“Con nít ngày nay khác lắm!”

Đầu xuân, nhìn mấy đứa nhỏ trong nhà háo hức đón Tết mà ngẫm lại ngày xưa. Thời chúng ta còn trẻ đã khác xa với bố mẹ mình, nay đến con cái mình bây giờ còn khác xa hơn nhiều.

Ba mẹ tôi cứ hay bảo “Thời xưa chúng tao đẻ 5, 7 mọn con mà vẫn phơi phơi thế sao chúng mày giờ mới một đứa đã ngán ngẫm”.

Phải thôi, thời ba mẹ mình, mấy anh em cứ rổ khoai, rổ sắn thảy ra đấy mà lớn lên. Trẻ con thời ấy đứa nào cũng thế. Đời sống vật chất thiếu thốn nên chúng tôi chả có nhiều nhu cầu. Ăn đã không tốn kém thì chơi cũng chẳng phải mất tiền. Những trò ô ăn quan, đuổi bắt, banh đũa cũng đủ khiến chúng tôi vui cả một ngày cho ba mẹ an tâm lo việc đồng áng.

Tuổi cắp sách đến trường, mỗi đứa cứ thế, xách cặp đi bộ từ nhà tới trường chẳng cần ba mẹ đưa rước. Lớn hơn, phải học trường xa thì được ba mẹ sắm cho chiếc xe đạp cộc cạch, như thế thôi cũng “mừng hết lớn”.

Hôm nay đưa con đi học giữa những ngày giáp Tết mới bùi ngùi nhớ lại mình của ngày xưa ấy và tự hỏi “Làm sao mình có thể phát triển tốt trong thời đại không internet, không hamburger, không pizza, không rạp chiếu phim như bây giờ?”

Giờ đây, trẻ con có quá nhiều lựa chọn từ vui chơi đến học hành. Được tiếp xúc với công nghệ từ nhỏ, con nít lên 3 đã có thể sử dụng thành thạo chiếc điện thoại hay máy tính bảng của mẹ.

Thử nghĩ xem, thời xưa chúng ta học kể chuyện như thế nào? Chẳng phải là nghe cô đọc một lần rồi về nhà luyện theo, nhưng nếu lỡ quên mất thì không cách nào nhớ được phải luyến láy chỗ nào và lên xuống giọng ra làm sao.


Công nghệ giúp trẻ con ngày nay vui học khám phá thế giới xung quanh.

Công nghệ giúp trẻ con ngày nay vui học khám phá thế giới xung quanh.

Còn thời nay, không thiếu những đứa trẻ lên ba đã kể vanh vách theo giọng điệu rất truyền cảm của câu chuyện 3 chú heo con bằng cách bắt chước những đoạn phim trên youtube.

Công nghệ cũng đưa trẻ em nước mình đến gần hơn với trẻ em quốc tế, không phải tạo khoảng cách quá xa về sự phát triển tư duy và thể chất. Thời còn bé, chúng ta nửa chữ ngoại ngữ bẻ đôi cũng chẳng hay. Còn bây giờ, trẻ con đã có thể nói tiếng Anh ”như gió”, thông qua mấy trò chơi, bài hát, phim hoạt hình ngộ nghĩnh mà chỉ cần lướt nhẹ tay trên máy tính bảng hay điện thoại là mở được tất cả.


Trẻ con ngày nay học tiếng Anh vui nhộn hơn với giáo viên bản xứ yêu trẻ và giáo trình sinh động.

Trẻ con ngày nay học tiếng Anh vui nhộn hơn với giáo viên bản xứ yêu trẻ và giáo trình sinh động.

Không đâu xa, cách đây 10 năm, những cơ sở Anh ngữ cho thiếu nhi không có nhiều, đầu tư trang thiết bị, phòng học, phương pháp giảng dạy cũng chưa tiên tiến được như hiện nay. Phải nói, con nít thời nay dạn dĩ hơn ngày xưa rất nhiều nhờ được tiếp xúc với công nghệ và môi trường hiện đại. Cũng bởi vì thế mà bé Bin nhà mình cứ tan học về nhà là cứ líu lo mấy câu hát tiếng Anh vừa được cô giáo bản xứ bật trên máy tính bảng cho nghe.

Như thế đấy, trẻ con mỗi thời kỳ lại có những điều kiện phát triển khác nhau. Trộm nghĩ đôi lúc cũng thầm ganh tỵ với con nít ngày nay thật. Thôi thì cứ như ông bà ta thường nói “hy sinh đời bố mẹ, củng cố đời con” nhỉ? Con trẻ lớn khôn, cha mẹ còn gì vui bằng.

Nhằm giúp trẻ yêu thích tiếng Anh và xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc, hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) giới thiệu chương trình Anh ngữ Thiếu nhi SuperKids dành cho trẻ từ 06-11 tuổi. Trẻ được học trong môi trường công nghệ hiện đại, giáo trình sinh động dưới sự giảng dạy của đội ngũ giáo viên nước ngoài và Việt Nam tận tâm và yêu trẻ. Đặc biệt, công nghệ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ thành công tại Hoa Kỳ - Imagine Learning English – được độc quyền bởi VUS sẽ mang đến cho trẻ trải nghiệm học tiếng Anh lý thú và gần gũi hơn bao giờ hết.

Xuân này, hãy cùng con khởi đầu hành trình học Anh ngữ vững vàng với các chương trình tiếng Anh hàng đầu tại VUS. Gọi ngay (08) 7308 3333 để nhận tư vấn miễn phí.

Đặc biệt, trong tháng 1 này, tham gia ngay “Thử thách mùa xuân” tại đây để nhận ngay lì xì học bổng trị giá 500.000 đồng.