Giấc mơ của Ánh

(Dân trí) - Cô bé 14 tuổi có cái tên rất tươi sáng Dương Hồng Ánh. Nhưng gương mặt em và cả đôi mắt nâu luôn đượm buồn. Mồ côi bố từ lúc 11 tuổi và luôn phải chứng kiến cảnh người mẹ vật vã để giành giật sự sống, dù vậy, em vẫn là học sinh giỏi lên tục 9 năm liền.

Với thành tích đó, Ánh vừa được trao tặng học bổng Nguyễn Thái Bình.

 

Hồng Ánh hiện là học sinh lớp 9A trường THCS Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội). Em sống cùng mẹ và em gái trong một căn nhà nhỏ gần ngay trường em học. 

 

Thời gian tự học của Hồng Ánh bắt đầu từ 7 giờ tối. Khi ngồi học, em tập trung hết mức để đạt hiệu quả cao nhất. Còn mẹ em thì nằm thủ thỉ kể chuyện cùng cô em gái nhỏ. Căn nhà vẫn đầm ấm như không hề có bóng dáng của tử thần đang ngày đêm rình rập.

 

Mẹ của em bị nhiễm căn bệnh ung thư máu từ nhiều năm nay, cuộc sống của người mẹ ấy giờ chỉ đo bằng khoảnh khắc. Cuộc sống của mẹ em gắn liền với thuốc thang, ngày nào không tiêm thì không thể ngồi dậy được.  

 

“Mẹ em hay cho kể cho em chuyện ngày xưa, chuyện hồi bằng tuổi em, mẹ em đã học và đã lớn lên thế nào. Nhưng chẳng bao giờ mẹ em nói về chuyện tương lai, lúc nào mẹ cũng chỉ nói là mong em học thật giỏi” - Hồng Ánh kể.

 

Về chuyện học của mình thì Hồng Ánh lại không biết “tả” thế nào. Với em, việc học như một niềm vui. Được đến lớp, được khám phá những điều kỳ diệu từ những cuốn sách và được chăm chú lắng nghe từng lời giảng của cô.  

 

Cô giáo chủ nhiệm lớp 9A của Hồng Ánh thì tâm sự: “Nhìn cô học trò với đôi mắt sáng và gương mặt thông minh như vậy, tôi rất đau lòng khi nghĩ đến hoàn cảnh của em. Nhưng khi chứng kiến lúc em học, tôi mới thấy cô bé này quả thật là nghị lực và dũng cảm. Tôi tin rằng rồi em cũng sẽ vượt qua được mọi đau khổ và thành công trên đường đời”.

 

Khi hỏi về những ước mơ của mình, vẻ mặt sáng lên và em bẽn lẽn trả lời: “Em chỉ muốn mẹ em luôn vui và em lúc nào cũng học thật giỏi”.

 

Những nỗi đau và nghị lực vượt khó của em không phải ai cũng có được. Và như vậy, chắc chắn Hồng Ánh sẽ học thật giỏi như suốt 9 năm qua em đã học thật giỏi và sẽ còn nhiều giải thưởng khác sẽ đến với thành tích học tập của em.

 

Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình ra đời do báo Thanh Niên khởi xướng từ năm 1990 với nhiều tỷ đồng đã trao cho các em học sinh trên mọi miền đất nước trong suốt 17 năm qua. Riêng năm 2006, báo Thanh niên đã trao hơn 1,84 tỷ đồng tiền học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó. 

 

Những học sinh được giải thưởng Nguyễn Thái Bình là các em học sinh các bậc học từ tiểu học đến THPTcó hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vẫn có kết quả học tập xuất sắc.

 

Năm 2007, 101 học sinh nghèo vượt khó có thành tích học tập xuất sắc của 10 trường phổ thông khu vực Hà Nội đã nhận học bổng Nguyễn Thái Bình. Mỗi học bổng trị giá 500.000 đồng.

 

Lê Châu