Cô gái dân tộc Cơ Tu vượt khó thi đỗ Đại học với số điểm rất cao

Mặc dù gia đình nghèo khó, đông anh em nhưng em Zơrâm Thị La đã đỗ vào 2 ngành học của ĐH Đà Nẵng với số điểm lần lượt là 28 và 31 điểm.

Sinh ra trong một gia đình đông anh em, nên việc học tập của em Zơrâm Thị La (dân tộc Cơ Tu, ở thôn Ahu, xã Atiêng, huyện Tây Giang, Quảng Nam) gặp không ít trở ngại. Nhưng điều đáng mừng và tự hào nhất với gia đình và nhà trường trong kỳ thi đại học vừa qua em đã đỗ thẳng vào hai ngành học của trường Đại học Đà Nẵng với số điểm rất cao.

Cô gái dân tộc Cơ Tu vượt khó thi đỗ Đại học với số điểm rất cao
Trong những ngày nghỉ hè ở nhà, em Zơrâm Thị La vẫn tranh thủ học bài để nâng cao kiến thức để bước vào giảng đường đại học.

Nỗ lực từ chính bản thân...

Trong căn nhà nhỏ mới được dựng, Zơrâm Thị La niềm nở trò chuyện về thời gian học tập tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam. Cầm trên tay những giấy khen được tặng vì thành tích học tập, Zơrâm Thị La luôn cười với vẻ tự hào cùng mẹ đang ngồi bên cạnh.

Nhìn thành tích học tập của em, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy giấy khen của em từ lớp 1 đến lớp 12 đều là học sinh giỏi và đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi của nhà trường và của tỉnh Quảng Nam.

Khi đề cập đến việc học tập, Zơrâm Thị La luôn nói đến năng lực của bản thân. Theo Zơrâm Thị La, để có được năng lực thì chỉ có sự siêng năng, cần cù từ chính bản thân mình mới thành công được. Tham gia mọi phong trào cũng là cách để nâng cao năng lực cá nhân, từ đó mới có niềm tin để quyết tâm hoàn thành mọi công việc, ngoài học tập từ thầy cô, thì cũng cần học thêm từ bạn bè, xã hội.

Từ khi vào học trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam, Zơrâm Thị La được thầy cô và bạn bè quý mến, bầu làm Bí thư Chi đoàn suốt những năm học tại trường. Với những cách làm hay, thiết thực, em đã đưa phong trào đoàn tại trường ngày càng sôi nổi, quy tụ được nhiều đoàn viên tham gia hưởng ứng. Nhiều phong trào của đoàn như hành trình khám phá, diễn đàn xã hội,... được em quan tâm, thảo luận trên diễn đàn, góp phần nâng cao kiến thức xã hội cho các bạn trong trường. Năm 2013, tại cuộc thi thuyết trình văn học tỉnh Quảng Nam, em Zơrâm Thị La đã giành giải Nhất cuộc thi, khi đó em mới học lớp 11.

 
Cô gái dân tộc Cơ Tu vượt khó thi đỗ Đại học với số điểm rất cao

Từ thành tích xuất sắc đó, em càng có động lực phấn đấu học tập tốt và được Thành đoàn Hội An khen tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, niềm vui lớn nhất trong cuộc đời em Zơrâm Thị La là mới đây vào đầu tháng 8/2014, em được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại trường đang học. Niềm vui này không chỉ với gia đình, bạn bè, mà là niềm tự hào lớn của thầy và trò trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam.

Thầy Trần Minh Hiệu-Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Em Zơrâm Thị La là một học sinh giỏi cả ba cấp học, một học sinh biết tự vươn lên trong học tập bằng chính năng lực của mình. Việc em được kết nạp vào Đảng là niềm tự hào lớn của nhà trường, xem đây là tấm gương sáng để cho các em lớp sau học tập, noi theo.

Nỗi lo việc học

Tin em Zơrâm Thị La đỗ đại học vào trường Đại học Đà Nẵng lan tỏa nhanh cả huyện Tây Giang. Những ngày này, nhà em luôn được nhiều người đến thăm hỏi, chúc mừng. Mẹ em, bà Hiốh Thị Prư luôn đưa tay xoa lên đầu con, cười nói vui vẻ.

Bà Hốih Thị Prư hồ hỡi khoe: Trong nhà chỉ có Zơrâm Thị La là học hành đến nơi đến chốn, nó đạt điểm cao trong kỳ thi đại học cả nhà đều mừng lắm. Trong kỳ thi đại học vừa qua, em Zơrâm Thị La đăng ký thi vào trường Đại học Đà Nẵng khoa tiếng Anh và Quốc tế học, trong đó khoa tiếng Anh đạt 28 điểm, Quốc tế học đạt 31 điểm.

Em Zơrâm Thị La luôn tự hào với mẹ về những thành tích học tập tại trường
Em Zơrâm Thị La luôn tự hào với mẹ về những thành tích học tập tại trường.

Trao đổi với chúng tôi về việc tham gia kỳ thi đại học, Em Zơrâm Thị La chia sẻ: Em muốn đi thi tại các trường khác để có cơ hội mở rộng tầm nhìn, nhưng vì gia đình khó khăn nên không có điều kiện để đi, chỉ đăng ký thi tại Đà Nẵng. Khi đỗ đại học, em mừng lắm, chỉ thương gia đình sau này khổ vì em nhiều.

Bố Zơrâm Thị La, ông Zơrâm Danh ngồi lặng lẽ không nói câu nào, nhưng trong lòng ông đang rất tự hào về cô con gái mới đỗ đại học. Sau vài lần hỏi chuyện, ông Zơrâm Danh bày tỏ: “Dù gia đình đang khó khăn nhưng thấy con La đỗ đại học thì gia đình cũng sẽ cố gắng chăm lo cho nó, giờ chỉ chờ giấy báo nhập học thôi. Anh em sẽ lo tập trung hỗ trợ việc học cho Zơrâm Thị La”.

Ông Pơloong Chróc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Atiêng cho biết, Zơrâm Thị La đỗ đại học là niềm vui lớn của địa phương, là tấm gương tốt để giáo dục con em tại xã cần noi theo, Hiện địa phương cũng đang từng bước vận động hỗ trợ em La để em an tâm khi bước vào học đại học sau này.

Ở huyện biên giới Tây Giang, việc học sinh thi đỗ đại học là một chuyện rất hiếm. Việc em Zơrâm Thị La thi đỗ hai ngành học tại trường Đại học Đà Nẵng lan tỏa nhanh khắp bản làng biên giới heo hút này. Đây là niềm tự hào nhất của địa phương và đồng bào dân tộc Cơ Tu khi có con em thi đỗ đại học...

Theo CTV Bhơriu Quân
VOV.VN