Nghệ An:

Hàng vạn người chen chân lên chùa xin chữ đầu năm

(Dân trí) - Hàng nghìn người kiên nhẫn xếp hàng xin chữ đầu năm mới tại lễ khai bút cầu trí tuệ Chùa Đại Tuệ (Nam Đàn, Nghệ An). Đây là hoạt động nhằm tôn vinh tinh thần hiếu học và truyền thống lấy trí tuệ làm sự nghiệp của người dân đất học Nghệ An.

Khai bút cầu trí tuệ ngày đầu năm tại chùa Đại Tuệ

Sáng 20/2 (tức mùng 5 Tết), tại chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) diễn ra lễ khai bút, khai ấn, thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh nét truyền thống tốt đẹp của người dân xứ Nghệ là “lấy trí tuệ làm sự nghiệp”.

Sau phần nghi lễ, các vị tăng ni cao tuổi và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai bút, khai ấn, phát lộc bút, phát ấn cho phật tử và du khách thập phương. Tại khuôn viên của chùa, ban tổ chức cũng bố trí nhiều điểm viết chữ cho du khách. Hàng nghìn người dân và các em nhỏ xếp hàng trật tự để đến lượt mình xin chữ.

Sau gần 1 tiếng xếp hàng, anh Nguyễn Mạnh Hùng (xã Nam Tân, huyện Nam Đàn) xin 3 chữ Phúc Lộc Thọ. “Cầu mong năm mới đến, đại gia đình chúng tôi luôn đầy phúc, nhiều lộc, cha mẹ khỏe mạnh, bách niên để con cháu được phụng dưỡng”, anh Hùng cho hay.

Chữ “Bình an” lại được nhiều phụ nữ xin hơn. Theo chị Thái Thị Vân (TP Vinh, Nghệ An), trong năm mới này, chị mong mọi người đều được bình an, gia đình yên ấm, yêu thương nhau

Em Hồ Viết Duy (xã Nam Anh, Nam Đàn) cho biết, em lên chùa xin sư thầy chữ “Trí Tuệ” với mong muốn trong năm này sẽ có nhiều thành tích trong học tập hơn năm cũ.

Ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: “Đây là hoạt động tôn vinh người tài, khuyến khích sự học, phát huy truyền thống hiếu học của người dân xứ Nghệ. Thông qua hoạt động này, cùng với việc thực hiện tốt các chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo, đào tạo, công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đãi ngộ, sắp xếp cán bộ thì tôi nghĩ rằng người Việt Nam nói chung và người Nghệ An nói riêng sẽ không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức để học tập và rèn luyện thành tài, góp sức xây dựng quê hương, đất nước”.

Hàng vạn du khách tới tham dự lễ Khai bút cầu trí tuệ tại chùa Đại Tuệ trên đỉnh non thiêng Đại Huệ (Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An)
Hàng vạn du khách tới tham dự lễ Khai bút cầu trí tuệ tại chùa Đại Tuệ trên đỉnh non thiêng Đại Huệ (Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An)
Các vị cao tăng thực hiện nghi lễ khai bút...
Các vị cao tăng thực hiện nghi lễ khai bút...
Khai ấn
Khai ấn
Ban tổ chức đã chuẩn bị hàng nghìn chiếc bút để phát lộc cho người dân tham dự lễ hội
Ban tổ chức đã chuẩn bị hàng nghìn chiếc bút để phát lộc cho người dân tham dự lễ hội
Ông Lê Xuân Đại (đứng giữa) xin chữ Đức. Với người cán bộ, Đức là cốt lõi trong việc phụng sự Đảng, phục vụ nhân dân...
Ông Lê Xuân Đại (đứng giữa) xin chữ "Đức". Với người cán bộ, Đức là cốt lõi trong việc phụng sự Đảng, phục vụ nhân dân...
Hàng vạn người dân chen chân lên chùa xin chữ đầu năm
Hàng vạn người dân chen chân lên chùa xin chữ đầu năm

Dòng người xin chữ nối dài...
Dòng người xin chữ nối dài...
Ai cũng mong muốn điều bình an, may mắn đến với gia đình mình trong năm mới này
Ai cũng mong muốn điều bình an, may mắn đến với gia đình mình trong năm mới này
Cậu bé Hồ Viết Duy vui mừng khoe chữ Trí tuệ vừa xin
Cậu bé Hồ Viết Duy vui mừng khoe chữ "Trí tuệ" vừa xin
Người phụ nữ vui mừng sau cả tiếng xếp hàng đã xin được chữ Bình an - Hạnh phúc - điều mong ước của chị trong năm mới đối với gia đình mình
Người phụ nữ vui mừng sau cả tiếng xếp hàng đã xin được chữ "Bình an - Hạnh phúc" - điều mong ước của chị trong năm mới đối với gia đình mình

Hoàng Lam

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục