Dù có học bổng vẫn còn nhiều khó khăn

Dân trí) - Cô bé hết ngước đôi mắt ngơ ngác, nghi ngại nhìn những vị khách lạ trước mặt mình lại cúi gằm, cố giấu những giọt nước mắt tủi hổ khi người ta hỏi thăm gia cảnh của mẹ con mình...

Nguyễn Thị Nga (ảnh - ở giữa) năm nay 11 tuổi, học sinh lớp 4 - trường tiểu học Bình Khương - Bình Sơn - Quảng Ngãi. Cũng như nhiều bà mẹ đơn thân trong cái xóm núi nghèo khó này, mẹ Nga cũng có một thời con gái, rồi trở thành người phụ nữ lỡ thì chỉ vì đàn ông trong vùng bỏ nhà, bỏ quê đi tha phương kiếm sống cả. Những người đàn bà khi đã luống tuổi chỉ còn biết ngậm lòng "xin" một đứa con để an ủi cuộc đời cô quạnh của mình.

 

Nga không có cha. Mẹ em năm nay 48 mà trông khô sắt, khắc khổ như đã ngoài 60. Hai mẹ con trồng mì, trồng rừng thuê nuôi nhau. Một năm thiếu ăn tới 6 tháng còn nói gì đến việc đảm bảo cho con học hành đầy đủ. Cô bé không kìm được nước mắt tủi hờn khi một điều phối viên của chương trình học bổng SPELL hỏi thật cặn kẽ về thu nhập, về từng bữa ăn, về sự thiếu thốn, về sức khỏe đáng ngại của hai mẹ con.

 

Và với Nga, chỉ có niềm vui lớn nhất là năm vừa qua, Nga đã nhận được suất học bổng giúp em đến trường cho tới hết bậc phổ thông. Và em luôn mong, mẹ còn đủ sức, lo cái ăn hàng ngày, để em có thể lên lớp thường xuyên.

 

P.T