Đóng quỹ lớp để “chạy” điểm ma

Hè nào ở Hà Tĩnh cũng có nhiều lớp tại chức CĐ, ĐH học tập trung khoảng 2 tháng. Ngoài học phí phải nộp trọn gói từ 1,3-1,5 triệu đồng/năm, mỗi học viên còn phải đóng một khoản từ 200.000 - 300.000 đồng... quỹ lớp.

Tôi có một người cháu theo học hệ Đại học từ xa, lớp gồm 154 người mỗi người nộp quỹ 200.000 đồng thành khoản tiền 30.800.000 đồng do lớp trưởng kiêm thủ quỹ cất giữ.

 

Được biết quỹ dành lo việc mời thầy, cô ở xa về dạy đi ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Có anh lớp trưởng còn tiết lộ quỹ dành lo cả việc thuê ô tô ra Vinh đón thầy về đầu đợt và đưa thầy đi cuối đợt. Rồi chi cả những chuyện “tế nhị”... Cuối mỗi đợt học, khoản tiền ấy còn dùng để bỏ phong bì hoặc mua quà biếu.

 

Gần đây, lại được nghe chuyện của một anh lớp trưởng tại chức ôm bọc tiền mấy chục triệu đồng của lớp, nhưng gặp phải một cô giáo còn rất trẻ vào dạy lần đầu, anh ta đã nài nỉ mời đi ăn uống rất nhiều lần nhưng cô giáo không chịu đi.

 

Kì kiểm tra sắp đến rồi, anh ta hoảng lên vì không moi được đề. Nếu các bạn trong lớp không làm được bài là nhiệm vụ lớp trưởng không hoàn thành.

 

Hai người trao đổi với nhau có lẽ nên chuyển việc này cho người lớp phó là nữ thì việc tiếp cận cô giáo trẻ chắc dễ dàng hơn. Rồi nghe đâu chính cô giáo có vẻ khó khăn ấy đã bị “thuyết phục”.

 

Thông thường cứ mỗi lớp học khi mãn khóa, tiền quỹ mỗi người phải góp thêm là 300.000 đồng lo vào việc thi cử.

 

Thế rồi, cuối mỗi kì, thi tất cả đều đỗ tốt nghiệp 100%.

 

Ai cũng thấy rằng những đồng tiền quỹ ấy đã mang lại những điểm số ma. Biết đến bao giờ mới chấm dứt trình trạng này?

 

Theo Võ Minh Châu
Tiền Phong