Cụm thi Huế:

Đưa con đi thi bị mất hết tiền, bố nhập bệnh viện tâm thần

(Dân trí) - Đó là trường hợp của ông Nguyễn Văn Thông (SN 1960, trú thôn Phước Tuy, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Đưa con trai ra Huế thi ĐH bị mất sạch tiền, ông Thông bị rơi vào trạng thái bấn loạn phải nhập bệnh viện tâm thần Huế điều trị.

Chúng tôi gặp Minh, con trai của ông Thông sáng 8/7 sau khi em đã làm thủ tục dự thi đợt 2 tại trường ĐH Khoa học Huế (Minh thi vào khối B, ĐH Y dược Huế). Khuôn mặt của cậu sĩ tử tuổi 18 vẫn còn tâm trạng hoang mang khi rơi vào hoàn cảnh bế tắc nhất khi khoản tiền gần 10 triệu đồng mà cha con Minh mang theo dự thi ở Huế “không cánh mà bay”.
 

Độc giả muốn chia sẻ, động viên gia đình em Minh có thể liên hệ tới số điện thoại của bà Bọn - mẹ em Minh: 01634 056 188

Minh kể lại, sáng ngày 1/7, hai cha con đi tàu từ Khánh Hòa ra Huế. Tàu đến Huế, hai cha con được một người quen dẫn vào trọ gần trường ĐH Kinh tế Huế để tiện việc ăn ở thi cử của Minh.

Năm nay, Minh dự thi hai đợt thi vào khối A, B vào trường ĐH Y dược Huế cụm thi tại ĐH Kinh tế và ĐH Khoa học. Minh kết thúc đợt thi thứ nhất trong tâm trạng khá thoải mái, tưởng chừng như mọi việc suôn sẻ với cha con.

Nhưng đến đợt thi 2, điều không may xảy đến. Sau khi được sự hỗ trợ của lực lượng sinh viên tình nguyện ĐH Huế, cha con Minh được sắp xếp cho chỗ ở tại khu KTX Đống Đa. Tuy nhiên, khu KTX nóng quá nên cha con Minh quyết định chuyển sang trọ nhờ nhà của bà Thái Thị Bạch Mai (61 tuổi, trú tại đường Nguyễn Huệ, TP Huế). Sau đó, ông Thông phát hiện số tiền hai cha con lận lưng đã “không cánh mà bay”.

Minh kể, trong lúc ngồi ôn bài chuẩn bị cho đợt thi vào sáng ngày 9/7 thì cha vội bảo con về gấp không cho thi nữa vì mất hết tiền. Minh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu “bị” cha lôi xềnh xệch ra đường bảo bắt xe về quê gấp. Không biết chuyện gì xảy ra, Minh chỉ nghe lời cha nhưng trong lòng vô cùng hoang mang.

Ông Thông đang nằm điều trị tại BV Tâm thần Huế
Ông Thông đang nằm điều trị tại BV Tâm thần Huế.

Hai cha con Minh vội vàng mang theo hành lý ra bến xe phía Nam, TP Huế trong tinh thần bấn loạn, gặp ai ông cũng hô hét với những dụng ý như có người đang tấn công mình, có người sắp giết mình...

Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi hai cha con Minh đến bến xe, mặc dù được sự hỗ trợ của lực lượng sinh viên tình nguyện khoa Luật - ĐH Huế nhưng tình trạng ông Thông càng lúc càng hoang mang. Để tránh người khác đến tiếp xúc, ông Thông ôm ghì lấy Minh trong lúc cậu cũng đang vô cùng lo sợ. Mọi người xung quanh đến hỏi han, thì ông ôm con khóc lóc lảm nhảm nói “ba sợ lắm’.

Đỉnh điểm của sự việc này xảy ra khi an ninh khu vực bến xe có dấu hiệu mất an toàn, Đội trật tự bến xe hỗ trợ đưa ông Thông vào phòng bảo vệ. Tuy nhiên, cũng tại đây ông Thông lao đến cắn dây điện, phá ổ cắm với những biểu hiện bất thường về tâm lý.

Nhân chứng thuật lại, để làm vũ khí tự vệ, ông Thông dùng chai rượu thuốc mà mình mang theo ngâm vào miệng rồi phà vào những ai tiếp cận cha con ông.

Thấy sự việc diễn biến xấu, lực lượng chức năng đã có mặt và đưa ông Thông về bệnh viên tâm thần Huế trong tối hôm đó, còn Minh được đội tình nguyện đưa đón chở về nơi trọ cũ và cắt cử thành viên quan tâm đặc biệt,

Được biết, trước khi đưa con ra Huế, ông Thông dặn vợ là bà Trần Thị Bọn (56 tuổi) chuẩn bị 10 triệu đồng để làm lộ phí và ăn ở trong thời gian con thi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên dù tích cóp bấy lâu cho con, nhưng để có số tiền lớn như vậy mẹ Minh cũng phải chạy vạy mượn thêm của người quen, bà con mới đủ tròn số tiền mà ông Thông bảo. Trước khi đi, ông Thông dặn vợ ở nhà lo nương rẫy, hai cha con đi Huế cố gắng tằn tiện còn tiền thừa mang về.

Gia đình Mình tại bệnh viện.

Gia đình Mình tại bệnh viện.

Nước mắt ngắn dài, bà Bạn kể lại: “Tôi đang đi làm thì nghe điện thoại của chồng với tâm trạng hốt hoảng. Ông ấy kể với tôi rằng bị mất hết tiền rồi, hai cha con không có gì nữa. Ông lúc đó còn chút minh mẫn kể với tôi còn 1 chiếc nhẫn vàng tây sẽ đưa cho tài xế để cầm cố rồi cúp máy”.

Linh tính chẳng lành, bà Bạn nghe tin dữ báo rằng ông Thông có dấu hiệu sốc tâm lý và đã được đưa đi nhập viện tại bệnh viện Tâm thần Huế. Thương chồng, thương con, bà Bạn bỏ dở công việc, dặn dò đứa con gái đang học lớp 10 mấy câu rồi đón tàu ra Huế chăm chồng, thăm con. Vào lúc 23 giờ tối 7/7, bà Bạn có mặt tại Huế và được em Nguyễn Văn Ý, đội sinh viên tình nguyện ĐH Khoa học chở về viện thăm ông Thông.

Để xác minh sự việc, chúng tôi trở về gặp bà Mai, chủ trọ nơi cha con Minh ở trước khi gặp nạn, bà Mai chia sẻ: “Lúc đầu, hai cha con ông ấy vào xin trọ tôi đồng ý vì nhà rộng mà neo người. Mình làm giúp người ta chút ít mình cũng vui. Sau đó, ông ấy “lôi” con bỏ đi đột ngột, tôi không biết có chuyện gì, sau đó mới biết bị mất tiền nên ông Thông rơi vào bế tắc, sốc nặng nên rơi vào cảnh đáng thương như thế”.

Lúc 10 giờ sáng nay, PV có mặt tại bệnh viện tâm thần Huế để tìm hiểu tình hình ông Thông, bà Bọn cho biết ông vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn tâm lý, không ăn cơm, cháo được chỉ uống sữa rồi nằm ngủ, thi thoảng cười rồi thiếp đi.

Gạt dòng nước mắt trên khuôn mặt sạm nắng, bà Bọn cho biết, gia đình có hai đứa con, Minh là con đầu, còn em út cũng đang học lớp 10. Dù gia đình nghèo khó chỉ thu nhập từ hơn 1 hecta đất rừng làm rẫy nhưng vẫn cố cho con ăn học. Trước đây, ông Thông chưa hề bị đau hay có triệu chứng bất thường nào về sức khỏe.

Gia đình Mình tại bệnh viện.

Minh bên mẹ đang chăm sóc ba trong BV tâm thần Huế. Chúc cho Minh vượt qua được những khủng hoảng tâm lý để thi tốt trong kỳ thi ĐH này.

Theo chẩn đoán ban đầu, ông Thông bị rối loạn tâm thần cấp, thi thoảng ông nhận ra người thân nhưng có lúc mê sảng không biết những người xung quanh mình là ai. Được biết, Hội Sinh viên ĐH Huế đã hỗ trợ vật chất kịp thời cho thí sinh Nguyễn Văn Minh và động viên em tiếp tục thi tốt ở đợt thi thứ 2 vào ĐH Huế.

Hiện, thí sinh Nguyễn Văn Minh vẫn đang tiếp tục được đội sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi hỗ trợ phương tiện đi lại, ăn ở để có tinh thần tiếp tục dự thi khối B ngành Bác sĩ đa khoa thuộc ĐH Y - dược Huế.

Trần Viết Long - Đại Dương