Cơm 2.000 đồng, bánh mì chay tiếp sức sĩ tử

(Dân trí) - Trong hai đợt thi ĐH, CĐ năm 2012, các đoàn viên thanh niên tình nguyện phường Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ tiếp sức gần 600 suất cơm giá rẻ 2000 đồng cho sĩ tử.

Ngay trong đợt thi 1, đã có 250 suất cơm giá rẻ trao tận tay các thí sinh, phụ huynh ở 3 điểm thi: Trường CĐ Phương Đông, CĐ Bách khoa và trường THPT Nguyễn Hiền.

Trong buổi sáng thi đợt 2, Đoàn thanh niên tình nguyện phường đã tiếp sức gần 200 suất cơm giá rẻ tại điểm thi THPT Nguyễn Hiền.

Một phụ huynh đưa phiếu nhận cơm giá rẻ.
Một phụ huynh đưa phiếu nhận cơm giá rẻ.

Chị Nguyễn Thị Hậu, đưa con gái đi thi ở điểm thi trường THPT Nguyễn Hiền, vui vẻ nói: “Hai mẹ con tôi ở Thanh Hóa. Ngày 8/7 đi làm thủ tục thi, chúng tôi đã được các anh chị thanh niên tình nguyện trao cho phiếu ăn cơm giá 2000 đồng. Tôi vui lắm, những tấm lòng như vậy chúng tôi rất là biết ơn”.

Trao cơm tận tay thí sinh.
Trao cơm tận tay thí sinh.

Nhiều sĩ tử cầm trên tay hộp cơm bộc bạch: “Em xúc động lắm, chỉ biết gửi lời cảm ơn việc làm ý nghĩa anh chị đoàn viên thanh niên phường dành cho chúng em”.

Các tình nguyện viên Đoàn phường Hòa Cường Nam cho biết: “Ngoài gần 600 suất cơm giá rẻ tiếp sức trong 2 đợt, các tình nguyện viên của phường đã hỗ trợ tiếp sức cho hơn 300 thí sinh, phụ huynh nhà trọ giá rẻ. Đặc biệt, có 5 thí sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được Đoàn phường hỗ trợ 100% chi phí ăn, ở”.

Bình Định: Bánh mì chay, nước khoáng tiếp sức sĩ tử

Trong buổi thi đầu tiên đợt 2, thí sinh và phụ huynh cảm thấy ấm lòng hơn bởi những chiếc bánh mì, chai nước khoáng được các phật tử ở tịnh xá Ngọc Nhơn (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) tiếp sức.

Ngay sau buổi thi đầu tiên, các thí sinh dự thi ĐH, CĐ đợt 2 năm 2012, tại điểm trường THPT Xuân Diệu, huyện Tuy Phước (Bình Định) được sư cô Thích Lương Hòa - trụ trì tịnh xá Ngọc Nhơn ở TP Quy Nhơn và các phật tử tiếp sức trước cổng trường với 500 ổ bánh mì chay và 500 chai nước suối miễn phí.

Bánh mì chay tiếp sức sĩ tử tại TP Quy Nhơn. (Ảnh: Doãn Công)
Bánh mì chay tiếp sức sĩ tử tại TP Quy Nhơn. (Ảnh: Doãn Công)

Một phụ huynh đưa con đi thi chia sẻ: “Đưa con về thành phố đi thi nhiều điều chưa tường, nhưng được các tình nguyện viên chỉ cho chỗ trọ giá rẻ gần điểm thi, rồi được ăn cơm chay miễn phí của chùa giờ lại được ăn bánh mì chay của các sư cô mà tôi thấy thật cảm động”.

Bên cạnh đó, tiếp tục cùng sĩ tử trong những ngày sĩ tử, các bậc phụ huynh đưa con về Bình Định dự thi, công ty vận tải xe buýt Bình Định cũng đã huy động nhiều chuyến xe buýt miễn phí đưa đón sĩ tử đi thi.

Xe buýt miễn phí đưa đón sĩ tử đi thi. (Ảnh: Doãn Công)
Xe buýt miễn phí đưa đón sĩ tử đi thi. (Ảnh: Doãn Công)
 
Lần đầu tiên tại các điểm thi ở ĐH Huế xuất hiện các gian hàng “Nước uống miễn phí” làm dịu đi cơn khát giữa cái nắng hè oi ả của phụ huynh và sĩ tử ngày thi.

Đó là ý tưởng của Câu lạc bộ thủ lĩnh thanh niên thuộc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên - Huế. Gian hàng “Nước uống miễn phí” xuất hiện vào ngày hôm qua (8/7) - ngày tập trung của sĩ tử và kéo dài đến hết đợt thi 2. Gian hàng có mặt tại 26 điểm thi trên thành phố Huế và các huyện, thị xã nhằm cung cấp nước uống sạch và mát cho sĩ tử và người nhà sĩ tử.

Mỗi gian hàng được đặt 2 thùng nước lớn loại 18 lít/thùng cùng nhiều ly nhựa được rửa sạch sẽ. Một số điểm còn sáng tạo thêm khi các tình nguyện viên tự nấu thêm nước chè, nước lá bỏ thêm đá lạnh cho mát.

Điểm Nước uống miễn phí tại trường THCS Nguyễn Tri Phương. (Ảnh: Đại Dương)
Điểm "Nước uống miễn phí" tại trường THCS Nguyễn Tri Phương. (Ảnh: Đại Dương)

Em Nguyễn Tài, CLB Thủ lĩnh thanh niên, điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương cùng thêm 4 em khác đang lúi húi mời nước mọi người khi vừa thi xong buổi thi sáng nay. Giờ tay quệt mồ hôi trán, Tài nói: “Anh em tụi em vận động các doanh nghiệp và nhà từ thiện cho nước và băng rôn được hơn 50 bình nước nên chia ra 26 điểm thi để phục vụ miễn phí cho thí sinh. Đây là lần đầu chúng em đề xuất và thực hiện ý tưởng này, có nhiều thí sinh rất vui khi được uống nước tụi em”.

Chị Lê Thị Hạnh (Quảng Trị) - mẹ của thí sinh Huỳnh Thị Thanh Hà đang thi vào khoa Sư phạm Giáo dục tiểu học, ĐH Sư phạm Huế trong lúc chờ con thi sáng 9/7 đã mấy lần đến uống nước miễn phí cười tươi cho biết: “Nước ở đây sạch, mấy em hòa nhã nhiệt tình, phục vụ chu đáo, lại có luôn cả trà đá mát nước, tui ở xa về Huế đem con đi thi như ri thấy quá vui. Cảm ơn mấy em”.

Chị Hạnh rất phấn khởi khi được tiếp nước miễn phí trong lúc chờ con thi. (Ảnh: Đại Dương)
Chị Hạnh rất phấn khởi khi được tiếp nước miễn phí trong lúc chờ con thi. (Ảnh: Đại Dương)
 
Vừa đi bộ gần 2 cây số từ hội đồng thi CĐ Sư phạm về nhà trọ ngang qua trường Nguyễn Tri Phương, thí sinh Nguyễn Văn Khánh (quê Quảng Nam, thi vào khoa Địa lý - Địa chất, ĐH Khoa học Huế) được các anh chị trong “Nước uống miễn phí” mời vào uống nước lấy sức. Sau một lúc bỡ ngỡ, Khánh uống liền tù tì 3 ly nước và khà một cái rất khoái chí, Khá vừa cười vừa cảm ơn: “Thiệt là đã quá, đi xa mà có miếng nước như thế này thiệt không còn chi bằng. Lần sau em nhớ chỗ này rồi đến uống nữa nghe”.
Chị Hạnh rất phấn khởi khi được tiếp nước miễn phí trong lúc chờ con thi. (Ảnh: Đại Dương)
Nụ cười của sĩ tử Nguyễn Văn Khánh (Quảng Nam) khi uống xong 3 ly nước đỡ cơn khát sau khi đi bộ giữa trời nắng nóng. (Ảnh: Đại Dương)

Thùng nước từ sáng cho đến trưa cứ vơi dần, vơi dần và thêm nhiều niềm vui, sức khỏe được truyền từ nước sang thí sinh, phụ huynh theo một cách tự nhiên mang tinh thần giúp đỡ, tương trợ. Có thể nước miễn phí không ngon bằng các loại nước khác nhưng ý nghĩa về mặt sâu xa thì nó đã truyền được tình cảm của con người sang con người trong những thời điểm căng thẳng của kỳ thi đại học nóng bỏng.

Nhóm PV