Cô giáo trung du nuôi ba con du học ba châu lục

(Dân trí) - 20 năm đứng trên mục giảng, 11 năm làm hiệu trưởng, đã có nhiều thành tích và niềm vui đến với bà. Nhưng hạnh phúc lớn nhất với bà là ba cô con gái nhận được học bổng du học ở ba quốc gia thuộc ba châu lục trên thế giới.

Nhà giáo ấy là Nguyễn Thị Sinh, hiệu trưởng Trường THCS Nông Trang, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ba cô con gái của bà là Hoàng Tuệ Minh (sinh năm 1982), Hoàng Diệu Thúy (sinh năm 1984) và Hoàng Mỹ Hạnh (sinh năm 1991).

Được sự thương yêu chăm sóc và dạy dỗ của bà Sinh, ba cô con gái luôn có ý thức học tập thật tốt, đều dành các giải cao trong các kỳ thi ở cấp I, II, III rồi cả ba đều đỗ đại học. 

Niềm vui đặc biệt đến khi cô chị cả Tuệ Minh nhận được học bổng du học Đức năm 2003. Năm 2004, Diệu Thúy học hết năm thứ nhất khoa Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương thì nhận được học bổng du học Úc. Năm 2009, cô út Mỹ Hạnh vừa học hết lớp 12 năm 2009, chuẩn bị vào học Đại học Hà Nội đã nhận được học bổng du học tại Trường Mount Holyoke College, bang Massachusets, Mỹ.

Cô giáo trung du nuôi ba con du học ba châu lục - 1
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Sinh (hàng dưới) và các cô con gái Hoàng Mỹ Hạnh, Hoàng Tuệ Minh, Hoàng Diệu Thúy (từ trái qua phải). (Ảnh nhân vật cung cấp).

Sinh năm 1958, trong một gia đình nhà nông, lại đông anh em ở Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ, Nguyễn Thị Sinh luôn muốn thoát nghèo bằng sự học. Vào học khoa Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 1980, bà Sinh tốt nghiệp và về quê dạy học.

Từ khi đó đến năm 1999, bà Sinh đã tham gia giảng dạy ở các trường cấp 3 Lê Xoay, Vĩnh Phúc, THCS Lý Tự Trong, THCS Thọ Sơn, THCS Thụy Vân. 20 năm đứng trên bục giảng, bà luôn đem những điều dạy dỗ học trò ở trên lớp áp dụng vào những đứa con của mình.

Năm 1999, bà Sinh được đề bạt làm phó hiệu trưởng, bốn năm sau làm hiệu trưởng Trường THCS Nông Trang, thành phố Việt Trì. Ngoài ra, bà còn tham gia công tác đoàn thể xã hội Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Đảng ủy… Chồng bà Sinh là một thương binh, hạnh phúc của hai vợ chồng bà là ba cô con gái ngoan ngoãn lại học hành giỏi giang.

Bà Sinh chia sẻ: “Tôi luôn coi những đứa con của tôi như những người bạn cùng trang lứa, vì thế có bất cứ khúc mắc gì trong cuộc sống cũng như học tập là các con đều chia sẻ và nhờ sự góp ý của tôi”.

Cho dù bận bịu với công việc quản lý nhưng bà Sinh luôn dành thời gian quan tâm tới các con. Thời gian ba cô con gái học ở Hà Nội, cứ thứ bảy, chủ nhật bà lại mang đồ ăn do chính mình nấu từ Việt Trì xuống Hà Nội thăm nom các con.

Hiện tại, cô con gái cả Tuệ Minh đang làm việc ở bên Đức. Diệu Thúy đang làm tại chi nhánh Hà Nội của ngân hàng HSBC của Anh. Còn cô út Mỹ Hạnh tranh thủ thời gian nghỉ hè về nước đang thực tập tại ngân hàng nơi cô chị Diệu Thúy đang làm việc.

“Sự quan tâm chăm sóc của gia đình và cách giáo dục khoa học, hợp lí của thầy cô đã góp phần đem lại thành công cho những đứa con của tôi” - bà Sinh tâm sự.

Tự Lập