Thừa Thiên - Huế:

Góp gạch xóa nhà tạm cho bạn

(Dân trí) - Thầy cô, học sinh và phụ huynh Trường THPT Gia Hội (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa chung tay xây một ngôi nhà mới khang trang cho một em học sinh nghèo tại trường.

Đó là chương trình “Góp gạch xóa nhà tạm cho bạn” được Đoàn trường Gia Hội phát động đầu năm 2013, trùng với thời điểm Tháng Thanh niên do Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế tổ chức. Sau khi các mẫu đăng ký gửi về lớp, trường đã nhận được 40 bộ hồ sơ. Soát xét, tổng cộng còn 30 trường hợp được chú ý.

Các giáo viên trường đã cất công đi khảo sát 30 nhà kéo dài từ huyện Phong Điền tiếp giáp Quảng Trị, quay ngược lại về huyện miền biển Phú Vang và các nhà tại TP Huế. Đến những nhà cuối cùng, bỗng đoàn bất chợt đón nhận một trận mưa nhỏ. Lúc đó, các thầy cô đang đứng trong nhà của em Nguyễn Hà Mỹ Linh, số 230 đường Lý Nam Đế, phường Hương Long, TP Huế hiện đang học sinh khá lớp 10B2 tại trường.

Mọi người đã không thể tưởng tượng đó là một ngôi nhà. Dù chỉ mưa nhỏ, nhưng nhà dột nát khắp nơi. Nhà chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông, là chỗ trú chân cho cả 6 người gồm Linh, bố mẹ em và 2 người anh bị mất sức lao động, 1 người anh bị tâm thần. Trước đó đã có 2 người mất vì bệnh tật. Bố Linh cũng mất sức lao động, mẹ bị bệnh nằm liệt giường. Trong nhà, chỗ ngồi cũng không có cho các thầy cô. Chỗ học của Linh cũng là chỗ ngủ của em.

Căn nhà tồi tàn của em Linh trước đây.
Căn nhà tồi tàn của em Linh trước đây.

Quá xót xa trước hoàn cảnh này, Đoàn trường đã quyết định chọn nhà em Linh để bắt đầu công việc. Sau khi phát động đến 40 lớp trong trường, cả 40 lớp đều ủng hộ rất nhiệt tình. Phụ huynh Trần Hữu Phước đã đứng ra nhận phần thầu xây dựng cho em Linh. Ngoài sự ủng hộ của thầy cô giáo và phường Hương Long, nhiều học sinh đã đến cùng phụ giúp làm thợ nề để xây nhà cho bạn.

Sau gần 1 tháng thi công, ngôi nhà khang trang với trị giá hơn 56 triệu đồng với tiêu chí “3 cứng” (khung cứng, mái cứng, nền cứng) trên diện tích 45m2 đã hoàn thành vào đầu tháng 5/2013 với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Gồm: ngân sách xóa nhà tạm thông qua phường Hương Long: 20 triệu, Phường Hương Long hỗ trợ: 2,5 triệu. Thầy và trò Trường THPT Gia Hội góp 20 triệu, phụ huynh Phước trực tiếp xây dựng và hỗ trợ tiền công 14 triệu đồng.

Em Linh (
Em Linh (ngoài cùng bên trái) cùng gia đình và thầy hiệu trưởng, hiệu phó Trường THPT Gia Hội trong ngày khánh thành nhà mới.

Ngoài ra, những món quà bất ngờ trong buổi ra mắt ngôi nhà mới. Như Ban giám hiệu trường tặng nhà 1 bộ bàn ghế vừa tiếp khách vừa làm bàn ăn, lớp 10B2 tặng 1 tủ 2 ngăn cho em Linh bỏ đồ, sách vở, và các nhà hảo tâm lên tặng quà thêm cho gia đình.

Em Linh và cha mẹ cảm động rơi nước mắt, ngấn lệ cảm ơn những tình cảm của trường dành cho gia đình quá đỗi sức tưởng tượng, cảm ơn đến toàn thể mọi người và hứa sẽ cố gắng phấn đấu, nỗ lực để không phụ lòng mọi người.

Thầy Lê Triều Sơn - phó Hiệu trưởng THPT Gia Hội cho biết: “Việc “Góp gạch xóa nhà tạm cho bạn” tuy là việc làm rất nhỏ nhưng tràn đầy ý nghĩa, thể hiện cái tâm của mọi người. Học sinh trong trường nhận thức sâu sắc tính nhân đạo và tinh thần “lá lành đùm lá rách” qua sự tuyên truyền của Đoàn trường".

Ngay cả phụ huynh, học sinh khi xây nhà đã cùng nhau làm việc, từ tháo gỡ nhà tạm, san gạt nền nhà, làm thợ nề… Tất cả những hình ảnh đẹp đó đã làm thực tế phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Sắp tới, trường sẽ cố gắng thực hiện thêm nhiều công trình như thế này nữa”.

Ông Nguyễn Chí Quang, Bí thư tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế cho hay, chương trình với một cái tên nghe rất gần gũi lần đầu tiên xuất hiện ở tỉnh. Nó có ý nghĩa là giúp được mọi người trong một trường vận động, giúp đỡ ngay một trường hợp khó khăn ở trường mình chứ không phải nơi nào xa lạ. Qua đó, sẽ tăng thêm tình cảm, tình đoàn kết giữa thầy cô, học sinh, phụ huynh, địa phương và cho mọi người thấy được cuộc sống này rất ý nghĩa thông qua việc giúp đỡ nhau.

Em Linh (
Ngôi nhà khang trang từ chương trình "Góp gạch xóa nhà tạm cho bạn" đã cho gia đình của Linh có một mái ấm mới đầy tình cảm từ mọi người.

Đại Dương