Hà Tĩnh:

"Gặp đen" trong bốc thăm, phụ huynh nháo nhào tìm trường cho trẻ mầm non

(Dân trí) - Chiều ngày 4/8, hàng chục phụ huynh ở thành phố Hà Tĩnh hết kéo nhau lên phường lại kéo đến Phòng Giáo dục thành phố để tìm trường cho con sau khi “gặp đen” trong quá trình bốc thăm may rủi tại trường mầm non của phường.

Thẫn thờ khi bốc trật cho con

Chiều ngày 4/8, hơn 70 phụ huynh của các cháu lớp 3 tuổi tập trung tại trường Mầm non 1 (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) để bốc thăm cho con vào học. Tuy nhiên, chỉ tiêu của nhà trường chỉ 30 cháu, trong đó có 5 suất ưu tiên nên các phụ huynh hi vọng may mắn sẽ về với con mình khi chỉ có 25 suất trúng tuyển.

Kết quả bốc thăm có tới 44 ông bố, bà mẹ thẫn thờ khi bốc trật và lo lắng không biết con mình phải học ở đâu. Thậm chí có vị phụ huynh có hai con sinh đôi nhưng em trúng tuyển, còn anh lại trật, thế là ôm mặt khóc òa ngay tại trường.

Chị Nguyễn Thị Huyền cho hay, cũng như nhiều phụ huynh khác, để cho cậu con trai vào trường mầm non công lập, chị đã phải đến sớm hi vọng vào vận may của mình để có thể bốc trúng. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với chị nên chị đành phải ngậm ngùi cùng cảnh ngộ với 43 phụ huynh còn lại.

Theo nhiều phụ huynh ở đây, điều bức xúc đó là những cháu chưa đến tuổi đi học thì lấy 50 cháu, nhưng hiện nay mới chỉ có có 39 chỉ tiêu. Còn những em bắt buộc đi học ở độ tuổi đi học thì chỉ lấy 30 cháu. "Vậy con chúng tôi bây giờ đi học ở đâu?".

Nhiều phụ huynh hết sức lo lắng khi con mình không trúng tuyển, không biết sẽ tìm trường ở đâu cho các cháu.
Nhiều phụ huynh hết sức lo lắng khi con mình không trúng tuyển, không biết sẽ tìm trường ở đâu cho các cháu.

“Nếu trường lấy ít chỉ tiêu thì tuyển sinh sớm sớm để chúng tôi còn biết mà cho con học trường khác, chứ đến hôm nay khi các trường khác đã tuyển đủ rồi bây giờ chẳng nhẽ đến tuổi cho con ở nhà, năm nay đã không có rồi thì năm sau các cháu phải làm sao” - anh Ngô Phúc Thành bức xúc nói.

Nháo nhào đi tìm trường cho con

Sau khi nhà trường công bố kết quả, nhà trường bảo các vị phụ huynh ra về, vì bức xúc con mình không biết rồi sẽ phải đi đâu để học nên toàn bộ phụ huynh kéo lên UBND phường Nam Hà để hỏi.

Theo chị Huyền, sau khi mọi người vào gặp ông Trần Xuân Sơn - Chủ tịch UBND phường Nam Hà thì ông Sơn trả lời trước mắt yêu cầu các vị phụ huynh phải liên hệ các phường khác. Tuy nhiên, vị chủ tịch này cũng nói rõ là các trường khác không nhận nữa hoặc nhận được một số cháu mà thôi, còn các trường tư thục vì học phí cao nên các bậc phụ huynh không đủ điều kiện cho con theo. Phường chỉ đề xuất lên cấp trên chứ không có trách nhiệm giải quyết.

Sau khi không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phường, hơn 40 vị phụ huynh lại tiếp tục lên Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh mong nhận được câu trả lời thấu đáo.

Tại đây, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Trưởng phòng cho biết, với nguyện vọng của bố mẹ các cháu là rất chính đáng, tuy nhiên hiện tại trường đã đủ chỉ tiêu, không chỉ trường công lập mà ngay trường tư thục như đối với trường mầm non tư thục Trí Đức thì kể cả Chủ tịch UBND tỉnh có can thiệp vào cũng không xin được vì trường đã đủ chỉ tiêu.


Ông Nguyễn Hữu Nghĩa trao đổi với các phụ huynh chiều ngày 4/8.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa trao đổi với các phụ huynh chiều ngày 4/8.

“Khi trẻ 2 tuổi bố mẹ chưa con đi học vì nghĩ cháu còn bé quá nên các học sinh các phường khác đến đăng ký. Đến khi trẻ được 3 tuổi thì con lại không có chỗ để học. Chẳng nhẽ lại đuổi những đứa trẻ ở nơi khác đến học từ khi 2 tuổi đi” - ông Nghĩa giải thích.

Ông Nghĩa cũng cho hay, do phòng học không đủ nên không thể nhận thêm học sinh. Nếu có thể sẽ rà soát lại có học sinh nào ở nơi khác thì sẽ loại ra để cho các em trong phường vào học.

Tại buổi làm việc với các vị phụ huynh, ông Nghĩa khẳng định là sẽ đề xuất lên thành phố để xin ý kiến Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh tạo điều kiện tối đa để các em có thể vào học được.

Tiến Hiệp