Cô và trò lớp 12 cùng bật khóc khi nói lời tạm biệt

(Dân trí) - Những lời dặn dò ân cần của cô giáo trong ngày chia tay học trò đã khiến cả trường chìm trong bầu không khí xúc động, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.


Trong bài diễn văn mừng lễ trưởng thành và chia tay học trò lớp 12, cô Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội) đã không cầm được nước mắt. Cô liên tục nấc nghẹn khi đọc diễn văn.

Cô Hiệu trưởng tâm tình: “Có lẽ mai này các con mới hiểu, mình đã vui, đã hạnh phúc nhường nào. Cha mẹ chở che, thầy cô khuyên bảo. Những nhọc nhằn, giông tố… rất xa. Nhưng ngày mai bắt đầu từ hôm nay, thầy cô mong các con hãy vững vàng, tự tin, bản lĩnh khẳng định mình trong kỳ thi sắp tới để trả nợ ân tình với cha mẹ, với thầy cô và cũng là để chứng minh mình đã trưởng thành. Tạm biệt các con K16”.

Cô và trò lớp 12 cùng bật khóc khi nói lời tạm biệt

Cô Hiệu trưởng vừa trải qua một vụ tai nạn nhưng vẫn cố gắng để có mặt trong lễ trưởng thành và chia tay học trò lớp 12. Cô đã khóc khi nói lời tạm biệt các bạn trẻ

Vừa dứt lời thì cô Nhiếp bật khóc nức nở vì luyến thương lứa học trò đã gắn bó suốt 3 năm nay. Học trò cũng khóc theo cô, ai nấy đều trầm buồn vì giờ phút chia tay.

Khép lại buổi lễ trưởng thành của học sinh lớp 12 trường Phan Huy Chú là phần quan trọng nhất. Thầy cô giáo tự tay đeo cho học trò những chiếc huy hiệu tượng trưng cho dấu mốc trưởng thành của các bạn trẻ.

Học trò và phụ huynh xúc động trước những lời căn dặn của cô Hiệu trưởng

Học trò và phụ huynh xúc động trước những lời căn dặn của cô Hiệu trưởng

Nhân dịp này, các bạn học sinh cũng đã dành tặng thầy cô những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn công lao dạy dỗ của tập thể giáo viên trong 3 năm học vừa qua.

Các em cũng bày tỏ sự kính tọng, biết ơn đối với mẹ cha bằng những cái ôm thật chặt và thắm thiết, cùng một bông hoa cài trên ngực áo.

Học trò và phụ huynh xúc động trước những lời căn dặn của cô Hiệu trưởng

Nước mắt học trò trong ngày chia tay mái trường cấp 3 và cũng là ngày các em được nhận huy hiệu trưởng thành từ chính thầy cô của mình

Những lời căn dặn của cô Hiệu trưởng đã gây nên một làn sóng xúc động toàn trường

Những lời căn dặn của cô Hiệu trưởng đã gây nên một làn sóng xúc động toàn trường

Những lời căn dặn của cô Hiệu trưởng đã gây nên một làn sóng xúc động toàn trường


Những lời căn dặn của cô Hiệu trưởng đã gây nên một làn sóng xúc động toàn trường

Cô Hiệu trưởng trao cho học trò những cái ôm thay lời tạm biệt. Cô cũng tự tay đeo huy hiệu trưởng thành cho các em

Giây phút nhận được chiếc huy hiệu trưởng thành, rất nhiều học trò lớp 12 không cầm được nước mắt

Giây phút nhận được chiếc huy hiệu trưởng thành, rất nhiều học trò lớp 12 không cầm được nước mắt

Cận cảnh chiếc huy hiệu trưởng thành của học trò trường Phan Huy Chú

Cận cảnh chiếc huy hiệu trưởng thành của học trò trường Phan Huy Chú

Cận cảnh chiếc huy hiệu trưởng thành của học trò trường Phan Huy Chú

Các trò tặng những bó hoa tươi thắm thay lời cảm ơn công lao dạy dỗ của thầy cô suốt 3 năm học vừa qua

Cận cảnh chiếc huy hiệu trưởng thành của học trò trường Phan Huy Chú

Những cái ôm và ruy băng cũng được học trò cài lên ngực áo của cha mẹ và cái ôm thật chặt nói hộ tấm lòng của những người con

Kết thúc buổi lễ xúc động là những bài hát ca ngợi tình thầy trò, công lao mẹ cha của các học trò

Kết thúc buổi lễ xúc động là những bài hát ca ngợi tình thầy trò, công lao mẹ cha của các học trò

và các thầy cô cũng thể hiện tấm lòng qua âm nhạc.

và các thầy cô cũng thể hiện tấm lòng qua âm nhạc.

Mai Châm