Bình Định:

Đúc bánh xèo, người mẹ nghèo nuôi con học đại học

(Dân trí) - Chồng mất sớm để lại chị Thật với 3 đứa con thơ dại. Một mình phải gồng gánh nuôi 3 con ăn học làm đôi vai người mẹ nghèo thêm hao gầy. Bao năm qua, chị đã nuôi con ăn học nhờ vào đúc bánh xèo nơi xóm chài nghèo.

Người mẹ nghèo tần tảo một mình nuôi con ấy là chị Trần Thị Thật (SN 1967), ở thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chúng tôi đến thăm chị Thật vào buổi sáng khi chị đang lúi húi đúc bánh xèo phục vụ bữa sáng cho bà con ở cái xóm chài nhỏ này. Đôi tay thô kệch nhưng khéo léo đổ từng cái bánh xèo, mùi bánh xèo bốc lên thơm phức. Người phụ nữ da đem xạm với khuôn mặt phúc hậu này đang phải gồng lên từng ngày để nuôi các con ăn học nên người.

Chồng mất sớm, một mình chị Thật tần tảo nuôi 3 con ăn học.
Chồng mất sớm, một mình chị Thật tần tảo nuôi 3 con ăn học.

Nói về hoàn cảnh gia đình, vốn vợ chồng chị đều là con nhà nông. Năm 23 tuổi, chị lấy chồng và sinh sống tại thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải. Cuộc sống của vợ chồng trẻ mới cưới tuy vất vả nhưng rất hạnh phúc. Những tưởng cuộc sống sẽ được hạnh phúc trong những năm tháng cùng nhìn con trưởng thành thì tai họa ập xuống gia đình.

Năm 2002, chồng chị qua đời vì cơn bạo bệnh, cũng từ đó, chị ở vậy một mình nuôi con, bươn chải từng ngày để kiếm sống với mong muốn nuôi các con nên người.

Đôi mắt ngấn lệ khi nhắc về người chồng quá cố, chị Thật tâm sự: “Ngày đó, tôi như suy sụp hoàn toàn vì đã mất đi một người chồng - người hàng ngày luôn quan tâm chăm sóc ba mẹ con nhưng vì các con còn quá nhỏ tôi lại cố gắng. Các con là niềm an ủi, nghị lực để tôi cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Tôi tự nhủ với lòng và với vong linh của chồng sẽ cố gắng nuôi các con ăn học thành người, để sau này các con tôi có được cuộc sống no đủ”.

Chồng mất sớm, một mình chị Thật tần tảo nuôi 3 con ăn học.
Niềm vui khi con gái đầu vừa tốt nghiệp và 2 người con út học giỏi là nghị lực để chị Thật gắng sức.

Thấy hoàn cảnh khó khăn của chị khi một nách nuôi ba con, cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đã xét gia đình chị nằm trong diện hộ nghèo. Chính quyền xã tạo điều kiện cho gia đình chị mượn một khoảnh đất trống để xây dựng một căn nhà cấp 4 bằng gỗ, mái lợp tôn để mẹ con chị có chỗ che mưa, che nắng.

Hằng ngày, chị phải thức khuya dậy sớm để đúc bánh xèo bán, kiếm thu nhập từ 50 -70 ngàn đồng/ngày. Với số tiền ít ỏi, chị lại phải gắng chắt chiu từng đồng để có tiền cho con ăn học. Thấu hiểu được nỗi cực nhọc của mẹ, các con chị rất rất ngoan ngoãn và học giỏi để đáp lại tình yêu thương của mẹ. Ngoài giờ học, các em hay phụ giúp mẹ làm việc.

Hàng năm các con chị đều được nhận học bổng của tỉnh, thành phố, xã trao tặng cho học sinh nghèo hiếu học. Mới đây, gia đình chị Thật đã được UBND xã Nhơn Hải tuyên dương và khen thưởng “Gia đình hiếu học” trong Đại hội Biểu dương gia đình hiếu học lần thứ I năm 2013 của xã.

Nhìn các con nay đã khôn lớn nên người và học giỏi, chị Thật chia sẻ niềm cảm xúc vui mừng với chúng tôi: “Bao năm vất vả nuôi con dù chưa hoàn thành trách nhiệm vì còn 2 đứa đang học nhưng bây giờ con gái lớn đã ra trường. Sau này cháu đi làm sẽ phụ giúp tôi nuôi các em ăn học. Niềm vui lớn nhất đối với tôi là các con rất ngoan ngoãn, học giỏi, được như vậy vong linh chồng tôi dưới suối vàng cũng mỉm cười và phù hộ cho mẹ con tôi…”.

Hiện tại, con gái lớn của chị Thật là em Võ Thị Sang (23 tuổi) vừa tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Quy Nhơn đang chờ xin việc. Cô con gái kề Võ Thị Hà (20 tuổi) cũng vừa thi đậu tốt nghiệp THPT và chuẩn bị thi vào đại học. Còn con gái út Võ Thị Hảo (17 tuổi) đang học lớp 11 Trường THPT Trần Cao Vân (Quy Nhơn) không chỉ học giỏi mà còn đảm việc nhà.

Ngọc Nhuận