Du học sinh Việt Nam đón Noel nơi xứ người

Dịp lễ giáng sinh và đầu năm mới, các du học sinh Việt Nam ở nước ngoài háo hức tặng quà, gửi mail, đi thăm bè bạn. Song cũng có người tận dụng dịp này để đi làm thêm kiếm chút đỉnh.

1001 kiểu đón giáng sinh

 

Khi không khí đón năm mới tràn ngập thủ đô London (Anh), thì cũng là thời điểm Đức, chàng sinh viên kinh tế đang học tập tại Anh gấp rút chuẩn bị khâu cuối cùng cho chuyến đi thăm đứa bạn thân đang học tại Pháp.

 

Một chiếc ba lô chứa đồ dùng cá nhân “xẹp lép”, một khoản tiền găm túi áo, chàng trai gốc Hà Nội này cùng nhóm bạn “a lê hấp” lên đường. Kế hoạch của họ là tiêu hết quỹ thời gian 3 tuần tại kinh đô áng sáng. Nói về kiểu đón giáng sinh... du lịch này, Đức bảo: “Mốt đấy! Bạn bè đi du học mỗi đứa một nơi, lâu không gặp nên cũng nhớ. Noel và năm mới được nghỉ đến ba tuần nên anh em tranh thủ rủ nhau vừa đi thăm “chiến hữu”, vừa thay đổi không khí”.

 

Khác với kiểu lang thang đón giáng sinh đòi hỏi ít nhiều phải rủng rỉnh khoản “đầu tiên”, phần lớn các du học sinh ở nước ngoài thường tụ tập nhau thành nhóm chờ nhận quà nhưng không phải từ ông già tuyết mà là từ những người bạn.

 

Thâm niên 3 năm đón giáng sinh ở Đức, Ngô My kể: Nhóm chúng em gồm 5 đứa cùng quê... Việt Nam, cùng thuê nhà ở chung phòng. Đêm noel, cả nhóm thường tập trung nhau đi mua sắm, tặng quà lẫn nhau. Sau đó, cả nhóm lại lang thanh ngắm tuyết rơi và xem ông già noel... hình nộm ngoài đường phố.

 

Từ những nhóm nhỏ, du học sinh ta liên kết thành các nhóm lớn. Rồi nhóm lớn thành nhóm lớn hơn. Kết quả, những chương trình đón noel có tổ chức xuất hiện.

 

Trên trang web của hội sinh viên Việt Nam tại Canada (www.svcan.com), không khí giáng sinh được hâm nóng bởi chủ đề ‘Noel Party plan’ (kế hoạch đón Noel) của cộng đồng du học sinh xa xứ.

 

Dự kiến, khoảng 30 - 40 người sẽ tham gia chương trình tiệc tùng, gặp mặt này. Thấy có tín hiệu “ăn chơi”, du học sinh liền lao lên diễn đàn xôn xao bàn tán. Ở đâu đó đã thấy nheo nhéo những lời chúc ‘marry christmas’ cùng những lời nhắn tìm bạn...

 

Còn với du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc, noel năm nay chắc chắn sẽ... xôm” với chương trình gặp mặt VNKR IV - GyeongSang 2005. Chương trình đặc biệt này diễn ra trong hai ngày 24 và 25/12 với nhiều hoạt động thể thao (thi đấu cầu lông, bóng đá, bóng bàn, kéo co...), thời trang (Người tiền sử mặc gì?, Các sắc màu dân tộc)...

 

Không những thế, du học sinh sẽ được tham dự những “bữa ăn tự do, thoải mái, bao nhiêu là tùy các anh chị” như lời rao giới trên trang web của hội: vnkronline.net.

 

Khác với nhiều người đang tích cực chuẩn bị đón noel, Dương Thái Hà, du học sinh tại Anh lại tranh thủ đi làm thêm, kiếm tiền trang trải. Hà bảo, dịp cuối năm, nhu cầu tuyển người làm part time của các cửa hàng khá lớn.

 

Nhiều du học sinh tranh thủ làm đủ thứ nghề (nhưng chủ yếu là bán hàng). Nếu ngày thường được trả 4 bảng/giờ thì vào những ngày giáp noel, lương được trả gấp đôi.

 

“Bán hàng dịp noel, mình vừa có thu nhập, lại vừa được gặp mọi người, được hòa vào không khí noel sôi động nên dù có mệt nhưng cũng thấy vui. Năm ngoái em bán hàng đến tận 23 mới nghỉ”, Hà kể.

 

Tỏ tình đêm Noel

 

Đúng 12 giờ đêm noel, Tuấn đội chiêc mũ len lên đầu mình. Sau phần thủ tục “marry christmas” (chúc mừng giáng sinh) bằng món quà là chiếc nhẫn xinh xắn, chàng... thổ lộ: Em vui lòng là bà già tuyết của ông già noel này chứ... 

 

Nhắc đến kỉ niệm đêm noel năm ngoái, Huyền Lan, du học sinh tại Úc vẫn cảm thấy xúc động. Sau đêm noel đó, Lan và Đức chính thức là “ông già noel – bà già tuyết” của nhau. Để tưởng nhớ đêm noel tình yêu ấy, năm nay họ lại tìm tới chỗ hẹn cũ.

 

Với những chàng trai, noel là một dịp thuận lợi không thể bỏ qua để bày tỏ tình cảm với người mình thầm yêu trộm nhớ. Nếu thuận lợi về cự ly, ở gần ‘đối tượng’, các chàng thường mời nàng đi chơi đêm noel rồi chọn thời cơ ‘hành động'.

 

Trong trường hợp xa xôi cách trở, các chàng lại dùng internet để tiếp sức lời yêu. Ngọc Vũ – du học sinh tại Anh đã “nhặt” được người yêu nhờ cách làm này.

 

Thích Hoa từ thời học chung cấp III nhưng cho đến khi hai đứa cùng du học Anh (nhưng khác thành phố), Vũ vẫn chưa một lần dám nói lời muốn nói.

 

Sau những tháng ngày qua lại với nhau trên mạng, Vũ quyết tâm nói theo cách của mình. Đêm noel, chàng leo lên mạng gửi bài Jingle bell, Jingle bell cho nàng.

 

Chưa hết, chàng còn dành cho nàng một sự bất ngờ với lời chúc giáng sinh thật đặc biệt: I love you!

 

 

Theo Xuân Mai

Tiền Phong