Đà Nẵng:

Gặp gỡ thú vị với “chàng trai Bạc” Olympic Vật lý châu Á 2012

(Dân trí) - Là chủ nhân của một loạt giải thưởng, huy chương ở bộ môn Vật lý, cậu bạn Trần Tấn Hoàng Bảo (HS lớp 12 A3, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) vừa giành tấm Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á năm 2012.

Gặp gỡ thú vị với “chàng trai Bạc” Olympic Vật lý châu Á 2012
Trần Tấn Hoàng Bảo - HS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng vừa đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý 13 ở Ấn Độ

Tấm Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á là một thành tích đẹp tiếp theo trong bảng thành tích đáng khâm phục của Trần Tấn Hoàng Bảo: 12 năm liền là học sinh giỏi toàn diện. Riêng năm lớp 12, tổng kết trung bình môn đạt 9,1 điểm. Chủ nhân của một loạt giải thưởng, huy chương ở bộ môn Vật lý.

Cuộc chuyện trò với Bảo thú vị hơn với những kỷ niệm vui trong những ngày sang Ấn Độ dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 13. Bảo hài hước: “10 ngày ở Ấn, tụi em đứa nào cũng nhớ quê nhà từng bữa với mì tôm và nước mắm. Sang nước bạn, dự liệu trước việc có thể khó ăn các món ở Ấn do không hợp khẩu vị, tụi em đứa nào cũng “thủ” mì tôm. Mấy bát mì tôm tụm quanh một bát nước mắm, vừa ăn vừa nhớ quê nhà da diết. Rồi thì không đủ đũa, mà “lùng” siêu thị gần chỗ ở để mua đồ cũng không có. Vậy là ăn mì tôm với một chiếc đũa duy nhất. Người phục vụ phòng không biết vì sao mà tụi em cứ gọi nước sôi liên tục. Sau mới biết té ra là tụi em gọi nước sôi nhiều để chế mì tôm".

Gặp gỡ thú vị với “chàng trai Bạc” Olympic Vật lý châu Á 2012
Bảo và gia đình trong ngày trở về Đà Nẵng.

Tự nhận mình là người “thích đủ thứ” vì “cứ học miết mà không biết tới cái chi thì cũng... dễ bị điên lắm chị à”. Vài sở thích Bảo kể ra như đọc sách, nghe nhạc, chơi bóng đá ở trường với các bạn… Qua buổi nói chuyện cũng thấy em đọc nhiều sách trong các minh họa cho câu chuyện của mình. Bảo nói: “Sách chi em cũng đọc chứ không kén. Vì thật ra sách nào cũng có cái hay. Sẽ rất tốt nếu mình giống như cái máy lọc nước biết “gạn đục khơi trong” khi đọc sách”. Có lẽ vậy mà “anh chàng chuyên lý lại sở hữu khá nhiều bài văn đạt điểm cao”. Mẹ Bảo bật mí nhưng Bảo lại xin phép đừng công bố khi chúng tôi ngỏ ý chụp hình lại bài văn nói về sự giản dị và khiêm tốn đạt điểm 9 của Bảo với lời phê “bài viết khá sâu sắc…”.

"Thích đủ thứ" như vậy, bí quyết học tốt của Bảo là tập trung. Một ngày, Bảo chỉ dành 2- 3 tiếng tự học ở nhà, không nhiều lắm, nhưng đó là những giờ tự học chất lượng. Và dù “thích đủ thứ” nhưng “thứ nào em cũng thích sơ sơ", chỉ có Vật lý là niềm đam mê mà Bảo coi như là “duyên nợ”. 

Hôm trở về Đà Nẵng từ Ấn Độ sau khi dự cuộc thi Olympic Vật lý châu Á, Bảo đã lên nhà thầy Việt thắp một nén nhang. Thầy vừa mất cách đây không lâu và là người thầy đầu tiên đã gieo tình yêu dành cho môn Vật lý ở cậu học trò vừa đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á. Bảo nói: “Em may mắn được học nhiều thầy giáo giỏi và tận tâm. Ngoài thầy Việt, em còn được học thầy Phúc, thầy Thủy… Gặp vấn đề khó trong khi học thì em hỏi thầy. Hoặc trao đổi với các đàn anh trong trường qua mạng và với bạn bè ở lớp. Càng học, em càng tìm thấy nhiều điều hay trong Vật lý”.

Hiện chưa biết là sẽ theo học trường nào, nhưng định hướng lâu dài của Bảo là theo ngành Vật lý cơ bản. Cậu học trò chuyên Lý chia sẻ: “Dù có đạt Huy chương hay không thì em cũng đã định sẵn như vậy rồi. Thành tích đạt được tới đâu thì vui tới đấy. Em không bao giờ đặt ra mục tiêu mình phải đạt được Huy chương này ở kỳ thi này, đạt giải thưởng kia ở kỳ thi kia. Bởi thành tích cũng giống như “núi này cao còn có núi khác cao hơn”. Em đoạt Huy chương Bạc thì có bạn đoạt Huy chương Vàng. Còn có bạn giỏi hơn em là đoạt Huy chương Bạc nhưng bạn ấy mới học lớp 11. Em chỉ tâm niệm học và theo Vật lý như là một “duyên nợ” mà em phải theo đuổi tới cùng trong khả năng của bản thân”.

Khánh Hiền