Hà Tĩnh: 21 xe đạp đến với trẻ em nghèo học giỏi nhân dịp năm học mới

(Dân trí) - Sáng ngày 30/8, doanh nghiệp tư nhân điện tử Nga Khanh (TP Hà Tĩnh) đã đồng hành với báo điện tử Dân Trí - văn phòng đại diện khu vực Bắc miền Trung trao 21 chiếc xe đạp đến các em học sinh nghèo vượt khó.

Những chiếc xe đạp đến với các em ngay trước thềm năm học mới 2014- 2015 là món quà vô cùng thiết thực. 21 em tại 3 huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà và TP Hà Tĩnh đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn và éo le.

Đại diện DNTN Nga Khanh đồng hành cùng báo
Đại diện DNTN Nga Khanh đồng hành với báo Dân trí - văn phòng đại diện khu vực Bắc miền Trung tặng quà học sinh nghèo học giỏi.

Mỗi em một cảnh ngộ, nhưng điểm chung ở các em là đều nỗ lực hết mình để được đến trường. Như trường hợp em Em Trần Công Mạnh Tuấn (lớp 8D, Trường THCS Long Sơn, huyện Thạch Hà). Bố mẹ mất khi em còn nhỏ, nhà có 4 anh chị em lần lượt được bà con anh em đưa về nuôi nấng, Tuấn hiện ở với chú mự. Thế nhưng suốt mấy năm qua, em luôn đạt thành tích cao trong học tập, là tấm gương học tập của trường, của lớp.

21 chiếc xe đạp là món quà ý nghĩa cho năm học mới.
21 chiếc xe đạp là món quà ý nghĩa cho năm học mới.

Hay trường hợp em Nguyễn Thị Oanh (lớp 9G, Trường THCS Đại Thành, huyện Cẩm Xuyên). Bố mẹ mất, 14 năm qua Oanh nương tựa vào bà ngoại nay đã ngoài 90 tuổi. Oanh tâm sự: “Nhà nghèo, bà ngoại đã già, nên em hàng ngày phụ giúp bà thêm một số công việc để kiếm thêm thu nhập. Hàng ngày em đi bộ đến trường, bởi 1 chiếc xe đạp là ước mơ quá xa vời với em.”

Các em vui mừng đón nhận món quà đầu năm học.
Các em vui mừng đón nhận món quà đầu năm học.

Đặc biệt, hoàn cảnh của em Lê Tuấn Duy (lớp 7B, Trường THCS Hoàng Xuân Hãn, Đức Thọ) khiến nhiều thầy cô và bạn bè có mặt tại buổi lễ vô cùng cảm phục. Mồ côi cả bố lẫn mẹ, Duy sống với người cậu ruột. Thân hình nhỏ nhắn, gầy gò, nhưng Duy luôn dẫn đầu thành tích học tập của lớp. Năm học vừa qua, em đã đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi huyện môn Toán, giải Nhì kỳ thi giải Toán trên mạng Internet.

Tại buổi trao quà, nhà tài trợ đã trao 21 chiếc xe đạp (trị giá 1,2 triệu đồng/chiếc) để động viên cho sự cố gắng của các em. Bên cạnh đó, nhà tài trợ cũng đã trao kèm 1 học bổng 2 triệu đồng đến em Lê Tuấn Duy.

Em Lê Tuấn Duy vô cùng xúc động khi có xe đạp mới trong năm học này.
Em Lê Tuấn Duy vô cùng xúc động khi có xe đạp mới trong năm học này.

Phát biểu tại buổi lễ trao quà, đại diện DNTN Nga Khanh  - ông Nguyễn Đăng Khanh cho biết: Đây là phần quà nhỏ của Doanh nghiệp nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các em trước năm học mơi. Qua phần quà này, công ty cũng mong các em nỗ lực hơn nữa trong học tập, trở thành con ngoan trò giỏi.

Đại diện DNTN Nga Khanh - ông Nguyễn Đăng Khanh phát biểu tại buổi lễ.
Đại diện DNTN Nga Khanh - ông Nguyễn Đăng Khanh phát biểu tại buổi lễ.

Đón nhận món quà ý nghĩa trên tay, các em đều vui mừng phấn khởi. Nhiều em phải đi từ 5 - 6km thậm chí là 12km đển đến trường. Kinh thế gia đình quá khó khăn để các em mua được một chiếc xe đạp.  

Thay mặt cho các em học sinh được nhận quà, em Nguyễn Thị Kiều - học sinh lớp 8C, Trường THCS Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà) bày tỏ: Chúng em xin chân thành cám ơn nhà tài trợ và báo Dân Trí đã trao tặng cho chúng em món qua vô cùng thiết thực này. Đây sẽ là phương tiên hữu ích cho chúng em tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên con đường vươn tới tri thức. Chúng em cũng xin hứa, sẽ nỗ lực, phấn đầu và đạt thành tích cao hơn nữa để đáp lại tình cảm mà nhà tài trợ đã dành cho chúng em”.

Em Nguyễn Thị Kiều thay mặt 21 em học sinh gửi lời tri ân đến nhà tài trợ và báo
Em Nguyễn Thị Kiều thay mặt 21 em học sinh gửi lời tri ân đến nhà tài trợ và báo Dân trí.

Được biết, trong những năm qua, DNTN Nga Khanh là một trong những doanh nghiệp hàng năm đều có những hoạt động từ thiện trên địa bàn Hà Tĩnh.
 
Phượng Vũ