TPHCM:

Cuộc đua tài của những cô giáo mầm non tương lai

(Dân trí) - Để trở thành cô giáo mầm non tương lai, các thí sinh phải trổ hết tài năng như đọc diễn cảm, kể chuyện, hát, múa, đánh đàn. Ngoài ra, để “lấy điểm” trước ban giám khảo, nhiều thí sinh chọn cho mình những trang phục thật đẹp, rực rỡ để tự tin hơn khi thực hiện bài thi.

Sân trường của hai trường ĐH Sài Gòn và ĐH Sư phạm TPHCM hôm nay xuất hiện nhiều nữ sinh xinh đẹp đến dự thi môn năng khiếu. Nhiều em trang điểm kỹ càng, làm những kiểu tóc đẹp và cố gắng nở nụ cười tươi dù trong lòng rất hồi hộp, lo lắng. Bên cạnh những thí sinh chọn trang phục khá đơn giản thì nhiều em mặc áo dài, váy và những trang phục nhiều màu sắc như áo tứ thân, trang phục của các dân tộc….
 
Các thí sinh chuẩn bị khá kỹ trước khi dự thi
Các thí sinh chuẩn bị khá kỹ trước khi dự thi.

Nhiều thí sinh thuê trang phục dân tộc để phù hợp bài thi
Nhiều thí sinh thuê trang phục dân tộc để phù hợp bài thi

Thí sinh Phạm Kiều Thiên Hương, ở huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) chọn cho mình một chiếc váy đơn giản để đi thi vào ngành Giáo dục Mầm non của trường ĐH Sài Gòn. Thí sinh này cho biết: “Nhiều bạn đi thi chuẩn bị rất kỹ thậm chí còn thuê trang phục để phù hợp với bài biểu diễn nhưng chị gái em cho rằng hãy cứ đơn giản, miễn sao tạo ấn tượng tốt cho giám khảo là được”.

Xúng xính trong trang phục đẹp để có ấn tượng tốt với giám khảo
Xúng xính trong trang phục đẹp để có ấn tượng tốt với giám khảo

Thí sinh Thiên Hương tự tin: “Trước khi thi em đã dành khoảng 2 tháng ôn luyện, nhái âm nên cũng không áp lực nhiều”. Thí sinh này cho biết “phần hát em chọn bài “Đưa cơm cho mẹ đi cày” và cảm thấy hài lòng với phần trình diễn của mình, riêng phần nhái âm bị lỗi một chút vì đoạn nhạc khá dài nên em đọc được một nửa”.

Chọn trang phục áo tứ thân để đi thi trở thành cô giáo mầm non
Chọn trang phục áo tứ thân để đi thi trở thành cô giáo mầm non

Còn tại trường ĐH Sư phạm TPHCM, thí sinh Kiều Thị Huyền học trường THPT Phù Cư, tỉnh Hưng Yên mặc trang phục dân tộc khá rực rỡ. Huyền cho biết trang phục này để phù hợp cho bài hát “Đi học” mà em chọn trình diễn trong phần thi năng khiếu của mình. Trong khi đó thí sinh Trần Thị Vĩnh Xuyến ở Bà Rịa- Vũng Tàu thì mặc một chiếc váy trắng tinh khôi để hợp với bài hát “Con yêu mẹ”.

Các thí sinh tâm sự, dù biết công việc của cô giáo mầm non sẽ vất vả nhưng vì yêu trẻ nhỏ nên sẵn sàng theo đuổi nghề này.   

Giám khảo chấm phần thi của một thí sinh
Giám khảo chấm phần thi của một thí sinh

Ngoài đọc diễn cảm, kể chuyện thì thí sinh phải còn phải hát múa
Ngoài đọc diễn cảm, kể chuyện thì thí sinh phải còn phải hát múa

Giám khảo đánh một đoạn nhạc để thí sinh nhái âm theo
Giám khảo đánh một đoạn nhạc để thí sinh nhái âm theo

Đọc lại đề bài đọc diễn cảm trong lúc chờ tới lượt thi
Đọc lại đề bài đọc diễn cảm trong lúc chờ tới lượt thi

Thí sinh Kiều Thị Huyền rạng ngời sau buổi thi
Thí sinh Kiều Thị Huyền rạng ngời sau buổi thi

Thí sinh Kiều Thị Huyền rạng ngời sau buổi thi
Hai thí sinh Kiều Thị Huyền và Trần Thị Vĩnh Xuyến trở thành bạn sau khi cùng tham dự buổi thi để làm cô giáo mầm non.

Lê Phương