Con gà và hũ gạo tình thương

Là một xã nghèo, chỉ cách ngọn đèo là sang bên kia huyện miền núi. Nhưng những học sinh tiểu học của xã bằng tấm lòng đã giúp đỡ rất nhiều học sinh nghèo khó khác cùng đến trường bằng chương trình “hũ gạo” và “đàn gà” tình thương. Đó là trường tiểu học Quế Long, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam.

Học sinh tiểu học Quế Long nuôi gà
“tình bạn“. Ảnh: N.T

Học sinh tiểu học Quế Long nuôi gà “tình bạn“. Ảnh: N.T

Góp từ hạt gạo…

Quế Long là một xã nghèo, nơi ấy chuyện trường chuyện lớp còn lắm những khó khăn. Thầy Đỗ Chí Cường- Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Quế Long, chia sẻ: “Các em đến trường hầu hết bằng đi bộ và xe đạp, người dân vùng đều làm nông. Tại trường tiểu học này có 267 học sinh thì có đến 31 em hộ nghèo, 51 em hộ cận nghèo. Ngoài ra, trường còn có 4 học sinh khuyết tật”.

Xuất phát từ thực tiễn, thầy và trò trường tiểu học Quế Long đã cùng chung tay giúp các em nhỏ nghèo, khó vững bước đến trường. Thầy Cường cho biết: “Hoạt động hũ gạo tình thương và đàn gà là một chương trình đầy ý nghĩa, qua đó, học sinh học cách giúp đỡ bạn cùng lớp, học kỹ thuật chăn nuôi, …và giáo dục đạo đức lối sống”.

Theo nhà trường, chương trình được triển khai đến tất cả 10 lớp học, cụ thể, mỗi bạn góp ít nhất 1 lon gạo, thời gian từ đầu năm học cho đến cuối học kỳ.Thầy Cường cho biết: “Để tránh tình trạng gạo để lâu sẽ gây ẩm mốc, nhà trường đã chủ động lên kế hoạch thu một lần, tất các học sinh quyên góp tự nguyện trong 1 tuần nhằm đảm bảo chất lượng gạo”. Trường sẽ tiếp nhận và có đợt trao gạo cho các em khó khăn vào
cuối năm.

Hiện tại, trường vừa trao tặng mỗi em 10kg cho 10 em khó khăn của trường, giúp các em vững bước đến trường. Thầy Cường cho biết: “Đây là hoạt động giúp các em học được tình thương giữa bạn bè với nhau, giúp đỡ nhau”.

Em Đặng Thị Thùy Dung, lớp 4B, cho biết: “Nhờ có hũ gạo do các bạn cùng trường giúp đỡ, em tiếp tục đến trường”. Kể ra, cuộc sống của Dung rất khó khăn, em mồ côi mẹ từ nhỏ, nhà có 5 anh em, một mình cha tất tả đủ công việc nuôi các con ăn học. Nhưng hũ gạo nhỏ mỗi năm từ các bạn cùng trường dành tặng cho Dung như một động lực giúp cố gắng. Em rất chăm học và có tinh thần vượt khó.

Những con gà “tình bạn”

Không chỉ có những hũ gạo, trường Tiểu học Quế Long còn giúp những em có hoàn cảnh khó khăn bằng con gà. Thầy Cường cho biết: “Những con gà do chính các em nuôi lớn sẽ là món quà được trao tặng. Qua đó, giúp các em học hỏi thêm cách chăm sóc, chăn nuôi như thế nào”. Những con gà đầu tiên do Quỹ huyện Đội Quế Sơn góp vào, tặng về trường 20 con hồi đầu năm 2014. Từ đó, trường có vốn để nhân rộng mô hình.

Thầy cho biết: “Đầu tiên, trường sẽ tập huấn cho tất cả các em xen vào thời gian chào cờ đầu tuần về kỹ thuật chăn nuôi, an toàn vệ sinh dịch bệnh đảm bảo những con gà mới 15 ngày tuổi được nuôi lớn”.

Sau đó, đối với những em đảm nhiệm gà con sẽ có đợt tập huấn riêng, cụ thể, có 4 em sẽ nhận về gia đình mỗi em 5 con gà và nuôi đến khi lớn, dưới sự giúp đỡ của cha mẹ. Thầy cho biết: “Nhà trường không giao cho học sinh nuôi, mà nuôi tại gia đình để cha mẹ hỗ trợ các em và những gia đình nhận nuôi cũng chính là những gia đình nghèo, khó sẽ được hỗ trợ gà”.

Nhà trường luôn hỗ trợ cho học sinh trong quá trình nuôi và dạy cho học sinh trường biết cách phòng tránh bệnh. Sau khi gà lớn, 4 em nhận nuôi sẽ nhận được 2 con, còn lại góp quỹ của trường để nhà trường tiếp tục nhân rộng mô hình, sao cho các em nghèo, khó đều nhận được gà mỗi năm.

Tuy nhiên điều quan trọng là các em sẽ được học trải nghiệm thực tế, học một mô hình chăn nuôi nhỏ trong chính nhà trường, giáo dục đạo đức. Em Nguyễn Thị Thúy Nga, lớp 5B, cho biết: “Học nuôi gà rất khó nhưng rất vui, vì em nhìn thấy nó từ 15 ngày tuổi từ từ lớn lên dưới đôi tay của em. Em mồ côi cha, mẹ em một mình nuôi em. Cuộc sống rất vất vả, em may mắn được các bạn chia sẻ những con gà để có chút kinh tế giúp mẹ đỡ vất vả”.

Theo Tiền Phong