Cũng là chuyện bức xúc không kém!

Dư luận đã nói nhiều về việc các thầy ra đề thi HS giỏi quốc gia, chọn đội tuyển tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế thường được các địa phương mời về bồi dưỡng cho đội tuyển của mình và trả thù lao rất cao.

Đôi khi các thầy chỉ bồi dưỡng cho đội tuyển một số tỉnh khi ngày thi đã cận kề khiến người ta không khỏi đắn đo liệu có tiêu cực xảy ra hay không? Việc bỏ ra nhiều tiền để mời các thầy từ Hà Nội vào địa phương dạy riêng cho đội tuyển vừa gây lãng phí vô ích, vừa dẫn tới tình trạng chạy theo thành tích và tạo mầm mống cho tiêu cực phát sinh.

 

Thêm một điều nữa, cũng về chuyện bồi dưỡng HS giỏi. Tôi thấy mấy năm gần đây có rất nhiều báo có những bài viết ca ngợi thành tích của trường này trường nọ về công tác bồi dưỡng HS giỏi. Những thành tích này quả thật rất đáng khích lệ, nhưng xin thử một lần tìm hiểu xem đằng sau những thành tích ấy, các em HS các trường này phải chịu áp lực nặng nề như thế nào? Các em HS đi thi mà không mang giải về cho trường phải chịu đựng ra sao? Qui trình chọn “gà” (trong đó có việc tập trung và luyện đội từ rất sớm, gom HS giỏi từ các trường khác về) khắc nghiệt như thế nào?

 

Những chuyện này không phải không ai biết, nhưng rồi mọi người vẫn cứ làm ngơ. Gần đây thấy mọi người bàn luận về chuyện phân ban, về những lớp học 23 giờ đêm, tôi chợt nghĩ đã đến lúc mọi người cần biết tới những khuất tất đằng sau chuyện bồi dưỡng HS giỏi ở mọi cấp học, về những qui trình chọn HS giỏi vô cùng khắc nghiệt.

 

Tôi dám chắc rằng những chuyện này cũng bức xúc không kém gì phân ban hay lớp học 23 giờ đêm.

 

Theo Võ Văn Hùng

Tuổi Trẻ