Đến trường bằng... 3 chiếc dép

(Dân trí) - Ngày đầu tiên đến trường, Nguyễn Thanh Tùng phải dùng 3 chiếc dép để di chuyển. Hai chiếc xỏ vào đôi bàn tay, một chiếc mang vào chân trái. Thế mà Tùng vẫn yêu đời khoe: “Thế mới sang chị à. Có ai đi 3 chiếc dép 1 lúc đâu, mua ba chiếc phải tính tiền hai đôi đó”.

Tật nguyền vậy nhưng Tùng (người ấp Phú Lễ, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) luôn lạc quan, như để quên đi mọi trở ngại. 

 

Với chân trái yếu ớt và đôi bàn tay gầy guộc, em đã tự đi tìm từng cây tre để làm nạng, không may cây nạng bị gãy đâm vào chiếc cằm em đau điếng, Tùng vẫn cắn răng chịu đựng.

 

Mẹ Tùng kể: Hồi đó xin cho con được đi học đã khó thế mà việc đi lại càng khó khăn hơn trăm lần. Suốt những năm tiểu học, vợ chồng tôi thay nhau cõng con đến trường. Có bữa chồng hai vợ chồng đều bệnh, một mình Tùng đến trường bằng tay.

 

Lên lớp sáu, em trai của Tùng là Thanh Tuấn biết đi xe đạp và chở Tùng đến trường thay cha mẹ.

 

Giờ đây, cả hai anh em Tùng và Tuấn đều là sinh viên năm thứ ba của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Tùng cười thật tươi và nói: “Chỉ còn một năm nữa là em có thể kiếm tiền phụ giúp gia đình rồi”. 

 

Phạm Tâm