Dũng cảm cứu một học sinh lớp 3 khỏi chết đuối
(Dân trí) - Trên đường đi học, khi đi ngang qua cầu thấy dưới nước có người không cử động, bốn em học sinh đã cùng lao xuống, đưa người bị nạn từ độ sâu trên 2m so với mặt nước lên bờ. Các em đã sơ cứu cho người bị nạn và đưa đến trạm y tế.
Vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 20/12/2012, ba em Nguyễn Văn Trường, Phan Đình Tú, Nguyễn Lương Nam (cùng học lớp 73) và em Mai Bá Trung - học sinh lớp 72, Trường THCS Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) trên đường đi học buổi chiều, đến ngang cầu Mượng Cược giữa đồng thôn Lệ Kỳ, xã Vĩnh Ninh thì thấy hiện tượng lạ dưới nước nên đều dừng lại.
Quan sát, các em đều nhìn thấy dưới nước có bọt tăm sủi lên, nhìn kỹ thấy dưới lưng chừng nước có một người không cử động. Các em nhận định, bảo với nhau, có khả năng người đó sắp chết đuối nên không ngần ngại, cả 4 em cùng lao xuống và đưa được người cùng một chiếc xe đạp dưới đáy nước có độ sâu trên 2m so với mặt nước lên bờ. Các em cùng nhau xóc nước, truyền hơi, hô hấp, sơ cứu tại chổ cho người bị nạn đồng thời tin báo cho người nhà của người bị nạn kịp thời đưa đến Trạm y tế xã Vĩnh Ninh tiếp tục cấp cứu.
Người bị nạn là em Lê Duy Lương, học sinh lớp 3B Trường tiểu học Vĩnh Ninh. Sau khi tỉnh lại, em Lương kể, trên đường đến trường, ngang cầu Mượng Cược, tự nhiên thấy bị choáng nặng, mặt tối sầm nên người và xe cùng lao xuống cầu.
Thái Toản