Học “nhẹ tênh” bất ngờ đỗ thủ khoa

(Dân trí) - Trở thành thủ khoa của TPHCM là điều nằm ngoài dự đoán của Lê Nguyễn Đăng Khoa. Anh chàng học nhẹ nhàng lắm. Vị trí đứng đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT, với Khoa, là một thành tích vui vui giúp xóa “tiếng xấu” cho ngôi trường “chuyên học lệch” của cậu mà thôi.

Học “nhẹ tênh” bất ngờ đỗ thủ khoa - 1

Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009 của TPHCM - Lê Nguyễn Đăng Khoa
 
Ôn thi chỉ cần vài giờ

Có tật đãng trí, hay quên những việc vặt nhưng cách ôn thi tốt nghiệp của Đăng Khoa lại khá đơn giản, “gọn nhẹ”. Có 6 môn thi thì Khoa chỉ tập trung học hai môn Văn, Địa vì lượng kiến thức nhiều. Còn những môn khác thì Khoa nắm gọn ghẽ kiến thức từ trước khi thi tốt nghiệp 4 tuần.

Trước giờ thi môn Sinh, Khoa mới giở lại vở ôn bài. Còn Anh văn hay Toán thì chẳng cần phải ôn luyện làm gì nữa, vì kiến thức đã nắm chắc ngay từ trong năm học. Cách học này của Khoa không phải là hiếm vì em cho biết các bạn cùng lớp ở trường PT Năng khiếu (ĐHQG TPHCM) cũng học như thế. Theo lời Khoa thì kết quả tốt nghiệp vừa rồi, các bạn điểm rất cao.

Trở thành thủ khoa là điều rất bất ngờ cho Khoa. Em cho biết: “Các bạn trong lớp giỏi lắm, trí nhớ của em cũng thua nhiều bạn lắm”. Trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT của TPHCM cũng là điều rất hiếm gặp ở trường PT Năng khiếu vì học sinh ở đây nổi tiếng là hay học lệch. Khoa tập trung cho mấy môn tự luận chỉ là vì sợ bị dưới điểm 7 ở mấy môn này. Nhưng không ngờ điểm Văn của em đạt 8,5.  

Học để đem điều tốt đẹp cho xã hội

Lê Nguyễn Đăng Khoa sinh năm 1991 tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Năm lớp 4,  gia đình chuyển vào TPHCM. Mẹ là dược sĩ, bố là kỹ sư hóa.

 

Đăng Khoa học chuyên Anh, trường PT Năng khiếu (ĐHQG TPHCM).

 

Tổng điểm tốt nghiệp THPT của Khoa là: 58 (Văn 8,5, Sinh 10, Lý 10, Toán 10, Địa 9,5, Ngoại ngữ 10). 

Với chiều cao gần 1,7m, da trắng trẻo, tóc hơi xoăn, Lê Nguyễn Đăng Khoa có vóc dáng của một nghệ sĩ. Tuy nhiên, mơ ước cháy bỏng và trở thành nỗi ám ảnh của chàng trai này là sẽ làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Khoa tự đánh giá: “Em tin là sẽ làm được điều em mơ ước. Vì em thấy những bạn bè xung quanh em cũng có nhiệt huyết như vậy”.

Nói là làm. Dù rằng, việc duy nhất mà Khoa cho rằng mình đã làm tốt để đạt được ước mơ chính là phải học hỏi để phát huy sức mạnh của bản thân. Chỉ có cách đó thì mới có thể thay đổi được những “bất cập” của xã hội.

Trau dồi kỹ năng của bản thân và đem điều đó chia sẻ với mọi người, Khoa làm điều ấy thông qua câu lạc bộ tiếng Anh VA mà Khoa nằm trong ban chủ nhiệm. Câu lạc bộ sinh hoạt mỗi tuần một lần bằng tiếng Anh cho 20 thành viên. Mục đích là giúp mọi người trau dồi những kiến thức trong nhà trường không dạy như: kỹ năng tranh luận, thảo luận nhóm.
 
Học “nhẹ tênh” bất ngờ đỗ thủ khoa - 2

Mái tóc xoăn gợn sóng, nụ cười hiền dễ thương này có một ước mơ lớn: Thay đổi được những “bất cập” của xã hội!

Để phát huy sức mạnh bản thân hơn nữa, Khoa cho biết em có dự định sau khi lên đại học sẽ kiếm một suất học bổng du học để tiếp cận với các nền giáo dục, học thêm nhiều điều hay và sau đó mang về phục vụ cộng đồng, phục vụ đất nước. Chính vì vậy, trong kì thi đại học sắp tới, Khoa chỉ nộp mỗi bộ hồ sơ vào khoa Quan hệ quốc tế, trường ĐH. Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM.

Trong căn phòng kí túc xá, Đăng Khoa dán 2 câu bằng tiếng Anh. Câu đầu tiên nhắc nhở em phải biết sống đến từng phút giây. Câu này là để trị bệnh dùng dằng, thiếu quyết đoán. Câu thứ 2 do Khoa tự sáng tác: “Ngày chủ nhật cũng có thể có người ăn xin”. Câu này giúp em phải nhớ rằng hàng ngày hàng giờ vẫn luôn có những người bất hạnh. Nếu bạn cho phép mình nghỉ ngơi vì nghĩ có ngày chủ nhật thì thật vô lý vì người ăn xin có bao giờ được nghỉ ngơi. Vì thế, phải luôn biết cố gắng, không cho phép bản thân mình dừng lại.  

Hiếu Hiền