Mã số 1504:

Gắng thi đậu đại học để không phụ niềm tin của ba

(Dân trí) - “Năm đầu ra Huế thi, em chỉ được 19 điểm nên không đỗ. Sau khi ba qua đời vì xuất huyết não, tưởng đâu em không còn sức mà học nữa, nhưng được mẹ, anh chị em và thầy cô cùng bạn bè động viên, em tích cực ôn thi mấy tháng trời và cuối cùng cũng đỗ đại học”.

Đó là tâm sự của em Đoàn Thị Thu Hà - thủ khoa khối A Trường ĐH Quảng Nam với số điểm 23 (Toán 8, Lí 7 và Hóa 8 điểm).

Từ UBND xã Tam Đàn, hỏi thăm nhiền lần mới đến được nhà của Thu Hà ở thôn Phú Mỹ (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) . Căn nhà nhỏ nằm ven con kênh của hồ Phú Ninh mùa này nước nước đầy ắp tắm mát đồng ruộng tươi tốt. May mắn, cả Hà và mẹ đều có ở nhà.

Bà Nguyễn Thị Lan (52 tuổi), mẹ của Hà tâm sự: “Ba của Hà đột ngột mất cuối năm vừa qua vì bị xuất huyết não, cả gia đình ai cũng đau buồn, nhất là đối với cháu Hà. Vì trước đó cháu đã không thi đỗ vào ĐH Huế nên ông căn dặn cháu phải cố ôn lại để thi tiếp mới thoát khỏi cảnh nghèo này”.

Nghe lời ba, Hà quyết tâm ôn lại để đi thi. Em tâm sự: “Năm đầu ra Huế thi em chỉ có 19 điểm nên không đỗ. Cũng vì ngày hôm đó em đổ bệnh đột ngột nên làm bài không tốt. Sau khi ba mất, em quyết tâm vừa phụ giúp gia đình vừa ôn thi nên trời không phụ công của em.”

Bà Lan và Hà chia sẻ niềm vui cũng như những khó khăn khi đỗ đại học.
Bà Lan và Hà chia sẻ niềm vui cũng như những khó khăn khi đỗ đại học.

Công việc của Hà hằng ngày là chăm sóc 4 con bò và nuôi đàn heo trong nhà. Buổi sáng, em dậy thật sớm nấu rượu để lấy hèm nuôi heo, sau đó đạp xe xuống TP Tam Kỳ ôn thi; buổi chiều cùng với mẹ vừa chăn 4 con bò, vừa đi cắt cỏ cho bò ăn. Và buổi tối, Hà lại chăm chỉ ôn tập.

Sau năm đầu tiên thi không đỗ đại học quả là cú sốc với Hà vì suốt 12 năm em là học sinh khá, giỏi của huyện và Trường THPT Trần Cao Vân. Tuy nhiên, việc Hà không thi đỗ ĐH Huế cũng chỉ là tai nạn vì khi thi em bị ốm đột xuất.

Bà Lan và Hà chia sẻ niềm vui cũng như những khó khăn khi đỗ đại học.
Công việc thường ngày của Hà là chăm 4 con bò và đàn heo, đây cũng là “tài sản” để em ăn học trong 4 năm.

Quyết tâm vào đại học để chứng minh cho ba mẹ thấy việc thi không đỗ trong năm đầu tiên chỉ là sự cố, ở nhà Hà phụ giúp công việc đồng án và việc nhà với ba mẹ để có tiền đi học thêm. Tuy nhiên, việc ba Hà ra đi đột ngột vào tháng 12 năm ngoái là cú sốc lớn đối với em.

“Ba mất, em hụt hẫng và tuyệt vọng. Lúc ba còn sống, ba căn dặn nếu em đỗ đại học thì ba sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn nữa để kiếm tiền nuôi em ăn học. Nay em đã đỗ đại học nhưng ba không còn để chung vui với gia đình; tuy nhiên em đã thực hiện được lời ước nguyện của ba rồi, chắc ba nghe tin em đỗ cũng vui lắm”, Thu Hà rưng rưng nước mắt tâm sự.

Trụ cột chính trong nhà không còn, gánh nặng giờ đè lên đôi vai gầy của mẹ Hà. Bà Lan tâm sự: “Con nó đậu đại học tôi vừa mừng vừa lo. Mai mốt nó đi học, anh nó đi làm, chỉ còn mình tôi ở nhà với ruộng vườn và bò, heo nhưng tôi vui lắm; vui vì nó đã thực hiện được niềm mơ ước của ba nó khi còn sống và vui nó theo học ngành mà nó rất thích thì dù có cực khổ tôi cũng cố vượt qua.”

Nói về sở thích của mình khi thi vào ngành Sư phạm, Hà tâm sự: Từ nhỏ em đã muốn trở thành cô giáo nên năm đầu tiên em cũng thi vào ngành Sư phạm Toán và năm nay em cũng thi ngành đó. Sau này em sẽ truyền đạt những kiến thức đã học cho các em trong xã này.

Hà cho biết, trong lúc vừa ôn thi đại học, em cũng tổ chức dạy cho mấy em nhỏ gần nhà, vừa để tập làm cô giáo vừa cho vui cửa vui nhà cũng là để mình ôn lại kiến thức cho khỏi quên. “Em dạy chủ yếu để cho vui chứ không lấy tiền nong gì, cũng mong cho mấy đứa nhỏ được học hành đến nơi đến chốn”, Hà chia sẻ.

Nói về những khó khăn sắp tới khi con mình phải đi học, mẹ Hà tâm sự: “Dù học ngành Sư phạm không tốn học phí nhưng để lo cho quãng đường 4 năm ăn học thì nhà có nuôi mấy con bò và đàn heo, khi nào cần thì bán để lo cho em nó ăn học. Nó là gái út trong nhà thì cũng cố mà lo cho nó ăn học đến nơi đến chốn”.
 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 1504: Em Đoàn Thị Thu Hà -  thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam

Số ĐT: 0987 759 772

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

 

Công Bính