Góp sức cho thí sinh bằng bánh mỳ, nước suối miễn phí

(Dân trí) - Tại một số điểm thi ở TPHCM, nhiều phụ huynh và thí sinh không khỏi bất ngờ khi được mời bánh mỳ, nước suối miễn phí tận nơi.

Đưa con đi đến trường thi từ sáng sớm tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập, Bình Thạnh, TPHCM, cô Trần Ngọc Minh vừa nôn nao vừa vội vàng nên không kịp ăn bữa sáng. Ngày thi đầu tiên với sự hồi hộp, nông nóng, cậu con trai cũng không chịu ăn.

Vừa đến trường thi, hai mẹ con ngỡ ngàng khi thấy có người phụ nữ đến tận nơi mời bánh mỳ kèm một chai nước suối. Những tưởng họ bán hàng rong, hai mẹ con lắc đầu nhưng người phụ nữ vẫn thuyết phục hai mẹ con dùng bữa, tất cả đều là miễn phí dành cho thí sinh và phụ huynh.

“Hai mẹ con từ Long An lên, lạ nhà nên đâu muốn ăn uống gì. Thế mà món quà của các cô các chú lại làm mình ấm lòng lắm, hai mẹ con ngồi ăn ngon gì đâu chứ không chắc hôm nay thằng con tôi ôm bụng đói vào phòng thi rồi”, cô Minh bộc bạch.

Những tình nguyện áo tím phát bánh mỳ, nước suối cùng các sinh viên tình nguyện ở điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập, TPHCM
Những tình nguyện áo tím phát bánh mỳ, nước suối cùng các sinh viên tình nguyện ở điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập, TPHCM

Nhiều phụ huynh và thí sinh khác cũng được các tình nguyện mặc áo tím mời bánh, nước tận nơi bằng cả hai tay cùng lời chúc thi tốt. Các sinh viên tình nguyện tại điểm thi cũng có bánh mỳ lót dạ từ đội thiện nguyện.

Cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết, một trong những người tặng quà cho phụ huynh, thí sinh chia sẻ nhóm không thuộc hội tình nguyện nào hết, chỉ là người là nội trợ, người là nhân viên văn phòng, người kinh doanh… mùa thi cùng rủ nhau đi tiếp sức. Họ tự đóng góp tiền để chuẩn bị 600 phần, mỗi phần gồm một ổ bánh mỳ thịt, một chai nước suối, khăn ướt và tăm, rồi lại cùng chung sức đi tặng quà cho thí sinh. Họ chia thành hai điểm, điểm Trường THCS Hà Huy Tập và Trường THPT Võ Thị Sáu.

Đại diện sinh viên tình nguyện thay mặt phụ huynh, thí sinh cảm ơn các cô chú thiện nguyện
Đại diện sinh viên tình nguyện thay mặt phụ huynh, thí sinh cảm ơn các cô chú thiện nguyện

Nhiều phụ huynh, thí sinh đã ăn sáng họ từ chối để dành phần cho những người khác. Cũng có phụ huynh, ăn xong một phần mà vẫn chưa no có thể nhận phần quà thứ hai.

“Chúng tôi ai cũng từng trải qua thời học trò, hiểu cái khoảnh khắc ngày thi ý nghĩa như thế nào đối với một bạn trẻ và với bố mẹ các em. Món quà không lớn mà chúng tôi muốn chia sẻ, muốn tiếp thêm động lực và niềm tin cho các bạn vào thời điểm quan trọng trong cuộc đời”, cô Tuyết nói.

Sau khi phát bánh mỳ cho phụ huynh, thí sinh, họ tiếp tục sang chia sẻ món quà cho bệnh nhân ở bệnh viện Ung Bướu.
Sau khi phát bánh mỳ cho phụ huynh, thí sinh, họ tiếp tục sang chia sẻ món quà cho bệnh nhân ở bệnh viện Ung Bướu.

Hơn hết, theo cô Tuyết họ làm thiện nguyện trước hết là để tìm niềm vui, ý nghĩa cuộc sống cho mình.

Khi thí sinh vào phòng thi, những người tình nguyện ấy lại đội nắng phi xe sang bệnh viện Ung Bướu gần đó tiếp tục chia sẻ những món quà ân tình của mình đến các bệnh nhân và người nhà đang chống chọi với bệnh tật.

Hoài Nam

(Hoainam@dantri.com.vn)