Đắk Lắk:

Hàng cơm bụi quá tải mùa sĩ tử luyện thi

(Dân trí) - “Kết thúc giờ ôn luyện, em tức tốc “phóng” đi ăn cơm bụi, chậm chân phải ăn tạm thứ khác khó chịu lắm, nôn nao suốt buổi không thể tiếp thu tốt bài học….” - tâm sự của sĩ tử Nại Quang Duy (HS Trường THPT Trường Chinh, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk).

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên đổ về TP Buôn Ma Thuột tìm cơ sở luyện thi ĐH cấp tốc. Hàng cơm sinh viên ven trường ĐH Tây Nguyên và các vùng phụ cận trong mấy ngày qua “đông nghịt” hiếm thấy.
 
Ghi nhận của PV Dân trí trưa 11/6 (sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 1 tuần), các hàng cơm xung quanh các lò luyện thi và trên các con đường dẫn vào khuôn viên Trường ĐH Tây Nguyên: đường Y Wang, Lê Duẩn… đông nghịt sĩ tử, phụ huynh chen chúc ăn cơm bụi. Đây là những sĩ tử từ các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum và một số huyện xa tỉnh Đắk Lắk như: Ea H’leo, Krông Búk, Krông Pắk, Lắk… đến luyện thi tại các cơ sở luyện thi ĐH cấp tốc ven Trường ĐH Tây Nguyên. Lượng sĩ tử, phụ huynh đông đúc cùng lượng SV Trường ĐH Tây Nguyên khiến các hàng cơm luôn trong tình trạng “quá tải”.

Nông Thị Na (HS trường THPT Ea H’leo, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) đi luyện thi cùng bạn tại cơ sở luyện thi Trường ĐH Tây Nguyên, chia sẻ: “Nghe các anh chị lớp trước rỉ tai cơ sở luyện thi Trường ĐH Tây Nguyên có đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm nên kết thúc kỳ thi tốt nghiệp em cùng bạn khăn gói lên luyện thi tại đây. Khung thời gian từ đây đến khi thi ĐH khá eo hẹp chỉ tính bằng ngày nên việc ăn uống cũng phải nhanh gọn. Cơm bụi là giải pháp tối ưu trong khoảng thời gian luyện thi cấp tốc!”.

Ngoài sinh viên Trường ĐH Tây Nguyên, có rất đông
Ngoài sinh viên Trường ĐH Tây Nguyên, có rất đôngsĩ tử luyện thi tại các cơ sở luyện thi ven trường này chen chúc mua cơm tại một hàng cơm trên đường Y Wang (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) trưa 11/6.

Lãnh Thị Lan - người bạn cùng trường THPT Ea H’leo đi luyện thi cùng em Nông Thị Na tiếp lời: “Tụi em đến đăng ký luyện thi hôm qua, ngoài khâu phòng ở, chọn cơ sở luyện thi thì vấn đề cơm nước cũng khá quan trọng. Mùa luyện thi, hầu hết sĩ tử các tỉnh Tây Nguyên đều đổ dồn về đây, nếu chậm chân có khi phải ăn mì tôm bù cơm là chuyện bình thường…”.

Một hàng cơm khác hầu như kín ghế từ trong ra ngoài!
Một hàng cơm khác hầu như kín ghế từ trong ra ngoài!

Theo quan sát của PV, khoảng trưa sau 11 giờ 30 phút, khi các cơ sở luyện thi kết thúc giờ học, cùng với lượng SV Trường ĐH Tây Nguyên, các sĩ tử, phụ huynh bắt đầu đổ dồn tìm đến các hàng cơm bụi, khiến hàng cơm đã đông lại càng đông, nhiều người đến muộn không còn ghế ngồi, mỏi chân đứng đợi.

Nại Quang Duy (HS Trường THPT Trường Chinh, huyện Ea H’leo) chia sẻ: “Kết thúc giờ ôn luyện, em tức tốc “phóng” đi ăn cơm bụi, chậm chân phải ăn tạm thứ khác khó chịu lắm, nôn nao lư suốt buổi không thể tiếp thu tốt bài học….”.

Anh Nguyễn Minh Thức (44 tuổi, quê Đắk Nông) - một phụ huynh đưa con đi luyện thi ĐH bắt gặp chúng tôi trên đường Y Wang (cổng phụ Trường ĐH Tây Nguyên), giãi bày: “Tôi đến mua cơm khá sớm nhưng vì lượng sĩ tử, phụ huynh cùng SV đến ăn cơm đông, số ghế ngồi trong quán lại ít nên đành phải đợi. Nếu không còn phần chắc phải tìm thứ gì đó cho cháu nó ăn tạm để đủ sức tiếp tục ôn luyện”.

Nhiều sĩ tử mỏi chân đứng đợi mua cơm.
Nhiều sĩ tử mỏi chân đứng đợi mua cơm.

Các chủ hàng cơm trên ven Trường ĐH Tây Nguyên cho biết, lượng sĩ tử luyện thi ĐH trong một tuần qua đến ăn cơm bụi tăng đột biến, nhiều hàng cơm phải tăng khẩu phần ăn, nhân viên chạy bàn, tuy nhiên, giá cơm vẫn không hề thay đổi, dao động từ 12.000 đồng/dĩa - 15.000 đồng/dĩa.

“Không phải mùa luyện thi mà chúng tôi tăng giá cơm “bắt chẹt” sĩ tử đâu. Giá cơm vẫn không đổi so với ngày thường….”, một chủ hàng cơm trên đường Y Wang cho hay.

Viết Hảo