Hành trình 4 năm chiến đấu vì một lời hứa

“Đi học” – Điều tưởng chừng như rất bình thường với bao bạn trẻ lại là nỗi lo lớn nhất đối với Nguyễn Thị Lan Hương (lớp 11 trường THPT Sông Ray, Đồng Nai) – cô gái đang chiến đấu mạnh mẽ mỗi ngày với số phận của mình trong suốt hơn 4 năm kể từ khi mẹ qua đời để giữ lấy ước mơ và một lời hứa.

Khi con gái trở thành trụ cột

Hương còn nhớ như in cái ngày mà mẹ đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư. Trước cú sốc lớn, cha em cũng phát bệnh thần kinh, mất đi khả năng lao động. 16 tuổi – Ở cái tuổi trăng tròn đẹp nhất đời người, thì Lan Hương đã phải đảm đương trách nhiệm của một người mẹ, người cha, khi vừa kiếm tiền nuôi cả gia đình, vừa chăm sóc cho cha và ba em gái nhỏ.

Không ai dám nghĩ rằng cô gái nhỏ này lại là trụ cột của cả gia đình
Không ai dám nghĩ rằng cô gái nhỏ này lại là trụ cột của cả gia đình

Trái tim bé nhỏ của em cũng loay hoay, hoang mang và ngỡ như sắp bỏ cuộc, bỏ cả ước mơ trở thành một nữ công an khi mọi lo toan cơm áo gạo tiền đều gục hết dưới chân em. Vậy mà, một cách đáng tự hào, em vẫn dũng cảm một mình đứng lên quán xuyến mọi việc.

Một ngày của Hương bắt đầu bằng thau quần áo từ 5 giờ sáng, là mâm cơm, vườn rau, và lo cho các em đi học, là bữa trưa vội vã cho cả gia đình sau giờ tan trường, là những giỏ hạt điều cần lột vỏ… Chỉ có vài tiếng ít ỏi học bài, Hương lại tiếp tục lao vào phụ việc cho một quán ăn từ bốn giờ chiều đến mười giờ tối. Bàn tay nhỏ bưng từng cái tô cái bát cho khách, chạy ngược chạy xuôi mỗi khi quán đông nhưng Hương vẫn đem theo tập vở để tranh thủ ôn bài. Vì Hương biết, việc học là vô cùng quan trọng và đó chính là lời hứa của em với người mẹ đã khuất.

Cạo vỏ hạt điều là công việc làm hàng ngày của mấy chị em để kiếm thêm thu nhập
Cạo vỏ hạt điều là công việc làm hàng ngày của mấy chị em để kiếm thêm thu nhập

Cô gái không chịu đầu hàng

Trước khi mất, mẹ Hương dặn: “Dù nghèo khổ đến đâu, các chị em cũng phải cố gắng học, không được bỏ giữa chừng”. Giọng run run như sắp vỡ òa, Hương tâm sự: “Em rất thấm thía những điều mẹ nói. Nếu bây giờ em nghỉ học thì đúng là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng không lẽ cứ làm những công việc chân tay này suốt đời. Nếu em không học thì mãi mãi chỉ dậm chân tại chỗ chứ không thoát nghèo được”.

Cứ thế từng ngày, mỗi sáng thức dậy, Hương lại tự động viên mình phải mạnh mẽ hơn nữa vì lời hứa với mẹ. Tinh thần học tập của Hương cũng đã truyền sang các em. Mỗi chiều, mấy chị em đều quây quần bên nhau cùng học tập. Nhà không có đồ đạc gì nhiều, ngay cả chiếc bàn học cũng chẳng có, Hương và các em cứ nằm dài trên sàn mà học. Vậy mà những tấm giấy khen cứ chất đầy lên hàng năm.

Hương bên bức tường đầy những thành tích minh chứng cho nỗ lực học tập không ngừng nghỉ
Hương bên bức tường đầy những thành tích minh chứng cho nỗ lực học tập không ngừng nghỉ

Quay cuồng giữa việc học, kiếm tiền, chăm sóc gia đình, thấp thỏm trong từng cơn bạo bệnh của cha, dù mạnh mẽ là thế, nhưng tận sâu trong lòng Hương vẫn thấy lo lắng. Hương không biết mình phải cố gắng đến bao giờ khi em hoàn toàn không có chỗ dựa nào.

Ngay lúc đó, Hương nhận được tin mình được trao học bổng Chung Một Ước Mơ của tập đoàn SCG. Hương không sao quên được cảm giác của mình khi nhận được cuộc điện thoại từ SCG: “Nghe tin mà mấy chị em chỉ biết ôm chầm lấy nhau mà khóc”.

Cô bé không giấu được niềm vui khi được nhận học bổng Chung Một Ước Mơ 2015
Cô bé không giấu được niềm vui khi được nhận học bổng Chung Một Ước Mơ 2015

Những giọt nước mắt vui mừng đã rơi xuống, tiếp thêm nghị lực cho Hương đứng lên chống lại số phận. Nhờ học bổng, Hương có thêm tiền trang trải cho năm học mới. Hương trích một phần để đóng học phí đầu năm, mua sách vở, dụng cụ học tập. Phần còn lại Hương để dành mua thuốc cho cha và phòng những lúc khẩn cấp.

Giờ đây, mỗi bước chân Hương đi lại nhẹ nhõm đôi phần vì được sự quan tâm tiếp sức của xã hội. Cô gái nhỏ ngày nào đã có thêm tự tin, động lực để hướng về tương lai, bền bỉ chiến đấu với hoàn cảnh của mình.

Học bổng Chung Một Ước Mơ được sáng lập bởi tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á SCG, là chương trình trách nhiệm xã hội hàng đầu nhằm hỗ trợ giáo dục cho những tấm gương học giỏi vượt khó ở các nước trong khu vực, khởi đầu từ Thái Lan từ năm 2006 và sau đó mở rộng sang Việt Nam, Philippines, Indonesia, Myanmar và Campuchia. Với hơn 5000 suất học bổng được trao mỗi năm, rất nhiều những ước mơ và nguyện vọng sống đã trở thành hiện thực. Xem thêm ở Fanpage: facebook.com/scgchungmotuocmo.