Đà Nẵng:

Học sinh bán bao lì xì phụ mẹ ngày Tết

(Dân trí) - Sắp Tết, nhiều em học sinh nhỏ ở Đà Nẵng tranh thủ ra chợ bán bao lì xì kiếm thêm tiền phụ mẹ lo Tết.

Học sinh bán bao lì xì phụ mẹ ngày Tết
Sắp Tết, lại thấy nhiều em học sinh nhỏ ở Đà Nẵng ra chợ bán bao lì xì kiếm thêm tiền phụ mẹ lo Tết.

Vào những ngày giáp Tết này, tại chợ Hòa Khánh (Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng), người ta thấy các em nhỏ đứng hoặc ngồi bán những bao lì xì có trang trí rất đẹp, chỉ có hai màu chủ đạo là đỏ và vàng tượng trương cho may mắn và tài lộc đầu năm. Em Hồ Thị Thêm - học lớp 8/3, Trường THCS Phan Đình Phùng chia sẻ: “Em đã đi bán bao lì xì vào dịp Tết hai năm rồi. Vì nhà xa nên em phải đi xe buýt lên chợ sáng khoảng 7h, còn chiều khoảng 2h, đứng bán đến 5h chiều về nhà trưa ở lại đây nếu không bận học. Em bán tới chiều 30 mới nghỉ lận, ngày đó họ còn mua nhiều lắm. Mỗi ngày em lời được trung bình 100 nghìn đều gửi mẹ mua đồ Tết cho các em và tiền học phí của em trong kì sau”. Đi cùng em Thêm là em Hà Kim Duyên, lớp 9/3 cùng trường. Em Duyên cho biết: “Ngày trung bình em bán được 100 nghìn nhưng cũng có ngày thấp lắm, đứng cả ngày mời gọi khô cổ họng mà chỉ bán được 40 - 50 nghìn. Vì mỗi năm đều đến đây bán và có thêm tiền kha khá nên em chỉ bán ở chợ Hòa Khánh thôi”.

Các em bán bao lì xì ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn, nhà đông anh em nên các em đã biết tự lập từ nhỏ và còn có thể phụ giúp mẹ kiếm thêm tiền trang trải trong dịp Tết. Hai chị em Hồ Bảo Trâm (lớp 10, Trường THPT Thanh Khê) và Hồ Thanh Duy (lớp 8/1, Trường THCS Phan Đình Phùng) đều có học lực khá, giỏi đã bán bao lì xì ở chợ từ lúc học lớp 4, mỗi năm Tết đến xuân về là hai em đều đi xe lam lên bán vì nhà xa. Em Trâm tâm sự: “Mỗi lần gần tới Tết em thấy rất vui và háo hức vì được đi bán bao lì xì kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ mua đồ Tết cho các em, đóng tiền học phí, mua sắm đồ dùng trong nhà”. Còn Duy thì chia sẻ: Sáng em và chị đi bán khoảng 7 rưỡi, tới chiều 5h về, thu nhập cũng khá, trung bình khoảng 100 nghìn. Bao nhiêu tiền em đều gửi mẹ mua đồ Tết cho em và em của em”.

Em Hồ Thanh Duy 4 năm liền bán bao lì xì phụ mẹ.
Em Hồ Thanh Duy 4 năm liền bán bao lì xì phụ mẹ.

Em Hồ Thanh Hà cùng em gái có thu nhập ngày cao nhất 200 nghìn phụ mẹ.
Em Hồ Thanh Hà cùng em gái có thu nhập ngày cao nhất 200 nghìn phụ mẹ.

Bao lì xì đỏ tươi (dùng để lì xì cho các em nhỏ mừng một tuổi mới) được các em bưng trên mâm bán với giá từ 5, 10, 12 nghìn, gói lớn nhất là 20 nghìn bằng giá thị trường nên được rất nhiều người đến mua. Một phần họ mua vì sự cần thiết lì xì con trẻ cho thêm phần sang trọng, ý nghĩa; còn một phần vì thương các em còn nhỏ đã biết phụ giúp ba mẹ trong dịp Tết. Chị Nguyễn Thị Hoa, người mua hàng, nhà gần chợ Hòa Khánh cho biết: “Năm nào hễ gần Tết là tui thấy tụi nhỏ đứng bán bao lì xì, thấy ngoan ngoãn, lại lễ phép nên tôi đều tới mua thay vì đến quầy tạp hóa”. Em Hồ Thanh Hà - học sinh lớp 5/2, Trường THCS Đoàn Thị Điểm dắt thêm em gái nhỏ còn đang học mẫu giáo đến ngồi tại cầu thang lên tầng hai chợ tâm sự: “Em ngồi bán ở đây mỗi ngày được khoảng 100 nghìn, có ngày nhiều nhất là 200 nghìn đều đưa mẹ giữ hết, mua đồ Tết cho em và em gái. Em bán được hai năm rồi, năm nào cũng có quần áo, dép mới nên em rất vui và mong tới Tết để đi theo các chị bán bao lì xì”.

Mặc dù thời tiết rét lạnh và mưa nhiều nhưng các em vẫn đều đặn sáng, chiều đến đây để bán bao lì xì. Có em đi học xong không về nhà liền đi xe lam, xe buýt đến bán nhưng các em đều cho biết không hề mệt nhọc mà thấy vui mừng vì mình đã giúp ba mẹ trong việc lo Tết và học phí cho các em đầu kì II tới.

Bích Ngân