Gặp thần đồng cờ vua 9 tuổi

(Dân trí) - Là một trong 10 gương mặt trẻ thủ đô năm 2011, cô bé nhỏ nhắn Nguyễn Vũ Thu Hiền (9 tuổi), đang học lớp 4C Trường tiểu học Nghĩa Tân (Q. Cầu Giấy) giành nhiều giải cao trong các cuộc thi cờ vua cấp quốc gia và cấp quốc tế.

Đam mê cờ vua từ lớp 1

Nhìn dáng người nhỏ nhắn, dễ thương của Thu Hiền, ít ai nghĩ em đã từng tham gia và giành giải cao ở đấu trường cờ vua quốc tế. Mới đây, Hiền là nhân vật nhỏ tuổi nhất nhận giải Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2011 và được vinh danh tại quảng trường Ba Đình.

Nói về khởi đầu của niềm đam mê cờ vua, cô bé cười rất tươi, nói: “Khi con đang học lớp 1, cô giáo chủ nhiệm có hỏi ai thích chơi cờ vua thì tham gia. Sau đó con tham gia câu lạc bộ cờ vua ở trường".
 
Gặp thần đồng cờ vua 9 tuổi - 1
Thu Hiền bắt đầu tình yêu với môn cờ vua từ lớp 1. Em đã giành được nhiều giải thành phố, quốc gia, khu vực.

Đến với cờ vua một cách tình cờ và không bỏ nhiều thời gian để học cờ vua, nhưng với năng khiếu và sự thông minh, nhanh nhẹn nên Thu Hiền học hỏi rất nhanh và sớm thành công. “Gia đình không đặt áp lực gì cho cháu cả. Cũng chỉ coi đây là môn giải trí để cháu chơi cho bớt căng thẳng, vui vẻ chứ không nghĩ cháu sẽ giành giải cao như thế. Tôi nghĩ rằng nếu con đủ khả năng thì để cho con phát triển tự do”, chị Vũ Thị Yên (mẹ của Thu Hiền) chia sẻ.

Năm 2009, Thu Hiền bắt đầu thử sức tham gia các giải đấu của thành phố, quốc gia, khu vực Đông Nam Á. Năm 2010 được coi là năm đánh dấu bước khởi đầu tốt đẹp của thần đồng cờ vua Nguyễn Vũ Thu Hiền khi em xuất sắc giành 2 HCV đồng đội tại giải Cờ Vua trẻ toàn quốc và HCĐ cá nhân U8 nữ tại giải vô định cờ vua trẻ Singapore mở rộng 12/2010.

Tiếp tục chinh phục đỉnh cao, đến năm 2011 Hiền vươn xa đấu trường khu vực khi em đạt HCB đồng đội cờ nhanh giải vô định cờ vua trẻ Đông Nam Á tại Indonesia 6/2011. Sau đó Thu Hiền liên tiếp gặt hái được nhiều thành công trong các giải đấu quốc gia như: HCĐ cá nhân giải Cờ Vua trẻ nhanh toàn quốc 7/2011, HCB cá nhân giải vô định cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc 2011, HCB cá nhân giải vô định cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2011.

Để “hái được quả ngọt”, Thu Hiền phải vượt qua nhiều chặng đường gian khổ. Ngay từ nhỏ em đã phải tự lập, xa gia đình để tham gia các giải đấu quốc gia, khu vực… Nhiều khi cuộc đấu ngang sức ngang tài ở những giải đấu lớn gặp những đối thủ tầm cỡ, Thu Hiền phải mất 3 tiếng đồng hồ. Hiền ngộ nghĩnh, hồn nhiên nói rằng có những lần khát cháy cổ họng mà không dám uống nước, buồn đi tiểu mà vẫn nhịn để tập trung đấu nốt. “Nhiều khi gia đình thương cháu vì mới có 8, 9 tuổi mà phải đi thi đấu một mình, tự ăn tự tắm…, còn nhớ nhà nữa. Có lần con đi thi đấu cả chục ngày, bố mẹ lo lắng, thấp thỏm hồi hộp cho con”, mẹ Hiền tâm sự.
 
Gặp thần đồng cờ vua 9 tuổi - 2
 Thu Hiền trong một cuộc thi cờ vua trong nước.

Chị Yên còn kể về lần thi đấu ở Indonesia, Thu Hiền phải quá cảnh ở Singgapore hơn 12 tiếng đồng hồ. Khi Hiền đi thi đấu bố thường đi theo, nhưng nếu thi quốc tế thì phải đi với thầy hoặc tự đi. Thầy hướng dẫn của Hiền luôn dặn dò rằng: “Con phải tự lo lắng, tự lập. Phải biết cách làm việc một mình, chấp nhận thất bại để thành công hơn”.

Bật mí về những huy chương cờ vua, Thu Hiền tủm tỉm nói: “Trong cờ vua có cả sự may mắn nữa ạ. Cháu cảm thấy cháu là người may mắn và có năng khiếu với môn cờ vua, cô ạ”.

Bố mẹ của Thu Hiền rất tự hào không chỉ những huy chương mà con gái nhỏ của họ giành được, mà chính bởi sau những lần đi như thế, Thu Hiền lớn lên rất nhiều. “Cho cháu được giao lưu với các bạn, được mở rộng kiến thức, cháu tự tin, mạnh dạn và trưởng thành hơn rất nhiều”, bố của cháu tâm sự.

Chi đội trưởng năng động

Không chỉ là thần đồng cờ vua, Thu Hiền còn là một Chi đội trưởng năng nổ, hoạt bát, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Tham gia các giải cờ vua dày đặc, nhưng Hiền không bao giờ sao nhãng chuyện học hành và luôn coi đó là điều quan trọng nhất. Thu Hiền được các cô trong trường khen rất nhiều, đặc biệt rất “siêu” môn Toán.

Hiện tại, Hiền tiếp tục tham gia ban chấp hành chi đội. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng bố mẹ không bao giờ đặt áp lực cho Hiền khi tham gia hoạt động Đội ở trường. Mẹ của Hiền nói rằng Hiền học được và rèn luyện được rất nhiều qua việc tham gia hoạt động Đội và cuộc thi cờ vua.
 
Gặp thần đồng cờ vua 9 tuổi - 3
Không chỉ giỏi về môn cờ vua , Thu Hiền còn là Chi đội trưởng xuất sắc, năng nổ và học Toán rất giỏi

Hiền là người chịu khó học hỏi, bố mẹ không phải kèm cặp, mà em tự học là chính. Chỉ có khi không hiểu thì hỏi ông bà hoặc bố mẹ để rõ thêm. Bố Hiền cho biết: “Hiền có sở thích tìm hiểu khoa học và lịch sử. Có lúc cháu đặt câu hỏi, mà cả bố mẹ đều lắc đầu chịu chết, phải nhờ ông ngoại trả lời. Đặc biệt, gia đình không bao giờ ép cháu học hay tạo áp lực cả, mà để con thoải mái học những gì con thích. Hàng ngày, chẳng ai bảo cháu, Hiền tự ngồi vào bàn nghiêm chỉnh để làm bài tập".

Kim Ngân