Giấc mơ giảng đường đại học của cậu học trò nghèo hiếu học

(Dân trí) - Bố bị tai biến mạch máu não nằm một chỗ, một mình mẹ làm nông nghiệp vất vả nuôi 4 chị em ăn học. Vượt qua hoàn cảnh éo le của gia đình, em Hồ Sỹ Lợi Lợi vẫn vươn lên đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia, trở thành một cán bộ Đoàn xuất sắc.

Đội cái nắng chói chang như thiêu, như đốt của “chảo lửa” miền Trung, chúng tôi tìm đến nhà Lợi ở xóm 11, xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh). Đây là xóm nghèo nhất xã, nằm bên bờ hữu ngạn sông Ngàn Sâu.

“Các chú tìm nhà cháu Lợi học giỏi nhất xã, có bố bị tai biến nằm một chỗ à! Nhà nó ở sau con đường đất ngoằn ngoèo này!”, một bác gái cho chúng tôi hay khi được hỏi thăm.

Gia cảnh éo le

Lợi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ làm nghề nông, lại đông con, thuộc diện hộ nghèo, tuổi thơ của em chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa. Bố em là Hồ Sỹ Dũng (51 tuổi) bị tai biến mạch máu não nằm một chỗ đã gần 10 năm nay, 3 anh chị đang học đại học, chỉ còn lại một mình Lợi ở nhà cùng mẹ canh tác hơn 1 mẫu ruộng.

Lợi hiếu thảo chăm bố bị tai biến mạch máu não nằm một chỗ
Lợi hiếu thảo chăm bố bị tai biến mạch máu não nằm một chỗ.

“Tội Lợi các chú ạ! Giá mà bố nó còn khỏe mạnh thì điều kiện cho cháu ăn học không đến nỗi nào, nhưng giờ gia cảnh ra thế, tôi và con phải gồng mình lao động vất vả để nuôi cả nhà. Ngoài những buổi đến trường, Lợi thường xuyên phải ra đồng giúp mẹ chuyện đồng áng. Ăn không nên ăn, uống không nên uống, lo lắng lao động và học tập nên trong cháu gầy và nhỏ hơn so với các bạn”, bà Tình, mẹ của Lợi tâm sự.

Từ khi bố đ bệnh đến nay, mẹ của Lợi đã phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi, vái tứ phương để mong cứu được chồng. “Nghe ai bảo ở đâu có ông thầy giỏi là tôi lại mượn tiền của người ta đưa chồng đi chữa, nhưng bệnh tình mỗi ngày một nặng hơn, không hề thuyên giảm. Thương chồng và các con thơ tội nghiệp mà chẳng biết phải làm sao”, bà Tình rơm rớm nước mắt nói.

Việc nuôi 4 con ăn học, nhất là 3 con học đại học cũng là một gánh nặng đối với bà Tình. Để cho các con thực hiện khát vọng giảng đường, thoát khỏi cái kiếp nghèo cơ cực, bà Tình lại tiếp tục đi vay tiền của nhiều cá nhân và tổ chức. Thành ra nợ nần của gia đình cứ thế theo ngày tháng chồng chất thêm nhiều.  

Nghị lực học giỏi

Hồ Sỹ Lợi là học sinh lớp 12B1 của Trường THPT Hàm Nghi (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Dẫu hoàn cảnh gia đình cơ cực là vậy, nhưng khát vọng học tập thật giỏi để thoát nghèo luôn cháy bng trong tâm trí của Lợi. Từ lớp 1 đến 12, Lợi luôn là học giỏi toàn diện. Đặc biệt, Lợi có sở trường học giỏi các môn Toán, Tiếng Anh Tin học.

Ở cấp 2, Lợi luôn đạt học sinh giỏi huyện Môn Toán và Tiếng Anh, năm lớp 9 đạt thêm giải Khuyến khích cuộc thi Tin học trẻ cấp tỉnh. Ba năm cấp 3, là học sinh giỏi tỉnh môn Toán và đặc biệt là đạt giải Khuyến khích cuộc thi học sinh giỏi quốc gia Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2014-2015. Đó là những món quà vô giá mà Lợi muốn dành tặng cho bố để vượt qua cơn bạo bệnh, tặng cho mẹ để vượt qua những nhọc nhằn tần tảo sớm hôm.

Những thành tích học tập đáng nể của Lợi
Những thành tích học tập đáng nể của Lợi.

Đối với Lợi, hành trình đến với các giải thưởng học sinh giỏi là một sự khổ luyện.Lợi chia sẻ: “Em sinh ra trong gia đình nghèo, có gia cảnh éo le, muốn thoát nghèo chỉ có con đường học tập. Ngoài quỹ thời gian giúp mẹ việc đồng áng và chăm sóc bố, em tập trung tối đa cho việc học. Thức khuya, dậy sớm như đã trở thành thói quen đối với em. Khi được gọi vào đội tuyển quốc gia, em mới thực sự có nhiều thời gian để ôn luyện, đọc nhiều tài liệu tích lũy kiến thức, rèn luyện kĩ năng và bản lĩnh và quyết tâm thi đậu để làm món quà tinh thần tặng cho bố mẹ và thầy cô”.

Không chỉ học giỏi, Lợi còn là một lớp trưởng, cán bộ đoàn năng động và xuất sắc. Với khuôn mặt hiền từ, đôi mắt sáng tinh anh và nụ cười tươi rói, Lợi luôn tự tin tổ chức các hoạt động bề nổi, được các bạn hào hứng nhiệt tình tham gia. Chi đoàn 12B1 của Lợi luôn đứng đầu trường trong các trào Đoàn. Không có cuộc thi nào của Đoàn mà Lợi chịu bỏ cuộc và luôn “ẵm” về những giải thưởng làm rạng rỡ cho tập thể chi đoàn và cho trường như giải Khuyến khích cấp tỉnh cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật năm học 2013-2014 với đề tài “Thiết bị xử lý nước sinh hoạt trong mùa lũ”...

Em Hồ Sỹ
Em Hồ Sỹ Lợi (đứng vị trí số 6 từ trái qua phảitại lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2014-2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Lợi đăng ký dự tuyển vào khoa Tự động hóa, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Lợi tâm sự: “Sở dĩ em chọn học ngành này vì lòng đam mê sáng tạo khoa học kĩ thuật, muốn làm chủ khoa học công nghệ mới để giúp quê hương thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu”.

Để chuẩn bị tốt cho kì thi, những ngày này, Lợi đạp xe gần 15km đến trường nhờ thầy Phạm Văn Công, Tổ trưởng bộ môn Toán bổ trợ thêm kiến thức và kĩ năng làm bài. “Lợi là một học trò ngoan, hiền từ, có ý chí và nghị lực phi thường vượt qua nghịch cảnh để học giỏi. Là giáo viên trực tiếp bồi dưỡng các cuộc thi học sinh giỏi cho Lợi, tôi cảm thấy tự hào về em”, thầy Công tâm sự.

Lợi luôn miệt mài học tập
Lợi luôn miệt mài học tập

Thầy giáo Đoàn Minh Điền, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Nghi cho hay: “Có một học sinh như Lợi là một niềm vinh dự lớn lao của nhà trường. Vì vậy, nhà trường luôn tạo mọi điều kiện miễn giảm các chế độ đóng đậu, cấp học bổng cho em đủ học tập và tham gia kì thi THPT quốc gia sắp tới. Năng lực học tập và ý chí của Lợi, sẽ giúp em đậu vào đại học, nhưng với gia cảnh thương tâm hiện nay, chặng đường mấy năm trời ăn học phía trước của em còn nhiều lắm gian nan và thử thách”.

Bá Hải