Cô bé học giỏi mê bảo vệ môi trường

(Dân trí) - Chỉ cần làm việc nặng trong vài phút đồng hồ, hoặc khi gặp trời nắng gắt là Châu Hải My có thể bị xỉu. Tuy nhiên, cô bé học sinh người Huế vẫn cố gắng tự chủ trong cuộc sống học thật giỏi và dành nhiều thời gian cho công tác bảo vệ môi trường.

Nguyễn Châu Hải My hiện là học sinh lớp Năm 1, Trường tiểu học số 1, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Mẹ em kể, Hải My thiệt thòi hơn so với các bạn vì thiếu bàn tay chăm sóc của cha từ khi em chưa đầy 2 tuổi. Tuy nhiên, em sớm có tinh thần tự lập từ khi còn rất nhỏ. Hải My luôn luôn cố gắng học tập chăm chỉ, em liên tục là học sinh giỏi suốt từ năm lớp 1 cho tới nay.
 
Được các bạn trong lớp bầu chọn là lớp trưởng nhiều lần nhưng My đành "phụ lòng" các bạn bởi sức khỏe của em không tốt. Em khá nhỏ và yếu so với các bạn cùng lứa tuổi, chỉ cần làm việc nặng trong 5 phút đồng hồ, hoặc khi gặp trời nắng gắt là em có thể bị xỉu.

Hàng ngày My đều dậy rất sớm, từ lúc 5h-5h30 sáng em dậy chuẩn bị đi học vì nhà em cách trường 2km (đi mất khoảng 30 phút). Đi học về, My tự làm việc nhà, chăm sóc bản thân và giúp đỡ mẹ trong các công việc ở nhà vì mẹ em bận đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về.

Cô bé học giỏi mê bảo vệ môi trường - 1
Châu Hải My và mẹ tại lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh về ô nhiễm không khí chiều hôm 27/9 tại Hà Nội.

Có cậu  ruột làm việc tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, từ nhỏ My sớm làm quen với khái niệm việc bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã. My là độc giả thân thiết của ấn phẩm Rừng Xanh - một ấn phẩm miễn phí của Trung tâm Giáo dục Thiên Nhiên (ENV) dành cho thiếu nhi phát hành 2 số/năm. Qua ấn phẩm này, My được biết nhiều hơn về thiên nhiên Việt Nam, về các loài động vật hoang dã của Việt Nam, từ đó em có thêm niềm say mê tìm hiểu và bảo vệ các loài động vật này.

Cũng vì yêu thích vẽ tranh về môi trường và muốn mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường, My tham gia cuộc thi vẽ tranh “Ô nhiễm không khí” do ENV phát động. Và cô bé sống ở vùng đệm vườn quốc gia Bạch Mã đã giành giải nhất cuộc thi, “rinh” về cho mình chiếc xe đạp điện. Chiếc xe khá nặng mà có lẽ trong thời gian ngắn sắp tới em chưa thể tự đi được.
 
Cô bé học giỏi mê bảo vệ môi trường - 2
Hải My nhận giải thưởng là chiếc xe đạp điện. (Ảnh: Hoa Học Trò Online)
 
Lần ra Hà Nội nhận giải này cũng chính là lần đầu tiên hai mẹ con My ra thăm thủ đô. Nhưng hai mẹ con lên tàu về Huế ngay sau khi em lĩnh giải thưởng chiều hôm 27/9 vừa rồi vì My không muốn bỏ lỡ buổi học nào.
 
P.T