Đi nước ngoài thi TOEFL kiểu cũ

Không rầm rộ nhưng chuẩn bị khá kỹ lưỡng, từng nhóm bạn trẻ cùng nhau qua Campuchia, rồi Malaysia, Myanmar để thi TOEFL. Họ lặn lội đi xa như vậy để được thi TOEFL PBT (phiên bản cũ), vì tại Việt Nam đã được thay thế bằng TOEFL iBT.

Trước tháng 7, ở những kỳ thi TOEFL phiên bản cũ cuối cùng tại Việt Nam, số lượng người đăng ký dự thi tăng vọt. Nhiều bạn chậm chân đành tiếc rẻ đứng ngoài những đợt thi cuối cùng này.

 

Những người “không may” này nếu muốn thi sau tháng 7 sẽ phải thi phiên bản mới TOEFL iBT. TOEFL phiên bản cũ làm bài thi trên giấy và kiểm tra 3 kỹ năng nghe, đọc, viết.

 

Với sự hỗ trợ của internet, TOEFL iBT mới đánh giá thêm kỹ năng nói của thí sinh, kỹ năng được coi là yếu nhất của cả thí sinh Việt Nam và nhiều nước khác. Vì vậy nhiều bạn có kỹ năng nói chưa tốt e ngại rằng điểm thi TOEFT iBT của mình sẽ không thể cao bằng thi TOEFL PBT.

 

Hiện có hơn 6.000 trường đại học, cao đẳng và nhiều tổ chức ở 110 nước sử dụng kết quả bài thi TOEFL.

 

Các bài thi TOEFL kiểu cũ làm trên giấy, còn TOEFL iBT dùng đường internet tốc độ cao. Trước đây, thí sinh phải ra ngân hàng làm các thủ tục chuyển tiền sang ETS, sau đó phải chờ đợi tới 2 tháng mới biết có được dự thi không và thi vào đợt nào.

 

Với hình thức thi mới, các bạn có thể thanh toán lệ phí thi ngay tại 3 văn phòng của IIG, đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ TOEFL iBT tại Việt Nam, ở Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

 

Sau 3 ngày làm việc không kể ngày đăng ký, sẽ có ngay thông báo địa điểm thi. E-mail báo kết quả thi sẽ tới chỉ sau 15 ngày, với hình thức thi cũ thì phải mất hàng tháng.

Những người nhanh trí đã lên ngay website của ETS www.ets.org để tìm hiểu xem các nước láng giềng có còn tổ chức thi TOEFL PBT không rồi đăng ký ngày thi ngay lập tức kẻo hết chỗ.

 

Thời gian tiếp theo là ở nhà ôn luyện và chuẩn bị hành trang cho ngày “khăn gói quả mướp” sang nước bạn thi.

 

Lo xa như Tr. (ĐH Xây dựng Hà Nội) mà vẫn lỡ hai đợt thi cuối cùng ở Thái Lan và Campuchia. Cuối cùng, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi đã kịp đăng ký cho đợt thi tại Malaysia tháng 1/2007.

 

Tr. may mắn hơn nhiều bạn khác, dù đăng ký cùng kỳ thi này từ tháng 9 mà vẫn hết chỗ, đành chuyển hướng sang tìm nước khác để thi. Hiện Thành Tr. đã tập hợp được một nhóm cùng sang Malaysia thi để tiết kiệm hơn và cũng thêm “khí thế” thi tốt hơn ở xứ người.

 

Một bạn trong nhóm cùng đi với Tr. tặc lưỡi: “Coi như kết hợp vừa đi thi, vừa làm một chuyến du lịch nước ngoài chớp nhoáng”. Thế nhưng đến khi tính ra chi phí thì cũng không “dễ thở” chút nào: Nếu bay khứ hồi từ Hà Nội đi Kuala Lumpur (Malaysia), rồi từ đó bay tiếp tới Kita Konabalu, địa điểm thi, cộng cả tiền ăn ở nữa cũng lên tới xấp xỉ 11 triệu đồng, con số mà không phải ai cũng có khả năng.

 

Sau khi tìm kiếm, T. (quận Hoàng Mai, Hà Nội) mừng đến mất ngủ khi tìm ra con đường bay siêu rẻ, ấy là bay hãng hàng không giá rẻ Airasia khiến chi phí theo tính toán giảm hơn một nửa, chỉ còn khoảng hơn 4 triệu đồng! Cộng với việc tìm khách sạn giá rẻ, tìm hiểu giá taxi chi phí được chia ra cũng khiến các thành viên tiết kiệm được kha khá tiền so với việc đi lẻ.

Theo Phương Nguyên
Thanh Niên