Đắk Lắk:

Gặp hai chị em song sinh học giỏi

(Dân trí) - Đặng Thị Ngọc Hân và Đặng Thị Ngọc Hoan là hai chị em song sinh chăm ngoan, học giỏi của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Ngọc Hoan vinh dự là một trong 5 thủ khoa của tỉnh Đắk Lắk với 38 điểm.

Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với hai chị em song sinh Ngọc Hân (lớp 12A2) và Ngọc Hoan (lớp 12 Anh Pháp) đó là rất khó có thể phân biệt đâu là Ngọc Hân, đâu là Ngọc Hoan vì hai chị em giống nhau như đúc, từ khuôn mặt, dáng người cho đến giọng nói và khá rụt rè khi tiếp xúc với người lạ. Hai chị em Hân - Hoan còn có điểm chung là đều học rất giỏi, cả 12 năm học đều đạt học sinh giỏi. 

Hai chị em Ngọc Hoan (
Hai chị em Ngọc Hoan (bên phải) và Ngọc Hân.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, cô em Ngọc Hoan là một trong 5 thủ khoa của tỉnh Đắk Lắk với 38 điểm (3 môn Toán, Hóa, Sinh đạt 10 điểm và Văn đạt 8 điểm). Cô chị  Ngọc Hân đạt 35,5 điểm, tuy không được điểm cao như em gái nhưng Hân rất vui và tự hào về cô em song sinh của mình.

Thầy Nguyễn Tăng Hường - giáo viên chủ nhiệm của Ngọc Hoan cho biết: “Hoan là một cô học sinh rất ngoan hiền, lễ phép, học giỏi đều các môn, 3 năm liền em là học sinh giỏi của nhà trường. Ngoài việc chăm học, Hoan còn rất năng nỗ, hoạt bát trong hoạt động của trường, lớp thường xuyên giúp đỡ bạn bè trong lớp. Hoan là một trong 2 thí sinh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du đạt điểm cao của tỉnh, tôi cảm thấy rất vui và tự hào về em”.

Được biết, cả Ngọc Hân và Ngọc Hoan đều bố trí thời gian học tập rất cụ thể, khoa học cho kỳ thi sắp tới. Ngoài việc học ở trường, 2 chị em phân công nhau công việc nhà để phụ giúp bố mẹ, rồi tranh thủ tự học, trao đổi bài vở cho nhau và còn tải đề thi đề thi ĐH, CĐ của các năm trước về làm thử.

Ước mơ lớn của Ngọc Hân và Ngọc Hoan là trở thành bác sĩ đa khoa, chính vì thế trong kỳ thi đại học sắp tới, hai chị em đều đăng ký thi khối B khoa Bác sĩ đa khoa, Trường ĐH Tây Nguyên; ngoài ra còn dự thi khối A khoa Kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Kinh tế TPHCM.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Ngọc Hân cho biết: “Giờ mong muốn lớn nhất của em là cùng em gái đậu vào ĐH Tây Nguyên, đậu vào ngành nghề mà chúng em yêu thích. Và lại còn được học ở gần nhà sẽ đỡ tốn kém hơn cho bố mẹ so với học xa nhà, vì bố mẹ cũng đã vất vả nhiều để nuôi chúng em ăn học đến ngày hôm nay”.

Ngoài thời gian học, hai chị em tận dụng thời gian rảnh cùng nhau làm đồ thủ công như cột tóc, kẹp tóc, mô hình nhà từ tăm tre, từ gỗ để bán cho bạn bè hoặc người quen. Số tiền thu được hai chị em dành để trang trải chi tiêu cá nhân và mua dụng cụ học tập.

Ngọc Hoan bên những món đồ mà hai chị em làm khi có thời gian rảnh.
Ngọc Hoan bên những món đồ mà hai chị em làm khi có thời gian rảnh.

Cô Huỳnh Thị Thủy - mẹ của Ngọc Hân, Ngọc Hoan cho biết: “Gia đình tôi có 3 người con, Hoan, Hân và cậu em út đang học lớp 8. Tôi rất vui vì cả 3 đứa đều rất chăm học, biết đỡ đần cho bố mẹ công việc nhà, gia đình làm nông nên 2 chị Hoan và Hân đều làm phụ bố mẹ nhiều công việc như phơi cà phê, trồng rau, tỉa hoa, tỉa cảnh cho nhà. Tuy gia đình còn vất vả, nhưng dù giá nào chúng tôi cũng sẽ cố gắng để nuôi các con ăn học nên người, khi các con chăm ngoan và học tốt, tôi cảm thấy rất vui và hãnh diện vì các con của mình, và đó là động lực để vợ chồng tôi luôn cố gắng nuôi con nên người”.

Để đền đáp công ơn bố mẹ, hai chị em đang cố gắng nỗ lực ôn thi đại học mong thực hiện được mơ ước trở thành bác sĩ đa khoa của mình.

Trương Nguyễn