“Em sẽ góp học bổng cùng gia đình ăn Tết”

(Dân trí) - “Nhận được học bổng, em sẽ mang về góp với gia đình ăn Tết để cả nhà cùng vui”, nhiều em học sinh nghèo bày tỏ như thế tại buổi trao học bổng do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức chiều nay 1/2.

Trong chương trình Tết quân dân được tổ chức tại huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) vào chiều nay 1/2, nhiều cơ quan ban ngành TP Cần Thơ đã trao các suất học bổng cho các em học sinh nghèo cùng vui xuân, đón Tết.

Các em học sinh nghèo huyện Cờ Đỏ dự nhận học bổng.
Các em học sinh nghèo huyện Cờ Đỏ dự nhận học bổng.

Do học bổng được trao vào những ngày cận Tết nên không khí diễn ra khá sôi nổi. Các em học sinh hớn hở cùng cha mẹ đến chờ từ rất sớm.

Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ và Sở NN & PTNT TP Cần Thơ đã trao 40 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng và 10 cuốn vở) cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. 

Lãnh đạo Hội LHPN TP Cần Thơ trao học bổng cho các em học sinh.
Lãnh đạo Hội LHPN TP Cần Thơ trao học bổng cho các em học sinh.

Em Huỳnh Thị Như Ý (HS lớp 6, Trường THCS thị trấn Cờ Đỏ) chia sẻ, khi được trường chọn đi nhận học bổng em mừng lắm vì sắp đến Tết rồi mà nhà em chưa có gì ăn Tết hết.

Còn em Phan Thị Diễm Thúy (HS lớp 1, Trường Tiểu học Đông Bình 3) cho biết, mẹ chưa mua đồ mới cho em, mẹ em nói khi nào có tiền mới mua được. “Hôm nay em đi nhận học bổng, em sẽ đưa mẹ để mẹ chuẩn bị Tết cho cả nhà được vui”, em Diễm hồ hởi nói.

Em sẽ góp học bổng cùng với gia đình ăn Tết cho vui.
"Em sẽ góp học bổng cùng với gia đình ăn Tết cho vui".

Nhiều em HS khi nhận được học bổng đều chia sẻ rằng, nhà các em nghèo nên không ăn Tết lớn như người khác. Đối với các em, suất học bổng 500.000 đồng rất có giá trị, cũng gọi là đủ để các em ăn Tết.

Huỳnh Hải