“Em không tin mình đã đạt điểm 10”

(Dân trí) - “Khi thi, em cứ để cảm xúc của mình tuôn trào, và chỉ hoàn thành bài thi trước giờ nộp bài 1 phút. Em vẫn không tin là mình đã đạt được điểm 10”, Phạm Thị Thanh Huyền - một trong 3 thí sinh đạt điểm 10 môn văn kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2005 - tâm sự.

Chúng tôi đến thăm Huyền ở xóm Đường Ngang, xã Cộng Hoà, Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Căn nhà nhỏ của thí sinh “điểm 10 văn” này mấy hôm nay nườm nượp khách tới thăm.

 

Chị Nguyễn Thị Đương, mẹ Huyền, cho biết, gia cảnh chị rất nghèo. Hai vợ chồng chị cố gắng lắm mới lo nổi cho hai con ăn học bằng bạn bằng bè. Thế nên Huyền chẳng bao giờ có sách tham khảo đọc - học thêm. Em vẫn học “bù” bằng cách sang nhà hàng xóm đọc ké.

 

Kể lại lúc đi xem điểm, Huyền vui vẻ nói: “Em biết tin qua một người chị trên Thái Nguyên gọi điện về. Không tin, em ra hàng intenet dò điểm. Xem đi xem lại ba bốn lần em vẫn chưa tin. Khi em gọi điện về nhà báo tin vui, mẹ em đã không cầm nổi nước mắt”.

 

Học chuyên Anh nhưng Huyền lại rất khá Văn. Khi còn học trong trường phổ thông, đã hơn một lần em được 9 điểm Văn. Cô giáo dạy Văn có lần đã “mách” với mẹ Huyền: “Cháu nó học hết chữ của em rồi chị ạ”.

 

Trò chuyện với chúng tôi, Huyền vẫn chưa hết bàng hoàng về điểm 10 của mình. Em thổ lộ rất muốn được đọc lại bài văn của mình. Huyền tâm sự em mơ ước trở thành cô giáo dạy Anh văn. “Em thích học ngôn ngữ vì nó giúp em khám phá những vùng đất mới”.

 

Yêu Văn nhưng vì gia cảnh nghèo khó, Huyền chưa bao giờ có cơ hội được sở hữu một cuốn sách Văn học yêu thích. Vì vậy, khi được hỏi sẽ làm gì với tháng lương giáo viên đầu tiên, Huyền không ngần ngại trả lời: “Em sẽ mua thật nhiều sách, nhất là những tác phẩm Văn học mà em chỉ được nghe nhưng chưa bao giờ được đọc”.

 

L.A.Tuấn