Con nghỉ rét, bố mẹ đảo lộn công việc

(Dân trí) - “Tối qua, hai vợ chồng tôi dự đoán 99% trường con sẽ nghỉ học nên có phương án sớm, tránh tình trạng “nước đến chân mới lục đục”, một phụ huynh ở Hà Nội cho hay. Được biết, đây không phải lần đầu tiên học sinh thành phố được nghỉ rét nhưng xem ra nhiều phụ huynh vẫn còn lúng túng.

Cãi nhau vì “bất phân” chuyện ai trông con

Vừa nhận được tin nhắn của cô giáo gửi vào điện thoại, anh Sơn, chị Lan (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã bắt đầu to tiếng vì ngày mai ai sẽ là người ở nhà trông hai đứa con. Từ ngày bà ngoại về quê, vợ chồng anh chị gửi trẻ cả hai đứa nên gia đình luôn rơi vào tình trạng “khủng hoảng” nếu một trong hai đứa phải nghỉ.

Anh Sơn cho biết mình phải dẫn khách theo đoàn làm việc tại Thái Nguyên. Vợ anh cũng cho biết, cuối năm rồi, các công ty nhỏ đang vào đợt bán hàng gấp rút nên không thể nào nghỉ được. Chỉ cần nghỉ một hôm là bị trừ lương thưởng tết.

Cuối cùng anh chị đành phải thuê tạm bà hàng xóm trông con dù biết rằng ở với bà một ngày, hai đứa con ngốn của bố mất trọn ngày lương.

Đưa trẻ đến trường ngày giá rét (ảnh: Nguyễn Hùng)
Đưa trẻ đến trường ngày giá rét (ảnh: Nguyễn Hùng)

Chị Hồng Hạnh (KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội) cho hay, biết kiểu gì sáng nay nhà trường cũng cho các con nghỉ học nên từ tối qua, hai vợ chồng “phân xử” mãi không xong.

Chồng chị thì bảo, thôi để nhờ ông nội đi xe ôm cách gần chục km ra đó trông con cho còn đi làm. Chị Hạnh nghĩ thương ông đã ở tuổi 70, trời rét như cắt thế này, ông đi đường xa cũng không thể an tâm được. Thế nên chị đành “lùi” một bước, chấp nhận vừa làm việc ở nhà, vừa trông con để chồng đi làm.

Anh Quang Huy (khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội) chia sẻ: “Hai vợ chồng mình dự đoán 99% ngày mai kiểu gì nhiệt độ cũng dưới 10 độ và hai đứa con phải nghỉ học. Vì thế, vợ chồng mình có phương án gửi ông bà nội luôn để tránh tình trạng “nước đến chân mới lục đục”. Vừa tính toán xong thì thấy cô giáo cẩn thận nhắn lịch nghỉ của con vào điện thoại. Cũng đã vài năm con cái phải nghỉ rét kiểu này nên mình có chút ít kinh nghiệm. Đặc biệt, do lợi thế có ông bà nội ở Hà Nội nên đỡ vất vả hơn một số gia đình khác”.

Rét cũng ra lớp

Được biết, đây không phải lần đầu tiên, học sinh thành phố nghỉ rét. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn rất lúng túng. Phần lớn họ là những cặp vợ chồng trẻ, gia đình ở xa hoặc không có điều kiện nhờ ông bà hoặc thuê người giúp việc.

Chị Thu Hường (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, ai vợ chồng chị từ Hải Phòng lên lập nghiệp tại Hà Nội. Chồng chị là kĩ sư xây dựng, hàng ngày phải giám sát ở công trường nên không thể trông con.

Bản thân chị có thể đưa con đến cơ quan nhưng đi hơn 10km giữa trời lạnh thế này, cũng quá tội. Vậy nên sáng ra, chị quyết tâm đưa con đến trường, kiểu gì cũng phải gửi con ở đấy. Thật may, mặc dù có lịch nghỉ học nhưng nhà trường vẫn mở cửa để các cô giáo đón trẻ trót nhỡ đến trường.

 

Trong những ngày rét đậm, rét hại, trường có thể điều chỉnh giờ học muộn hơn (Ảnh: Trúc Linh)
Trong những ngày rét đậm, rét hại, trường có thể điều chỉnh giờ học muộn hơn (Ảnh: Trúc Linh)

Còn theo chị Nguyệt Hà, phụ huynh học sinh của một trường mầm non tại Cổ Nhuế (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, gia đình không nhận được thông báo nghỉ học từ tối qua (24/1) nên sáng ra vẫn phải nai nịt kín cho con để đưa đến trường. Đến mới biết các con được nghỉ nên đành phải gửi cho cô giáo trông tạm dù lớp lèo tèo có vài ba bé.

Chị Vũ Thị Thanh Hà (Hà Nội) buồn bã cho biết, hôm nay hai bé nhà mình được nghỉ học vì thời tiết lạnh. Con học cách nhà 7km nhưng khi nghỉ học, mình phaỉ đèo con đi những 15km để gửi vì bố mẹ đi làm, con ở nhà không ai trông. Thật là con nghỉ rét đâu chả biết, lại thấy khổ hơn cả đi học.

Chia sẻ với PV Dân trí, bà Phạm Tuyết Dung, Hiệu trưởng Trường mầm non Thực hành Linh Đàm cho hay, sáng 25/1 toàn trường có 150/750 học sinh ở tất cả các khối lớp đi học. Vào tối 24/1, một số phụ huynh của trường đã được giáo viên chủ nhiệm lớp nhắn tin với nội dung: “Gia đình có người trông con thì học sinh nghỉ học nhưng nếu không có người trông thì phụ huynh cứ đưa học sinh đến lớp bình thường”.

Cũng theo bà Dung, mặc dù nhiều năm phải nghỉ rét nhưng một số gia đình neo người, không ai trông con nên nhà trường không hoàn toàn nghỉ học. Gia đình nào có nhu cầu trông con, nhà trường vẫn trông trẻ như ngày thường và đặc biệt quan tâm đến việc chống rét.

Tại Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, cùng với thông báo nghỉ học trên website và qua hệ thống tin nhắn điện tử, nhà trường cho biết với những gia đình không có điều kiện trông con tại nhà, trường vẫn bố trí giáo viên quản lý, ô tô đưa đón và tổ chức bán trú bình thường.

Được biết, ngày 22/1, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn 329 của Sở GD&ĐT về quy định nghỉ học, đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh. Theo ông Nguyễn Hiệp Thống (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội)- người trực tiếp kí công văn này, nếu có nghỉ rét, nhà trường phải thông báo trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, hệ thống tin nhắn, sổ liên lạc điện tử, qua hệ thống loa của nhà trường và dán thông báo ở cổng trường.

Ông cũng đặc biệt lưu ý, trường hợp nếu các cháu đã đến trường, nhà trường phải bố trí phòng cho các cháu vào để giữ ấm và quản lý học sinh đến khi gia đình đến đón về.

Tuy nhiên, trong ngày 25/1, do một số gia đình chưa nắm rõ được quy định này, hoặc một số trường mầm non, tiểu học không có hướng dẫn cụ thể với phụ huynh học sinh nên xảy ra tình trạng nhiều học sinh được gia đình đưa đến trường và quay về khi thấy biển báo nghỉ học.

Mỹ Hà

(Email:myha@dantri.com.vn)