Hai chị em mồ côi cha học giỏi

(Dân trí) - Bố mất sớm, gia cảnh khó khăn, hai chị em Khánh Linh và Thùy Linh ở xã Cẩm Phong (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) bảo ban nhau học hành, đều ngoan ngoãn, học giỏi. Cô em Khánh Linh mang bệnh tim hiểm nghèo nhưng vẫn cố gắng đạt nhiều thành tích trong học tập.

Hai chị em Khánh Linh, Thùy Linh sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện miền núi Cẩm Thủy, cả nhà sống dựa vào mấy sào ruộng khoán và khoảng đồi cằn cỗi phía sau nhà. Cái đói, nghèo bao nhiêu năm trời vẫn đeo bám lấy gia đình. Năm Khánh Linh vừa tròn 2 tuổi còn Thùy Linh mới 12 tuổi, người cha đã bỏ 3 mẹ con em ở lại và ra đi sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Kể từ đó, gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai gầy tần tảo của mẹ. Chia sẻ về điều này, Thùy Linh không giấu được những giọt nước mắt, em cho biết: “Nhiều đêm, mẹ nằm ôm hai chị em vào lòng mà khóc. Đã vậy em gái lại còn bị bệnh thấp tim bẩm sinh. Có những hôm trái gió trở trời người em lại tím tái. Có thời gian em gái phải nghỉ học cả tháng vì bệnh tật. Mẹ em đã vất vả lại càng vất vả hơn. Thương mẹ, hai chị em em chỉ biết bảo nhau phải cố gắng học thật giỏi. Đó là cách chúng em có thể tìm lại nụ cười trên gương mặt của mẹ sau quá nhiều nỗi đau, mất mát”.

Hiện nay, Thùy Linh là sinh viên năm thứ 2, Học viện Bưu chính Viễn thông còn cô em gái tên Khánh Linh đang học lớp 4 Trường tiểu học Cẩm Phong (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa). Cũng đã hơn 7 năm trôi qua, một mình mẹ tảo tần, lam lũ nuôi hai chị em ăn học. Một tay người mẹ vừa phải lo chạy tiền cho Thùy Linh học đại học lại vừa lo cuộc sống, thuốc men cho cô con gái út.

Mỗi ngày sau những giờ lên nương rẫy, mẹ của hai em lại đạp xe khắp các con đường, ngõ hẻm để mua ve chai, sắt vụn về bán.

Dù đau ốm bởi căn bệnh tim hành hạ, Khánh Linh liên tục phải nghỉ học để đi bệnh viện và ở nhà điều trị thế nhưng suốt 4 năm, em vẫn đứng trong top học sinh khá giỏi của lớp.

Mỗi khi trở trời là căn bệnh lại tái phát nhưng chỉ cần hơi đỡ là bé Khánh Linh lại đòi mẹ cho đến lớp. Trường cách nhà hơn 5km, có nhiều hôm mẹ bận không đưa đón được, em vẫn tự mình đi học. Em tâm sự: “Nghỉ một buổi học em tiếc lắm nên nếu thấy đỡ ốm là em đòi mẹ đi học thôi. Tuy sức khoẻ yếu nhưng không lúc nào em nghĩ mình sẽ bỏ học”. Những buổi không thể đến lớp được, Khánh Linh lại mượn sách vở của bạn bè để xem lại những bài cô giáo giảng. Những chỗ không hiểu, em đến nhờ cô giảng lại.

Dù bệnh nặng nhưng chưa bao giờ Khánh Linh nghĩ mình sẽ bỏ học
Dù bệnh nặng nhưng chưa bao giờ Khánh Linh nghĩ mình sẽ bỏ học.
 
Trong căn nhà nhỏ chật chội của 3 mẹ con, thứ chúng tôi nhìn thấy đầu tiên đó sách và thuốc của Khánh Linh. Dù vậy, cô bé luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường. Khánh Linh tâm sự rằng: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi và đậu đại học như chị Thùy Linh để mẹ vui. Càng nhìn thấy mẹ vất vả, lam lũ em lại càng nhủ mình phải cố gắng. Bởi chỉ có học giỏi mới mong đền đáp những hy sinh của mẹ”.
 
Còn cô chị Thùy Linh đang học năm thứ 2 Học viện Bưu chính Viễn thông. Suốt những năm học cấp 1 cho đến cấp 3, Thùy Linh luôn là học sinh giỏi. Ngoài ra em còn nhiều năm đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện, cấp tỉnh, giải thưởng Kim Đồng năm lớp 8, giải thưởng của Trung ương Đoàn Thanh niên bởi nhiều hoạt động đoàn tiêu biểu, giải Khuyến khích cấp tỉnh môn Hóa lớp 12. Vào đại học, Thùy Linh cũng giành được học bổng của các kỳ học.

“Cầm giấy báo báo nhập học trên tay đưa cho mẹ, cả hai mẹ con vừa mừng lại vừa lo. Lo vì không biết từ đây mẹ sẽ xoay sở như thế nào khi vừa nuôi em học đại học vừa lo cho em gái bệnh tật. Em vẫn nhớ như in cái giây phút mẹ quay đi giấu giọt nước mắt, nói dứt khoát Các con cứ yên tâm học hành, mẹ sẽ cố lo được cho các con. Sau này vào đại học mỗi lần nhớ đến câu nói ấy, ánh ánh của mẹ ngày hôm ấy, em lại nhủ mình càng phải cố gắng hơn nữa." - Thùy Linh tâm sự.

Dù bệnh nặng nhưng chưa bao giờ Khánh Linh nghĩ mình sẽ bỏ học
Hai chị em Khánh Linh và Thùy Linh luôn tự nhủ cố gắng học giỏi để tìm lại nụ cười trên gương mặt mẹ.

Chia sẻ về hai chị em Khánh Linh và Thùy Linh, anh Trần Giang Nam - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Cẩm Thủy cho biết: “Hai chị em Khánh Linh và Thùy Linh là tấm gương tiêu biểu về lòng hiếu học của huyện Cẩm Thủy. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân Khánh Linh mắc bệnh nặng, thế nhưng, vượt lên tất cả, hai chị em năm nào cũng đạt học sinh giỏi và được nhận quà, học bổng của Hội Khuyến học huyện trao tặng”.

Nguyễn Thùy