Đi thi ĐH từ… 4 giờ sáng

(Dân trí) - Nơm nớp lo kẹt xe như ngày đi đăng ký dự thi hôm qua (3/7), ngay từ 4g sáng nay, các thí sinh TPHCM dù ở trọ hay ở nhà đều đã xuất phát lên đường tập kết đến các địa điểm thi.

Các thí sinh thi ĐH Nông Lâm TPHCM dù ở trọ ngay trong ký túc xá của trường, nhưng gần 100 bạn vẫn phải khăn áo chỉnh tề từ 4g sáng ra cổng trường tập trung để đăng ký đi xe ôm tình nguyện do đội Công tác xã hội trường ĐH Nông Lâm tổ chức. Lý do là dù các bạn thi vào ĐH Nông Lâm nhưng thi tại các địa điểm thi bên ngoài trường. 

Bạn Nguyễn Thị Hồng Thủy- Đội trưởng đội Công tác xã hội ĐH Nông Lâm, cho biết: “Năm nay số lượng thí sinh đăng ký đi xe ôm tình nguyện đến các địa điểm thi bên ngoài trường Nông Lâm ít hơn năm ngoái rất nhiều. Vì năm nay đội Công tác xã hội cố gắng tìm các nhà trọ giá rẻ gần địa điểm thi cho các bạn ở trọ cho yên tâm”. 

Tại địa điểm thi trường THCS Nguyễn Văn Bé (quận Bình Thạnh), 5g sáng đã có hàng chục thí sinh đến chực ngay cổng trường. Tại địa điểm thi trường ĐH Công Nghiệp (quận Gò Vấp) 5g sáng cũng đã lác đác vài thí sinh đến nơi. Tình hình ở địa điểm thi trường ĐH KHKHXH&NV (quận 1), THPT Lê Quý Đôn (quận 3), Tiểu học Trần Quốc Toản (quận 1) cũng tương tự như vậy. 

Tại địa điểm thi trường THCS Nguyễn Văn Bé, anh Cường, phụ huynh thí sinh Lan Anh dự thi ĐH Ngân Hàng, cho biết: “Tôi ở tận thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) nên phải đi sớm, 4g sáng hai cha con đã xuất phát rồi. Chịu khó một chút cho đỡ tốn kém, chứ ở thành phố đắt đỏ quá”. 

Còn anh Lợi, anh của thí sinh Hải dự thi tại địa điểm thi ĐH Công Nghiệp, cũng ở Bình Dương nhưng là tại huyện Dĩ An, gần TPHCM hơn anh Cường. Nhưng ngay từ 4g sáng hai anh em anh Lợi cũng phải dắt xe lên đường. Anh cho biết: “Phải đi sớm thôi, vì hôm qua kẹt xe khủng khiếp, tôi phải bỏ xe bên ngoài đường Nguyễn Văn Bảo rồi dẫn em đi bộ vào trường làm thủ tục dự thi”. 

Rất may là sáng sớm hôm nay tình hình kẹt xe đã được lực lượng CSGT và thanh niên tình nguyện áp đảo. Theo phòng CSGT đường bộ TPHCM, phòng đã cử 500 CSGT tham gia bảo đảm giao thông trong kỳ thi này. Ngoài ra còn có hơn 1.000 đội viên thanh niên xung phong, dân quân tự vệ cũng tham gia điều tiết giao thông.  

Tại địa điểm thi ĐH Công Nghiệp, các bạn sinh viên tiếp sức mùa thi phối hợp cùng CSGT chặn hai đầu đường Nguyễn Văn Bảo, hướng dẫn cho xe chở thí sinh vào trường nên dù đường hẹp nhưng không còn cảnh kẹt xe như ngày hôm qua. 

Cũng vì lý do tiết kiệm chi phí, chú Lê Văn Đình, phụ huynh em Lê Vũ Anh dự thi vào ĐH Ngân Hàng, quê ở Tiền Giang phải lên ở trọ nhà người quen ở quận 12 dù địa điểm thi của em Vũ Anh là ở quận Bình Thạnh. Chú Đình cho biết: “Chịu khó ở xa, đi sớm nhưng được cái là ít tốn kém, ăn uống cũng đỡ sợ dơ bẩn, ngộ độc…”. 

Cô Hường quê ở Nha Trang (Khánh Hòa) đưa con đi thi tại địa điểm thi trường ĐH Công Nghiệp. Dù nhà trọ hai mẹ con cô thuê ở ngay sát bên trường, nhưng 5g sáng hai mẹ con đã lục tục kéo qua chờ cổng trường mở. Cô cho biết: “Thế cho… an tâm. Ở nhà trọ chờ càng sốt ruột hơn”. 

Đoàn Quý - Tùng Nguyên - Xuân Trường