Gắp bằng đũa - môn thi mới vào trường trung học

Nhận thấy môn văn, môn toán, môn ngoại ngữ là chưa đủ, Trường trung học nữ Hisatagakuen Sasebo ở Nhật vừa đưa một môn mới cho cuộc thi đầu vào: thi sử dụng đũa.

Cuộc thi sẽ chỉ kéo dài 10 phút, trong đó các học sinh sẽ phải gắp đậu, viên bi, viên xúc xắc…từ đĩa này qua đĩa nọ.

Tại sao lại có một môn thi “độc” đến như vậy ở trường trung học? Hiệu phó của trường, ông K. Hisata giải thích ngay: “Trường của chúng tôi luôn chú trọng vào các giá trị của nước Nhật và chúng tôi muốn học sinh hiểu được điều này”.

Tuyên bố trên mang cùng một sắc thái với phát biểu mới đây của Thủ tướng xứ sở hoa anh đào S. Abe, trong đó ông cam kết sẽ tạo ra “một đất nước đẹp đẽ” bằng cách phục hồi những giá trị truyền thống. Tuy nhiên, hiệu phó Hisata nói rằng quy định kể trên nằm trong tiêu chí đã có từ lâu của trường là chú trọng các nghệ thuật truyền thống như trà đạo hoặc cắm hoa.

Dù sao, các học sinh cũng không nên quá căng thẳng với quy định mới vì theo lời ông Hisata, sẽ không có ai bị đánh trượt nếu đạt kết quả tốt ở tất cả các môn khác nhưng không thành thạo lắm ở môn sử dụng đũa. “Môn thi này mang ý nghĩa tượng trưng là chính, chúng tôi chỉ muốn học sinh chú ý đến việc dùng đũa”, Hisata phát biểu.

Không chỉ có các giáo viên ở Trường Hisatagakuen Sasebo mà rất nhiều phụ huynh ở Nhật cũng lo lắng trước khuynh hướng ngày càng có nhiều người trẻ chẳng thể dùng đũa một cách thành thạo vì ưa chuộng các món ăn phương Tây tiện lợi như thức ăn nhanh.

Nhiều bậc cha mẹ thậm chí đã phải mua loại đũa-thực-tập, vốn có những cái móc ở đầu để giúp con cái thực tập dùng đũa!

Theo Đoan Nhật
Thanh Niên/Reuters