“Hiệu trưởng” trẻ nhất thế giới: 16 tuổi!

(Dân trí) - Trên khắp thế giới, có hàng triệu trẻ em không được nhận một nền giáo dục đích thực vì quá nghèo. Babar Ali, chàng trai 16 tuổi ở làng Murshidabad, phía Tây Bengal (Ấn Độ) đã và đang nỗ lực hết mình để thay đổi thực tế đó.

“Hiệu trưởng” trẻ nhất thế giới: 16 tuổi! - 1

Thầy Babar Ali và các học trò của mình
 
Mới 16 tuổi, Babar Ali đã gây chú ý bởi một dự án giáo dục đặc biệt đang từng ngày làm thay đổi cuộc sống của hơn 800 đứa trẻ nghèo. Câu chuyện về chàng trai trẻ này là câu chuyện đầy ý nghĩa về khát vọng được học tập và vươn lên trong cái nghèo nàn cùng cực.

 

Được học hành đến nơi đến chốn nên Babar luôn trăn trở về những người người bạn cùng trang lứa không được tới trường. Vì thế cậu đã nảy ra ý tưởng sẽ chia sẻ những gì cậu học được ở trường với những trẻ em khác trong làng. Hằng ngày, cứ 4 giờ chiều khi đi học về, Babar lại rung chiếc chuông nhỏ để “tập hợp” học sinh và bắt đầu công việc của một thầy giáo tận tâm.

 

Babar có “thâm niên dạy học” từ khi... 9 tuổi. Cậu giảng bài theo đúng cách mà cậu học được từ các thầy cô ở trường. Trước tiên, bọn trẻ phải xếp hàng để hát quốc ca. Đứng trên một cái bục, “hiệu trưởng ”Ali giảng giải cho bọn trẻ về kỉ luật, sau đó việc học kiến thức mới được bắt đầu.

 

Lớp học của thầy trò Babar rất thô sơ lụp xụp với những chiếc ghế băng ọp ẹp, thậm chí học sinh phải ngồi bệt trên nền đất dính bùn, nhưng trên gương mặt của tất cả các học sinh vẫn hiện lên sự say mê học hỏi với hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

 

800 học sinh nghèo ở đây không đủ khả năng đi học ở trường bình thường nên chúng càng khao khát và hạnh phúc khi được học tại trường của Babar Ali.

 

Chumki Hajra, một học sinh tại trường của Babar cho biết, việc được đi học là một điều kỳ diệu đối với cô bé. Hằng ngày, Chumki làm công việc rửa đĩa và lau dọn nhà cửa cho những người hàng xóm, cô mong ước sau này sẽ trở thành một y tá và lớp học của Babar chính là hy vọng duy nhất giúp cô bé thực hiện ước mơ này.

 

Chia sẻ về công việc, Babar cho biết mặc dù còn nhỏ tuổi và còn nhiều thiếu thốn nhưng cậu luôn cố gắng để vận hành trường học của mình một cách tốt nhất có thể. “Lúc đầu tôi chỉ đóng vai để dạy các bạn của tôi thôi”, Babar Ali chia sẻ. “Nhưng sau đó tôi nhận ra các bạn sẽ không bao giờ được học đọc và viết nếu không được giáo dục đúng cách”.

 

Cảm kích trước hành động của Babar, hiện có 10 giáo viên ở trường của cậu cũng tình nguyện giúp đỡ những đứa trẻ nghèo. Nhiều người cũng bắt đầu đóng góp sách vở, thức ăn và tiền bạc để giúp đỡ trường học của Babar.

 

800 đứa trẻ không đủ tiền để “mua” một nền giáo dục, nhưng dù cái nghèo đói có đang đeo đẳng, chúng vẫn được học tập tại ngôi trường của chàng trai trẻ Babar Ali.

 

Võ Hiền
Theo BBC