Giải thể ngôi trường dạy trẻ bằng… khúc cây

(Dân trí) - Ngày 21/7, đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT TPHCM đã yêu cầu giải thể ngay Trường tiểu học chuyên biệt Anh Vương (quận Tân Bình, TPHCM) vì hoạt động không đúng chức năng và chỉ đạo gỡ ngay biển hiệu “Trường tiểu học chuyên biệt Anh Vương” trước cổng xuống.

Sáng 21/7, trước thông tin trẻ tự kỷ tại Trường tiểu học Anh Vương (quận Tân Bình) bị “bảo mẫu” “giáo viên” đánh đập, Sở GD-ĐT TPHCM đã xuống kiểm tra.

Theo thông tin từ đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT, đây không phải là trường mà là mô hình công ty. Từ cuối năm 2013, sau nhiều sai phạm, trường này đã bị thu hồi giấy phép hoạt động.

Giải thể ngôi trường dạy trẻ bằng… khúc cây
Trường tiểu học chuyên biệt Anh Vương - nơi bạo hành trẻ tự kỷ - thật là một công ty TNHH hoạt động không đúng chức năng. 

Sau đó, chủ trường xin giấy Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM giấy phép kinh doanh thành lập công ty TNHH một thành viên với chức năng chăm sóc người có công, người già và người khuyết tật.

Dù vậy lâu nay, trước cổng công ty này lại treo tấm biển hiệu “Trường tiểu học chuyên biệt Anh Vương” chuyên nuôi dạy trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ.

Với hoạt động trá hình, lâu nay nơi đây nuôi dạy gần 30 trẻ tự kỷ, chia thành 4 lớp với mức học phí khoảng 8 triệu đồng/tháng nội trú.

Tại buổi làm việc, chủ cơ sở không trình được giấy phép hoạt động giáo dục trẻ chuyên biệt. Các nhân viên làm việc ở đây hầu hết không có bằng cấp.

Một trong những lớp học cho trẻ tự kỷ tại cơ sở này. 
Một trong những lớp học cho trẻ tự kỷ tại cơ sở này. 

Ông Trần Khắc Huy - Trưởng phòng Công tác Học sinh, Sinh viên (Sở GD-ĐT TPHCM) cho biết đoàn kiểm tra đã yêu cầu giải thể ngay “ngôi trường” này vì hoạt động không đúng chức năng và chỉ đạo gỡ ngay biển hiệu “Trường tiểu học chuyên biệt Anh Vương” trước cổng xuống.

Trước nội dung báo chí phản ánh nhân viên của cơ sở dùng roi, gậy sắt, tay đánh đập trẻ tự kỷ đang được nuôi dạy tại đây, các nhân viên bao biện rằng trẻ tự kỷ rất khó, họ phải hù dọa để các em nghe lời, chịu ăn, chứ họ không… đánh đập.

Trong ngày 21/7, nhiều trẻ vẫn đang theo học tại đây. Một số gia đình biết thông tin cơ sở bạo hành trẻ đã đến đón con và tìm gửi trẻ nơi khác.

Lê Đăng Đạt