Cô SV mồ côi mơ Thế Giới Xanh

Lê Thị Trang (sinh viên năm 3 ngành quản trị mạng - Đại học FPT Đà Nẵng) hiện là chủ nhiệm CLB Bảo vệ động vật hoang dã, quản lý 5 trang web về môi trường, là một trong 5 điều phối viên của Ban điều phối tại miền Trung.

Trang cũng là một trong 2 đại diện tiêu biểu của Đà Nẵng trở thành Đại sứ môi trường Bayer năm 2011 (do Tập đoàn Bayer (Vietnamese Bayer Limited của Đức) phong tặng.

Năm 2009, Trang lập trang web danangxanh.dng.vn, thu hút các bạn trẻ bảo vệ môi trường. Đến nay, Trang đã mở rộng hệ thống các trang web liên quan, như yeumoitruong.com; tinmoitruong.vn; vuontaoxanh.vn; vicongdong.com.vn.

“Bảo vệ môi trường cần sự liên kết, đồng lòng của tất cả mọi người. Cách hiệu quả nhất là phải tác động vào ý thức, đánh thức tình yêu thiên nhiên tiềm ẩn ở mỗi người, liên kết và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng” - Trang bộc bạch.
 
Cô SV mồ côi mơ Thế Giới Xanh - 1
Lê Thị Trang (sinh viên năm 3 ngành quản trị mạng - Đại học FPT Đà Nẵng).

Tham gia nhiều diễn đàn bảo vệ môi trường trong và ngoài nước, Trang hướng tới những sân chơi mang tầm cỡ lớn hơn. Đầu năm 2010, dự án đầu tiên của Trang về môi trường Hệ thống xử lý nước ở hồ công viên 29–3 (Đà Nẵng) tham dự Chương trình Đại sứ môi trường Bayer. Dự án được đánh giá cao về tính thực tế nhưng gặp rắc rối về số liệu nên cuối cùng không được lựa chọn.

Cô nàng quyết tâm tham dự ở năm sau. Với dự án EC Shop (Eco cloth) Trang đã thực sự thuyết phục được Hội đồng giám khảo, dự án được đưa vào thực hiện và Trang trở thành Đại sứ môi trường cũng từ sau dự án đó (tháng 8–2011).

Nhớ lại những ngày đầu triển khai dự án, Trang cùng một số tình nguyện viên chật vật từ khâu đi tìm nguyên liệu (vải vụn), cần mẫn cắt ghép thủ công để tạo thành các sản phẩm lưu niệm như móc chìa khóa, búp bê, quà tặng hội nghị… rồi liên hệ các quán cà phê làm địa chỉ trưng bày. Theo Trang, ở những nơi đó tập hợp được đông đảo mọi người, nhất là giới trẻ.

Không bao lâu sau khi EC Shop đi vào hoạt động, Trang lại xây dựng tiếp dự án EC Coffe. Quán cà phê được phác thảo với cách trang trí thân thiện môi trường, các tấm lót bàn thiết kế từ vải vụn tái chế, trưng bày các sản phẩm tái chế để tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Hiện Trang đang xúc tiến những khâu cuối cùng cho dự án. Vốn là thành viên của Hội Người khuyết tật Việt Nam, trong một lần đi thăm các em khuyết tật trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, nhìn những sản phẩm do chính tay các em làm, Trang nảy sinh ý tưởng đưa các em “vào cuộc” để khuyến khích các em có điều kiện trổ tài.

Trang sinh ra đã không biết mặt cha, mẹ chạy chợ nuôi 2 chị em ăn học. Thấy con suốt ngày mải mê với những dự án, hoạt động xã hội, nhiều lần mẹ Trang can ngăn. Nhưng rồi thấy con thành công với những đam mê, hơn nữa kết quả học tập cũng không vì thế mà sa sút nên dần mẹ cũng đồng lòng và động viên cô cố gắng.

“Em vẫn còn nợ mẹ một món quà, một lời chúc. Không hiểu sao trước các diễn đàn mình tự tin bao nhiêu thì trở về nhà mình lại trở nên nhút nhát, ngại thể hiện những gì mình nghĩ” – Trang tâm sự.

Trang đang triển khai Dự án xây dựng Cty Hạnh phúc Xanh, kết hợp tất cả những ý tưởng, sản phẩm có uy tín liên quan đến bảo vệ môi trường của mình. Dự án này hướng đến những đối tượng khó tính hơn đó là các doanh nghiệp, nhưng theo Trang, đây cũng là đối tượng tiềm năng nhất để các sản phẩm của cô vươn tới thị trường rộng lớn hơn, tuyên truyền lan tỏa rộng hơn.

Theo Hoài Văn
Tiền Phong