Gặp hai chị em song sinh cùng là Đảng viên

(Dân trí) - Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hai chị em song sinh Nguyễn Thị Trà Giang và Nguyễn Thị Trà Anh nhận được giấy báo đỗ đại học và quyết định vào Đảng trong cùng một ngày. Hiện tại hai cô bạn này là sinh viên năm nhất Học viện ngân hàng

Chúng tôi gặp hai chị em Trà Giang và Trà Anh vào những ngày cuối năm, khi các em đang chuẩn bị đồ đạc để về quê ăn Tết. Với thân hình bé nhỏ, cặp kính cận và nụ cười hiền dễ thương, hai cô bạn thật dễ khiến nhiều người ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên. Tay trong tay đi bộ từ khu nhà trọ đến trường, Trà Giang luôn thể hiện mình là chị nên mỗi khi sang đường đều đi trước để dắt cô em Trà Anh sang bên được an toàn.

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê Hà Tĩnh, từ nhỏ hai em Trà Giang và Trà Anh đã rất “khó nuôi” bởi sinh non khi thai mới chưa đầy 7 tháng. Vì lí do đó mà cho đến tận bây giờ khi đã trở thành sinh viên, Trà Giang dí dỏm kể lại: “Nhiều bạn hỏi hai chị em em sao trông nhỏ quá, em đã bật mí cho các bạn biết đó là vì mẹ sinh non hai chị em nên nuôi hoài không lớn mặc dù ăn nhiều cơm gạo của bố mẹ lắm…”.
 
Gặp lại hai chị em song sinh cùng là Đảng viên
Hai chị em Trà Giang và Trà Anh trong lễ kết nạp Đảng khi còn là học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh).
 
Mặc dù mang thân hình “hạt tiêu” từ ngày còn đi học lớp 1, cả Giang và Anh đều có ý thức học từ rất sớm. Nhớ lại thời gian còn bé, cô em Trà Anh vẫn rưng rưng xúc động kể lại: “Hai chị em em học vui lắm, có gì em không hiểu thì chị Giang lại giảng cho em và ngược lại. Có nhiều hôm đang học em buồn ngủ, mắt cứ díp lại nhưng chị Giang lại đi lấy khăn mặt để em lau mặt tỉnh táo rồi ngồi học tiếp. Cứ thế thành thói quen, bao giờ hai chị em cũng đợi nhau học xong rồi mới lên giường ngủ và sáng hôm sau đều gọi nhau dậy học bài rồi mới đến trường”.

Là chị em sinh đôi nên Trà Giang và Trà Anh lúc nào cũng mua đồ giống nhau ngay cả khi đã là sinh viên năm nhất lớp Tài chính của Học viện Ngân hàng. Hai cô bé kể từ nhỏ mỗi khi mẹ mua đồ cho chị là sẽ mua đồ cho em mà đều giống y như nhau, trừ trường hợp không có hai cái cùng màu thì sẽ mua khác màu còn sẽ là một kiểu đó. Giang kể nếu ai nhìn vào tủ quần áo của hai chị em sẽ thấy cái gì cũng đi cặp với nhau và không biết cái nào của ai, ngay cả bản thân các em cũng không phân biệt được nên thường xuyên mặc chung đồ của nhau. Điều này đối với cả Giang và Anh đều cảm thấy rất thú vị và tình cảm chị em dường như càng gắn bó và khăng khít hơn.

Cùng bảo ban nhau cố gắng học nên hai cô bạn "Song Trà" này dường như chẳng bao giờ khiến bố mẹ phải lo lắng. Hai chị em còn là những học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Toán và là cán bộ hoạt động đoàn, đội năng nổ nhiệt tình nên đã được cử đi học lớp cảm tỉnh Đảng ngay khi còn học cấp ba. Kể về điều này, cả hai cô bé đều thấy vô cùng hào hứng: “Ngày đó hai chị em vui lắm, được học lớp cảm tình Đảng, hiểu và biết nhiều hơn về Bác Hồ, về đường lối chính trị và tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là những kiến thức vô cùng bổ ích mà chúng em may mắn đã được học và biết đến”.
 
Hiện tại hai chị em là sinh viên Học viện Ngân hàng.
Hiện tại hai chị em là sinh viên Học viện Ngân hàng.
 
Nói về một ngày đặc biệt của mình, hai cô bé cho biết đó là ngày 3/9/2012 khi vừa thức dậy, gia đình đã nhận cùng một lúc hai giấy báo đỗ đại học vào Học viện ngân hàng, khoa Tài chính - Ngân hàng. Và cũng chính ngày hôm đó, hai chị em được dự lễ kết nạp Đảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh). Niềm vui như được nhân đôi, với hai chị em song sinh thì đó là ngày kỉ niệm không bao giờ quên.

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, Trà Anh và Trà Giang thấy bản thân mình trưởng thành, chững chạc, sống có lí tưởng và có mục tiêu rõ ràng hơn. Ngày 3/2 kỉ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hai cô bé “hạt tiêu” muốn gửi lời nhắn nhủ đến các em học sinh và các bạn sinh viên hãy phấn đấu để được kết nạp Đảng bởi đó là một bước ngoặt lớn đánh dấu sự trưởng thành của bản thân.

Phạm Oanh