Gặp cậu bạn “có duyên” với các giải thưởng môn Sinh học

(Dân trí) - Gắn bó với môn Sinh học, Nguyễn Trung Kiên, lớp 12 Sinh, trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội đã gặt hái được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi môn Sinh. Mới đây, cậu bạn đã giành huy chương đồng Olympic Sinh học quốc tế diễn ra tại Đài Loan.

Gặp cậu bạn “có duyên” với các giải thưởng môn Sinh học - 1
Nguyễn Trung Kiên (ngoài cùng bên trái) cùng các thành viên đoàn Việt Nam tại lễ trao giải Olympic Sinh học quốc tế năm 2011 tại Đài Loan. 

“Nếu may mắn hơn em đã đổi được màu huy chương”

Yêu thích, đam mê môn Sinh học từ hồi cấp 2, với Kiên, Sinh học có rất nhiều ứng dụng cho cuộc sống, đặc biệt là trong ngành Y dược.

Một lý do nữa khiến Kiên đam mê Sinh học là em muốn trở thành bác sĩ giỏi để có thể giúp người ốm thoát khỏi bệnh tật. Kiên chia sẻ, dù sau này em quyết định sẽ theo Công nghệ Sinh học nhưng mục tiêu của em vẫn không thay đổi.

Bước vào cấp 3, đứng trước nhiều sự lựa chọn, Kiên quyết định chọn Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm để theo đuổi niềm yêu thích Sinh học của mình.

Từ bước đệm giải Khuyến khích thành phố Hà Nội môn Sinh học năm lớp 9, Kiên đã giành được giải Nhất quốc gia, được tham dự vòng loại chọn đội tuyển quốc tế môn Sinh học năm lớp 11. Thất bại trong kỳ thi vòng 2, Kiên tự nhủ sẽ “phục thù” vào năm sau.

Sang năm học lớp 12, hơi tiếc khi chỉ đạt giải Nhì quốc gia với 31,25 điểm (thiếu 0,25 là đoạt giải Nhất), bước vào kỳ thi vòng 2, Kiên tự nhủ phải quyết tâm để giành vé tham dự Olympic quốc tế.

Tâm lý thoải mái, thái độ bình tĩnh, tự tin trước “trận đánh” quan trọng đã giúp Kiên xuất sắc trở thành một trong bốn thành viên của đội tuyển Sinh học nước nhà tham dự sân chơi quốc tế. Tại đây, em đã dành được tấm HCĐ.

Kiên chia sẻ: “Trước khi thi, các thầy đánh giá em có khả năng được huy chương, thậm chí nếu cố gắng và may mắn thì có thể có huy chương bạc. Đề thi năm nay tương đối khó về phần thực hành nên khi vào thi bọn em khá “choáng”. Thực hành hơi kém nhưng lý thuyết khá tốt đã kéo lại được HCĐ, nếu như may mắn và có chiến thuật thực hành hợp lý hơn thì có lẽ em đã đổi được màu huy chương”.

Thành công không phải một sớm một chiều

Kết quả nào đạt được cũng cần một chút may mắn nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực cố gắng của cậu học trò chuyên Sư phạm

Để chuẩn bị cho kỳ thi quốc tế, Kiên cùng các bạn đội tuyển được tập huấn ở Hà Nội trong khoảng 2 tháng.

Kiên kể lại: “Phần lớn thời gian (buổi sáng và chiều), chúng em ở trong phòng thực hành để học thực hành, buổi tối về tự học ôn lại kiến thức và đọc thêm những phần mới. Thời gian ngắn và lượng kiến thức nhiều nên chúng em phải học khá căng. Vì thế nên chúng em thường học nhóm, thảo luận để làm rõ những vấn đề phức tạp”.

Gặp cậu bạn “có duyên” với các giải thưởng môn Sinh học - 2
Nguyễn Trung Kiên thực hành tại phòng thí nghiệm Hóa sinh, ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội.

Chia sẻ bí quyết học tập, Kiên cười hiền: “Em không có bí quyết gì đâu ạ, với em, đơn giản là dám đặt ra mục tiêu và quyết tâm thực hiện mục tiêu đó. Cách học cũng rất quan trọng. Sinh học là môn học mang  tính chất của cả môn học tự nhiên và môn học xã hội nên cần phải biết áp dụng tư duy trên những phần học thuộc. Khi học cần nghiền ngẫm để hiểu rõ bản chất, hiểu được cái cốt lõi, hỏi lại thầy cô xem cách hiểu của mình đúng hay chưa, nhờ các thầy giảng lại, từ đó khi gặp vấn đề tương tự thì suy ra theo những gì mình biết”.

Dành nhiều thời gian cho môn Sinh, toàn tâm, toàn ý vào môn học yêu thích là phương pháp hiệu quả giúp Kiên đạt được thành công trong môn học này.

Về dự định sắp tới, Kiên cho biết sẽ học ĐH Y Hà Nội trong một năm. Trong một năm này, em sẽ đi học thêm tiếng Anh để nâng cao trình độ ngoại ngữ, sau đó cố gắng để đi du học.

Bài:Linh Anh
Ảnh:Nhân vật cung cấp