Du học hè Singapore - những điều đáng nhớ

(Dân trí) - Trong mấy năm gần đây, du học hè Singapore đã trở thành một cụm từ quen thuộc với người Việt Nam. Đó là những chuyến đi kéo dài khoảng từ 2 đến 4 tuần, đối tượng chủ yếu là các em học sinh THCS và THPT.

Các em được học tiếng Anh và đi thăm quan những địa điểm nổi tiếng của Đảo quốc Sư tử này. Những chuyến đi như vậy thường mang lại cho các em sự tự tin, độc lập hơn và cũng khơi dậy lòng yêu thích học tiếng Anh. Tập đoàn Giáo dục Tyndale gần đây đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy cho các học sinh có nhu cầu du học và du học hè tại Singapore.

 

Mục tiêu của Tyndale  là mang lại cho các em một thời gian học tiếng Anh hữu ích, đồng thời có được những kinh nghiệm như một du học sinh thực sự. Các em được học tiếng Anh cùng các học sinh từ nhiều nước khác, ở tại ký túc xá dành cho các sinh viên quốc tế, hoà mình vào cuộc sống như một du học sinh thực sự. Tyndale cũng chú trọng về kinh nghệm sống ở nước ngoài cho các em rất nhiều. 

 

Theo đại diện của Trường Tyndale tại Hà Nội, số lượng học sinh mỗi đoàn chỉ dao động khoảng 20 em, dẫn đoàn từ 1 đến 2 người. Số lượng quá đông gây khó khăn trong việc quản lý cũng như hoạt động trong đoàn, ngay từ việc đi lại. Vì thế,  rất nhiều em sau chuyến đi đã xác định cho mình phải phấn đấu để sau này được đi du học thật sự.

 

Mới đây, Tyndale tổ chức một buổi tiệc gặp gỡ giao lưu cho các học sinh từ du học hè. Các em ôn lại kỷ niệm qua những tấm ảnh ngộ nghĩnh và những câu chuyện khó quên, gặp bạn cũ và giao lưu với các bạn trong các đoàn du học hè khác của Tyndale. Các em ở các tỉnh thành phố khác như Hải Phòng, Thái Nguyên cũng được đi bố mẹ đưa lên Hà Nội để tham gia buổi gặp gỡ. Thật nhiều cảm xúc đã được ghi lại.

 

Phương Huyền (lớn 8, Hải Phòng) cho biết: “Năm ngoái em đã đi cùng Tyndale rồi, năm nay em đi tiếp, nhưng lần này có cả anh trai em cùng đi. Em thích được đi lại các phương tiện giao thông công cộng của Singapore. Em được đi bus và MRT (tàu điện ngầm) hàng ngày, đi cả taxi, thậm chí cả xe đạp nữa. Đi tới lần thứ hai nên bây giờ em biết rõ cách đi lại ở đây rồi, không sợ lạc.”

 

Toàn (Hà Nội): “Em sẽ sang Singapore ngay tuần sau rồi, em đã quyết định  du học luôn và bố mẹ em đồng ý ngay sau khi thấy được tiếng Anh của em tốt như thế nào.

 

Kết thúc buổi gặp gỡ, mỗi học sinh được tặng quà lưu niệm và một album ảnh lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ nhất. Hẹn nhau năm sau du học hè Singapore  và Anh Quốc cùng Tyndale. 

P.V