Năm học nào Thương cũng được giấy khen và được công nhận là học sinh tiên tiến.
 
Lang Thị Thương sinh ra trong một gia đình người dân tộc Thái ở bản Phảy, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, nơi 100% người dân là người Thái. Với Thương, từ nhỏ em phải bắt đầu bập bẹ học nói tiếng Việt phổ thông (tiếng Kinh) trước, rồi mới được cắp sách tới trường.

Những ngày đầu đi học, Thương được nghe thầy cô giáo giảng bài hoàn toàn bằng một thứ tiếng khác xa với tiếng mẹ đẻ của mình: đó là tiếng nói phổ thông của người Việt Nam, là tiếng nói của Bác Hồ. Học và nói cho đúng tiếng Việt phổ thông đã khó, nói gì đến ngoại ngữ khác. Vậy mà chỉ hơn chục năm sau, Lang Thị Thương đã đem về cho cha, mẹ và bản Mường của mình một tấm huy chương bạc môn tiếng Anh.

Cô bé đất mường Khủn Tinh mang tấm huy chương về cho bản làng - 1
Lang Thị Thương niềm tự hào của người Thái ở bản mường Khủn Tinh.

Trò chuyện cùng Dân trí, Thương bảo: “Em có được thành tích ngày hôm nay là nhờ công lao giảng dạy các thầy, cô giáo ở trường. Môi trường học ở trường nội trú chắp thêm đôi cánh của ước mơ cho em! Gia đình em ở miền núi cao, quanh năm chỉ biết núi với rừng, hầu hết con chữ đến với các em nhỏ nơi bản làng là điều em cũng luôn mong ước sau khi học tập thành tài sẽ trở về giúp bản Mường...”.

Thành tích xuất sắc của Lang Thị Thương đã làm cho các thầy, cô giáo và các bạn cùng lớp, cùng trường rất hài lòng, phấn khởi và tự hào.

Cô bé đất mường Khủn Tinh mang tấm huy chương về cho bản làng - 2
Chứng nhận huy chương bạc của cô bé người Thái.

Còn bà con bản Phảy nơi chôn nhau cắt rốn của Thương, bạn bè ngày nhận tin em giành giải trong một cuộc thi do Hội Khuyến học xã Châu Quang tổ chức đã đến chúc mừng, tặng quà cho Thương.

Được biết, từ khi còn đang học tiểu học, Thương đã nổi tiếng học giỏi tất cả các môn học, thi tốt nghiệp trường PTCS đạt loại giỏi. Giấy khen của em treo đầy nhà. Năm học 2007 - 2008, khi đang học lớp 9, Lang Thị Thương đã từng đi thi học sinh giỏi toàn tỉnh môn tiếng Anh và đã đạt được giải khuyến khích. Năm học 2008-2009, Lang Thị Thương thi đỗ vào Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An.

“Cháu Thương nhà ta rất chăm học lắm, nó ngoan, hiền lành, siêng năng, cần cù, chịu khó, được bạn bè trong lớp yêu mến, được các thầy, cô giáo ở trường rất tin tưởng. Trở về nhà trong các dịp nghỉ hè, nghỉ Tết, Thương suốt ngày làm việc giúp mẹ không ngơi tay, được cả bản ta yêu thương và quý trọng. Bởi ai cũng xem Thương như một niềm tự hào của bản mình...” - ông Lang Văn Dung (49 tuổi) và bà Lương Thị Loan (47 tuổi cha, mẹ Lang Thị Thương) vui mừng và hãnh diện khoe về con với chúng tôi.

Bài và ảnh: Nguyễn Duy - Thái Tâm