Đà Nẵng: Có mang “phao” theo cũng chịu

(Dân trí) - Sau các buổi thi môn Địa lý và Lịch sử hôm nay, theo ghi nhận chung của PV tại nhiều hội đồng coi thi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các thí sinh được hỏi đều cho biết giám thị coi thi quá nghiêm.

Đà Nẵng:  Có mang “phao” theo cũng chịu sầu.
Các thí sinh ở Đà Nẵng được hỏi đều trả lời kỷ luật trong phòng thi rất nghiêm.

Tại hội đồng coi thi THPT Trần Phú (Q. Hải Châu, Đà Nẵng), Hội đồng coi thi ghép cho cả thí sinh ở hai khối THPT và GDTX, một thí sinh vừa tan buổi thi ra khỏi cổng trường đã thốt lên với bạn cùng thi là “có mang “phao” theo cũng chịu sầu”. Vừa mở tập “phao” thi nhỏ xíu ra kiểm tra lại kiến thức liên quan đến đề thi, thí sinh này than thở với bạn: “Giám thị coi thi quá nghiêm. Loay hoay hỏi bài còn bị nhắc nữa chứ đố dám mà mở “phao”, bị cấm thi thì tiêu. Có câu chẳng làm được xí mô hết vì có học đâu”

Đà Nẵng:  Có mang “phao” theo cũng chịu sầu.
Ra khỏi trường thi, mở "phao" kiểm tra kiến thức liên quan đề thi, thí sinh này than thở với bạn: Có mang "phao" theo cũng chịu.

Sau buổi thi môn Sử, dò hỏi nhiều thí sinh ở các HĐCT THCS Lê Độ và THPT Phan Châu Trinh về việc các thầy cô coi thi có dễ không, chúng tôi chỉ nhận được cái lắc đầu của thí sinh. Thí sinh tên Tùng, dự thi ở HĐCT Phan Châu Trinh cho biết: “Em nghĩ, các môn thi xã hội, phải học thuộc lòng nhiều như Sử với Địa thì không tránh được việc các bạn chuẩn bị “phao”. Nhưng nếu có mang theo được vào phòng thi cũng không làm được gì đâu. Mỗi bạn một bàn một ghế như vậy, có gì qua mắt được giám thị. Mấy thầy, cô coi thi quá khó luôn”.

PV cũng chủ ý quan sát nhưng không thấy tình trạng “phao” thi vương vãi xung quanh khu vực các Hội đồng coi thi.

Khánh Hiền