Để luôn nhớ mình là sinh viên Việt

Dù bận rộn ôn thi nhưng những du học sinh Việt Nam ở Vương quốc Anh vẫn tổ chức những bữa ăn quây quần thân mật, những show diễn văn nghệ “cây nhà lá vườn”. Họ bên nhau để nhớ về quê cha, đất tổ.

Trời nước Anh càng về những ngày cuối năm càng thêm lạnh buốt. Không khí Giáng sinh đã tràn về, giăng kín khắp các cửa hàng thời trang, các quầy bán hàng lưu niệm. Người dân bản xứ vội vàng bước nhanh trong cái lạnh cắt da, mong sớm trở về với gia đình, trang hoàng lại nhà cửa.

Trong cái giá lạnh và rộn ràng ấy, những sinh viên Việt Nam du học xa nhà như thấy mình thêm xa xôi, trống trải. Và họ phải tự tìm cách tạo hơi ấm quê nhà cho mình và bè bạn.

7 giờ 30 tối, Thu Phương và Thiên An đón chuyến xe buýt muộn đến nhà trọ của Huỳnh Phương ở phía bắc thành phố Brighton (Vương quốc Anh) để cùng chuẩn bị bữa tối. Cả ba bạn đang là học sinh theo học chương trình A-level tại Trường Bellerbys.

Hôm nay, Huỳnh Phương đã nhờ bà chủ nhà giúp chuẩn bị đồ để nấu thức ăn Việt Nam. Không biết nấu nhiều món, các bạn chỉ chuẩn bị được một bữa ăn đơn sơ với cơm, bông cải luộc và ít thịt gà kho. Tiếng cười rộn rã và tiếng chuyện trò rôm rả đã bù đắp tất cả những gia vị còn thiếu trong bữa ăn ở xứ người.

Với những sinh viên, đặc biệt là tại Đại học Cambridge, thời điểm cuối học kỳ là những chuỗi ngày học hành căng thẳng. Nhưng cái tin tối thứ sáu Tô Quỳnh Trang tổ chức một "bữa tiệc" gặp mặt, tất cả bạn bè đều tranh thủ chạy đến.

Từ một số bạn đã tốt nghiệp, đang đi làm cho các công ty nước ngoài đến những học sinh vừa sang học A-level, đều có mặt đông đủ. Cái bếp tập thể của ký túc xá Trường Newnam (Đại học Cambridge) trở nên quá chật chội với gần 30 người. Mỗi người một tay, người vo gạo, người cắt rau, người đánh bột làm bánh bông lan…

Không khí ấm cúng tràn về xua tan bao mệt mỏi, giá lạnh sau những chặng đường dài. Trong khi đó, Lương Thế Vinh - sinh viên năm cuối Đại học Cambridge - tổ chức cho một nhóm sinh viên nam mà chủ yếu là những sinh viên mới, làm một chuyến lên London vào dịp cuối tuần.

Dọc đường đi là những câu chuyện, những bài học quí giá về kinh nghiệm sống, kinh nghiệm học tập trên đất nước mới lạ này. Nhóm tân sinh viên chăm chú lắng nghe những chỉ dẫn tận tình của người đi trước.

Nhưng có lẽ, hoạt động làm mọi người háo hức, chờ đợi nhất ở thời điểm này chính là show diễn văn nghệ do Hội sinh viên Học viện Kinh tế Chính trị London (LSE) tổ chức tối 24/11.Đã từ hơn một tháng nay, thông tin về vé tàu xe, chỗ ăn nghỉ tại London, vé vào cổng xem show đã được du học sinh Việt Nam ở khắp nước Anh bàn tán rôm rả.

Tấn Đức, sinh viên đang học tại London, chia sẻ: "Đây là cơ hội lớn nhất trong năm để chúng em tụ họp đông đủ bạn bè, được sống trong không khí của những người Việt Nam". Có lẽ vì thế mà ngay cả những bạn sinh viên của Đại học Cambridge đang vật lộn với khối lượng bài vở chất đống, cuối kỳ vẫn không thể bỏ qua đêm diễn.

Lương Thế Vinh tâm sự: "Em đến để thăm hỏi mấy người bạn, mỗi người một câu rồi phải về trường ngay để tập trung cho luận văn tốt nghiệp".

Trước giờ diễn hơn ba giờ, khu vực xung quanh LSE đã ngập tràn những gương mặt... Việt Nam. Nhiều bạn đến từ một số trường đại học khác ở London, cũng có rất nhiều bạn đến từ Brighton, Surrey, Cambridge hay xa hơn nữa.

Họ í ới gọi nhau, ôm chầm lấy nhau như những người xa quê hương vừa mới trở về. Họ kể cho nghe những câu chuyện buồn vui nơi mình học, nhắc nhau nghe những kỷ niệm quê hương hay chỉ đơn giản là một chuyện vui vừa mới trải qua.

Show diễn kéo dài hơn hai giờ đồng hồ với những tiết mục mang đậm chất Việt như biểu diễn áo dài, nhảy sạp, múa Ngựa ô thương nhớ… đã thu hút tâm trí của hơn 500 sinh viên Việt xa nhà, cho dù không ít bạn phải đứng vì không đủ chỗ.

Kết thúc show diễn, cả "diễn viên, ca sĩ” cùng khán giả đều chưa muốn chia tay. Vũ Hoàng Yến, chủ tịch Hội sinh viên LSE, trưởng ban tổ chức, cho hay, để tổ chức được chương trình, họ đã miệt mài tập luyện ròng rã năm tháng. Toàn bộ số tiền thu được từ đêm diễn gồm tiền tài trợ và tiền bán vé, được các bạn gửi về Việt Nam làm từ thiện.

Theo Hùng Thuật
Tuổi Trẻ