Hai chàng Tây dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em làng chài

(Dân trí) - Gần 1 năm nay, những đứa trẻ ở làng chài Bãi Xép (KV1, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định) đều đặn tuần 2 buổi đến lớp học tiếng Anh miễn phí do hai “anh thầy Tây” quốc tịch Anh mở.

Khu vực Bãi Xép là một làng chài nằm dưới chân núi thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Làng với hơn 200 hộ dân sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy sản ven bờ, cuộc sống còn khó khăn. Học sinh ở đây học hết cấp I muốn học lên cấp II phải vượt khoảng 12km đường đèo quanh co mới đến trường nằm ngay dưới chân đèo Quy Hòa. Những năm trước đây, số học sinh nghỉ học giữa chừng ở nhà theo cha mẹ đi biển hoặc làm thuê rất phổ biến nên số học sinh đậu đại học là chuyện hiếm ở làng chài này.

Đến nay, việc đến trường theo học đã là một gian nan với học sinh nơi đây nói gì đến việc đam mê theo học tiếng Anh có lẽ là chuyện xa xỉ. Thế nhưng, gần 1 năm nay khi chủ quán cà phê Life’s a beach (ở gần Bãi Xép) do anh Gavin Maguire và Steve Kight (quốc tịch Anh, chủ quán) mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí và chị Lê Trần Kiều My (quản lý quán) trực tiếp hướng dẫn.

6-b24ea

Anh Gavin Maguire đang dạy tiếng Anh cho trẻ em ở Bãi Xép (KV 1, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn)

Đều đặn sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, nhiều học sinh ở mọi lứa tuổi ở làng chài này rủ nhau đến lớp học tiếng Anh được mở ngay trong khuôn viên quán. Những đứa trẻ đen nhẹm, quần áo lấm lem chẳng lẫn vào đâu được đang cố phát âm theo khẩu hình của thầy giáo, nào “Good morning, How are you?, What's your name?”... Không khí lớp học trở nên sôi động khi thầy giáo lồng ghép các trò chơi liên quan đến bài học để tạo hứng thú, giúp các em tiếp thu bài nhanh nhất.

Em Võ Thị Mỹ Yên (học lớp 6) hào hứng kể: "Em thấy học tiếng Anh ở đây rất vui. Ngoài những kiến thức cơ bản về từ vựng, ngữ pháp, cách phát âm, các anh chị còn giới thiệu những nét đặc trưng của Bãi Xép, của Quy Nhơn, những điều gần gũi với đời sống hàng ngày để mình dễ nhớ, dễ hiểu. Học tiếng Anh giúp cho em hiểu thêm một ngôn ngữ mới, biết được nhiều thứ về con người, đất nước họ…”.

Còn em Nguyễn Thị Phương Uyên (10 tuổi) hồn nhiên chia sẻ: “Học tiếng Anh ở đây giúp em được nói chuyện với nhiều người nước ngoài. Họ rất thân mật, gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ chúng em. Các anh chị còn tặng sách tiếng Anh cho học, rồi có cả phần thưởng cho bạn nào học chăm”.

5-616ea

Để tạo cho các em hứng thú học bài, anh Gavin tặng thưởng những món quả nhỏ mỗi khi các em làm tốt

Nói về ý tưởng mở lớp dạy tiếng Anh cho các em ở Bãi Xép, anh Gavin Maguire, người trực tiếp dạy các em chia sẻ: “Đây là từ ý tưởng của một người bạn Việt Nam là chị Lê Trần Kiều My, hiện là quản lý quán này mà tôi quen trước khi đến Quy Nhơn. Tôi thấy đây là việc làm rất hay và tôi rất thích. Khi mở lớp, tôi chỉ dạy những đứa trẻ khi đã có hứng thú đi học. Các em tự tìm đến đây có nghĩa là các em hứng thú học hỏi nên sẽ dễ dàng hơn là mình tự đi tìm kiếm các em để dạy. Thời gian đầu, các em rất ngại ngùng khi tiếp xúc nhưng chỉ vài ngày sau khi học các em rất tự tin. Tôi thật sự rất vui khi được dạy các em nhỏ ở đây”.

Gavin chia sẻ thêm: “Tôi đi du lịch rất nhiều nơi ở Việt Nam như: Sài Gòn, Hà Nội, Hội An, Đà Nẵng, Huế, Gia Lai… tôi ấn tượng nhất là đèo Hải Vân. Còn Quy Nhơn là thành phố biển xinh đẹp, nơi đây rất yên bình, con người rất dễ thương nên tôi rất thích. Nếu có thể, tôi sẽ mãi mãi ở lại Việt Nam sinh sống”.

Đặc biệt, lớp học không chỉ có những em nhỏ đang đi học mà có những đã nghỉ học nhưng nghe lớp học tiếng Anh miễn phí ở quán cà phê này cũng tìm đến học. “Do hoàn cảnh khó khăn em phải nghĩ học từ lớp 7 để phụ giúp cha mẹ. Khi nghi quán cà phê Life’s a beach mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh trong làng nên em muốn đến học. Đến đây em được học miễn phí, giao tiếp với nhiều người nước ngoài. Các anh chị nói học giỏi tiếng Anh có nhiều cơ hội việc làm nhất là thành phố Quy Nhơn đang đẩy mạnh phát triển du lịch. Em sẽ cố gắng học”, Võ Thị Nhật Lệ (16 tuổi) chia sẻ.

4-7c4e8

Gần 1 năm nay nhiều em nhỏ ở Bãi Xép đến quán cà phê Life’s a beach để học tiếng Anh miễn phí.

Chị Lê Trần Kiều My (quản lý quán), cho biết: “Khách của quán đa số là người nước ngoài qua Việt Nam du lịch rồi đến Bãi Xép. Những đứa trẻ rất tò mò, muốn nói chuyện với họ nhưng không được. Nhiều khi các em dùng ngôn ngữ cử chỉ để diễn đạt nhưng khách không hiểu. Vì vậy, chúng tôi mới nảy ra ý tưởng mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí, vừa giúp các em có thêm vốn tiếng Anh vừa tạo sân chơi bổ ích cho các em vào mỗi dịp cuối tuần”.

Tuy nhiên, việc dạy tiếng Anh cho trẻ em ở Bãi Xép gặp nhiều khó khăn vì các em tiếp thu chậm, học xong là quên nên phải kiên trì dạy nhiều lần và bài học phải sinh động trực quan. Trong mỗi bài học, “thầy giáo Tây” luôn tạo không khí vui tươi, khích lệ các em bằng những phần thưởng nhỏ mỗi khi các em làm tốt. Đồng thời, lồng ghép vào bài học những bài hát, trò chơi hay nói chuyện trực tiếp với người nước ngoài để các em tập dần khả năng nghe, giao tiếp.

8-b2f2e

Gavin đang dạy tiếng Anh phiên âm ra tiếng Việt cho các em hiểu

2-2be12

Quán cà phê phục vụ chủ yếu là người nước ngoài nên đến đây học sinh có thể nói trực tiếp với nhiều du khách nước ngoài

Chị My chia sẻ thêm: “Ở đây không chỉ có các em tới học mà nhiều chị tuổi đã lớn nhưng cũng có ý định đến lớp học. Điều đó làm chúng tôi rất vui. Chúng tôi sẽ cố duy trì lớp học và không ngừng đổi mới phương pháp truyền đạt để giúp các em tiếp thu ngày càng dễ dàng hơn”.

Doãn Công

(ledoancong@dantri.com.vn)